Nỗi niềm biết tỏ cùng ai...

Nói thật chuyện của bợn lãng mạn vãi
Biết dừng lại kịp thời là tốt rồi :D

Mình thấy cũng bình thường thôi mà, chuyện của bạn bè mình còn hơn ngôn tình nữa kìa. :))))
 
rủ vợ đi du lịch xa hay tập trung học cái gì mới đi 3, thay đổi lối sống cũng là cách để cuộc sống gia đình bớt nhàm chán đó, để đầu óc đừng có rảnh rỗi nghĩ chuyện lung tung
cảm xúc nào thì thời gian cũng hết thôi

Hồi mới cưới đã đi Bali hưởng honeymoon rồi. :(

Chắc đăng ký đi học tiếng Bông cho bớt thời gian.
 
Tại em này đúng gu mình luôn: nói chuyện cực dịu dàng, lại thích xem phim, đặc biệt fan cứng The Beatles ( giống mình).... cảm giác người hợp với mình bây giờ mới xuất hiện mà lại không thể ở bên cạnh, nó hụt hẫng lắm bác.

Nhưng chỉ biết giữ trong lòng thôi, bác nói đúng, cảm xúc thì không thể chọn lựa nhưng hành động thì có, vợ là người đã ở bên cạnh từ lúc mình chân ướt chân ráo đi học ĐH, rồi ra trường đi làm với 2 bàn tay trắng, cái tình cái nghĩa nó lớn hơn mọi thứ cảm xúc rồi.

Không nên lấy lý do đấy vì nó là cái nghĩa, đến với nhau vì kiểu như biết ơn.

Còn về

đúng gu mình luôn: nói chuyện cực dịu dàng, lại thích xem phim, đặc biệt fan cứng The Beatles ( giống mình).... cảm giác người hợp với mình bây giờ mới xuất hiện mà lại không thể ở bên cạnh, nó hụt hẫng lắm bác.

Thực ra thì có rất nhiều người có thể hợp gu với bác, vậy bác nghĩ sao về một thằng bạn thân, về một người cô dì, hay một người bạn ( con gái, chỉ là bạn) cũng là fan cứng Beat, thích xem phim; chỉ là bác có cảm xúc với cô gái đó và có thể dùng các lý do đó gán ghép tạo thêm cảm xúc hơn thôi. Còn với những người mình vừa liệt kê nhưng khác mối quan hệ, bác nghĩ sao :D ?

Thuyết tâm lý Adler có nói, một người đỏ mặt nên họ lấy lý do đó để ngại giao tiếp xã hội, ngại thay đổi bản thân. Tính ra, họ rất lười thay đổi bản thân nên mới viện cớ mình mắc chứng đỏ mặt để bao biện cho sự yếu kém đó. ( Từ A suy ra B, nhưng B lại là lý do nên họ vin cớ A+ A++ A+++ thôi).

Sau này, kết hôn và chung sống thì cái nghĩa là lớn hơn cái tình, mình nhìn vào nhiều bậc sinh thành thì họ sống vì nghĩa, vì con cái chứ cái tình không còn nhiều hoặc không thể hiện ra nữa thôi.
 
Hồi mới cưới đã đi Bali hưởng honeymoon rồi. :(

Chắc đăng ký đi học tiếng Bông cho bớt thời gian.

Băn khoăn thế này chắc tại gần đây cô giáo liên lạc trở lại hả? Không nỡ xóa phải đọc tin nhắn để rồi đâu đớn thặn quắt con tin đúng người sai thời điểm hở?
Ta bảo chuyện thường xung quanh ta cũng nhiều người từng bị hehehe :)) Ta có nghĩ mi biết cái gì là quan trọng rồi nên thôi an ủi động viên thôi.

Chưa có con nên nghĩ lung tung đúng ko? Có con rùi thời gian đéo....
 
Băn khoăn thế này chắc tại gần đây cô giáo liên lạc trở lại hả? Không nỡ xóa phải đọc tin nhắn để rồi đâu đớn thặn quắt con tin đúng người sai thời điểm hở?
Ta bảo chuyện thường xung quanh ta cũng nhiều người từng bị hehehe :)) Ta có nghĩ mi biết cái gì là quan trọng rồi nên thôi an ủi động viên thôi.

Chưa có con nên nghĩ lung tung đúng ko? Có con rùi thời gian đéo....

Chuẩn =)), Tết về bồng cháu méo có thời gian =))
 
Băn khoăn thế này chắc tại gần đây cô giáo liên lạc trở lại hả? Không nỡ xóa phải đọc tin nhắn để rồi đâu đớn thặn quắt con tin đúng người sai thời điểm hở?
Ta bảo chuyện thường xung quanh ta cũng nhiều người từng bị hehehe :)) Ta có nghĩ mi biết cái gì là quan trọng rồi nên thôi an ủi động viên thôi.

Chưa có con nên nghĩ lung tung đúng ko? Có con rùi thời gian đéo....

Hem có. Đã 2 tuần rồi từ ngày mình chủ động dừng liên lạc, mình block sạch zalo/sđt ẻm rồi, có muốn liên lạc cũng không được.

Chỉ là nhớ em nó quá không chịu nổi nên lên đây viết vài chữ trút nỗi lòng. :))
 
Chuẩn =)), Tết về bồng cháu méo có thời gian =))

2 vợ chồng đang tính làm con heo con đây, hợp tuổi mình với ba mình luôn, hợi mẹo mùi tam hạp. =))
 
Hem có. Đã 2 tuần rồi từ ngày mình chủ động dừng liên lạc, mình block sạch zalo/sđt ẻm rồi, có muốn liên lạc cũng không được.

Chỉ là nhớ em nó quá không chịu nổi nên lên đây viết vài chữ trút nỗi lòng. :))

Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm !!!
Những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào
Lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng em còn đây
Nụ hôn trao ngất ngây, ôi tình yêu tuyệt vời !
o|\~o|\~o|\~
 
2 vợ chồng đang