Còn phải chờ xem lứa này là thế hệ vàng hay thuần túy là thành quả của đổi mới đào tạo trẻ nữa
Theo mình là thành quả của đổi mới đào tạo trẻ, với lại, theo mình Việt Nam dù đào tạo công nghệ không bằng Thái, bằng Sing nhưng tiềm năng của con người Việt lại hơn (ý này ở trên cũng có ông nói rồi, nhưng ông đó giải thích là Việt Nam thuần túy là "may mắn", tự dưng ra 1 lứa tố chất tốt, mình thì k nghĩ là may mà tiềm năng con người mình hơn nó)
Hồi xưa mình có kể câu chuyện về thằng bạn mình đá bóng thì cũng thường, về Việt Nam đá còn chẳng hơn mấy thằng sinh viên mà nó khoe ở Nga được đá ở CLB nghiệp dư, nó kể nó vê quả bóng chạy xung quanh cái chân ghế, bọn Nga thì rất lóng ngóng không làm được vì khó điều khiển khúc quả bóng lăn qua gầm ghế, ở đó nó thuộc dạng dẻo nhất nên hay được ưu tiên dù thực ra trình cũng cùi bm, từ đó nó kết luận là người Việt mình đẻ ra đã có cái cổ chân khéo hơn bọn khác rồi, cái đó là lợi thế thể chất hiếm hoi của người Việt.
Mà đợt đó kể xong ai ở đây nghe cũng lao vào chửi, nói Việt Nam cùi bắp có cc kĩ thuật bằng tụi Tây
Kĩ thuật nó là cả 1 thành quả tập luyện, công nghệ đào tạo không bằng thì có thể kĩ thuật thấp hơn, nhưng mình nghĩ nếu cùng 1 giáo án như nhau thì thằng Việt Nam thực hiện những vấn đề với quả bóng tốt hơn Tây, ít nhất là những vấn đề liên quan đến cổ chân, còn sút với chuyền dài hay ti tỉ kĩ thuật khác như rướn, tì đè...v..v thì ko nói.
Việt Nam mình cũng có cái tâm lý rất là phản khoa học (trong mọi vấn đề chứ chẳng riêng đá bóng), hồi xưa đi đá bóng dù là cấp độ làng xã vớ vẩn nhưng mình chẳng bao giờ thấy dân Việt tập hẳn hoi cả, nói là đi tập thì bùm bùm vào đá đối kháng luôn, éo có tập bài tập cm gì hết, nói với góp ý cho đội thì kiểu gì cũng bị chửi.
Mới đầu mình nghĩ đó là tâm lí chung mà hóa ra ko phải thế, lên youtube xem bọn cũng làng xã của tây nó đá bóng thì khác hẳn, nó có ý thức tập luyện các bài tập bổ trợ với bóng luôn, chứ k có bùm bùm đá đối kháng păm păm như Vịt.
Cái tâm lí phản khoa học này nó ăn vào ý thức hệ nên gây ảnh hưởng xấu đến việc đào tạo nhiều, đến tận bây giờ xã hội phát triển, kinh tế phát triển, đá phủi vớ vẩn cũng biết thuê HLV thì cái tâm lí phản khoa học nó mới hết, bóng đá nó mới đi lên. chứ nói thật nếu là ngày xưa nhá, ông HLV xấu số nào mà đi huấn luyện dăm ba cái thằng làng xã thì kiểu gì cũng bị chửi "thằng loz này chắc đéo đá bằng tao mà đòi dạy t đm cút, ae đâu chia đội ra đá, tập cc gì"