Tân Hí Kịch Chi Vương - Vua Hài Kịch 2 [2019]

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
tôi thấy nữ chính k tầm thường đâu, ngoài lỳ đòn ra còn có cả kinh nghiệm diễn xuất vãi lềnh đấy.
dù vai phụ hay vai quần chúng cũng có sự đầu tư kỹ lưỡng, hỏi han rất nhiều. diễn thì nhập tâm, chỉ là mấy tình tiết đó được quay dưới góc hài hước nên làm giảm đi độ nghiêm chỉnh trong công việc của cô ấy. chi tiết nhận vai với thù lao 1 hộp cơm, cũng nói lên Như Mộng rất yêu nghề, nhận mọi loại vai ko phải chỉ để tìm cơ hội đóng chính, mà còn là để học hỏi, rèn luyện nữa. một người k chịu bỏ cuộc, đam mê và kiên trì, thì có đc thành công cũng k phải là điều k thể.

mà tiểu mễ có phải là xiaomi ko ?
 
tôi thấy nữ chính k tầm thường đâu, ngoài lỳ đòn ra còn có cả kinh nghiệm diễn xuất vãi lềnh đấy.
dù vai phụ hay vai quần chúng cũng có sự đầu tư kỹ lưỡng, hỏi han rất nhiều. diễn thì nhập tâm, chỉ là mấy tình tiết đó được quay dưới góc hài hước nên làm giảm đi độ nghiêm chỉnh trong công việc của cô ấy. chi tiết nhận vai với thù lao 1 hộp cơm, cũng nói lên Như Mộng rất yêu nghề, nhận mọi loại vai ko phải chỉ để tìm cơ hội đóng chính, mà còn là để học hỏi, rèn luyện nữa. một người k chịu bỏ cuộc, đam mê và kiên trì, thì có đc thành công cũng k phải là điều k thể.

mà tiểu mễ có phải là xiaomi ko ?
Đúng rồi đó, tên tiếng Hán đúng là 小米-Xiaomi
 
Đúng rồi đó, tên tiếng Hán đúng là 小米-Xiaomi
Vậy từ nay mình sẽ gọi con Xiaomi Note 5 Pro mình là Tiểu Mễ
 
Thì vốn ý nghĩa của nó là vậy mà , tại giờ ông mới biết đó thôi :D .
 
Wednesday/Cume

01 Crazy Alien - 42.1m/102.2m
02 The Wandering Earth - 38.1m/68m
03 Pegasus - 28m/75.1m
04 The New King of Comedy - 15.8m/56m
05 Boonie Bears:Blast Into The Past - 12.3m/29m
06 The Knight of Shadows - 4.3m/14.1m
07 Peppa Celebrates Chinese New Year - 3.32m/11.9m
08 Integrity - 2.64m/10.9m

Top 4
 
soi doanh thu làm loz gì vậy bạn? - Nhà D tuyên bố

đùa chứ thiếu loz gì tác phẩm nghệ thuật sau vài trăm năm con ng mới thấy đc giá trị của nó :-j
 
Mi từ tương lai về đây làm chứng đó hả :9cool_haha:
 
Có phải là hoa hậu thân thiện đâu mà làm vừa lòng hết tất cả , có ng chửi , có ng chửi xong vẫn tiếp tục hợp tác , có ng vẫn cám ơn lão giúp nâng đỡ . Trong cái đống ng chỉ trích thiếu gì ng ăn theo , như thằng dưới clip này

Ông này trong 007 vào vai tử tù bị tử hình, vào phim trường bắt gặp anh Tinh, tưởng fan lắm nên gọi thân mật là Tinh tử, biệt danh lúc đó của anh Tinh, nghĩa như "em trai", lúc đó anh Tinh là đạo diễn.

Sau đó anh Tinh kêu ông này diễn khóc, ông này hỏi phải khóc thế nào, anh Tinh bảo chết cha qua chưa hả? khóc như chết cha ấy. Bắt đầu diễn ông này khóc thấy bà luôn, xong anh Tinh bảo khóc chưa đạt, bắt diễn lại. Sau đó Lik Chi (cùng đạo diễn/biên kịch của phim này) mới nói cho ông này biết bắt đầu từ take 2 máy quay đã đéo có mở máy.
 
Ông này trong 007 vào vai tử tù bị tử hình, vào phim trường bắt gặp anh Tinh, tưởng fan lắm nên gọi thân mật là Tinh tử, biệt danh lúc đó của anh Tinh, nghĩa như "em trai", lúc đó anh Tinh là đạo diễn.

Sau đó anh Tinh kêu ông này diễn khóc, ông này hỏi phải khóc thế nào, anh Tinh bảo chết cha qua chưa hả? khóc như chết cha ấy. Bắt đầu diễn ông này khóc thấy bà luôn, xong anh Tinh bảo khóc chưa đạt, bắt diễn lại. Sau đó Lik Chi (cùng đạo diễn/biên kịch của phim này) mới nói cho ông này biết bắt đầu từ take 2 máy quay đã đéo có mở máy.
Nghĩa là sao mình ko hiểu?
 
ờ, nói lan man chặp ko hiểu ý nói mẹ gì hết :|
 
Nghĩa là sao mình ko hiểu?

Tức theo như lời nó kể là anh Tinh cố ý chơi nó, sỉ nhục nó.

Nó hỏi anh Tinh phải diễn khóc như nào, anh Tinh nói chết qua cha lần nào chưa, khóc như cha (nó) bị chết ấy. Khi ông đó diễn xong anh Tinh ko vừa ý, bắt diễn thêm lần, lại phải khóc thêm lần, sau khi diễn xong mới biết lần này đéo mở máy quay.
 
Ông này trong 007 vào vai tử tù bị tử hình, vào phim trường bắt gặp anh Tinh, tưởng fan lắm nên gọi thân mật là Tinh tử, biệt danh lúc đó của anh Tinh, nghĩa như "em trai", lúc đó anh Tinh là đạo diễn.

Sau đó anh Tinh kêu ông này diễn khóc, ông này hỏi phải khóc thế nào, anh Tinh bảo chết cha qua chưa hả? khóc như chết cha ấy. Bắt đầu diễn ông này khóc thấy bà luôn, xong anh Tinh bảo khóc chưa đạt, bắt diễn lại. Sau đó Lik Chi (cùng đạo diễn/biên kịch của phim này) mới nói cho ông này biết bắt đầu từ take 2 máy quay đã đéo có mở máy.
Cái thằng mà bị xử bắn xong còn bị bồi thêm 1 loạt AK ấy hả =))
 
Một trong hai anh em :))
 
Đang coi lại 007, Zua zũ khí siêu cấp "Đoạt mạng ba ngàn", đù má nó lầy =))
 
Mới coi về, mọi người chê nhưng mình vẫn thích phim này, cơ bản là do thèm cái style phim của anh Tinh quá mà mấy năm mới dc coi 1 lần. Nói chung phim này ai mà đang trên đường lập nghiệp coi sẽ thấm lắm, hài ít đi nhưng coi cũng ok, cơ bản là thích cái nét duyên của phim anh Tinh cơ mà đúng là mấy đoạn của tay nam chính coi hơi sượng. Cảm giác phim hơi ngắn và hơi đuối 1 tí nhưng ko sao nó vẫn sáng nhất mùa tết năm nay so với những phim còn lại rồi.
 
Dm năm mới năm me toàn bia với gụ tới giờ vẫn chưa rảnh đi gặp Tinh gia :-(
 
Đại gia coi phim này ko cảm nhận dc gì đâu :2onion2:
Coi để ăn mày quá khứ thôi huynh, nhất là Tinh gia đạo diễn thì ko bỏ qua đc :>
 
Cả nhà có ai biết tên bài hát thằng khởi nghiệp Charlie nó hát cho Như Mộng nghe ko ? Làm ơn chỉ m với
 
Back
Top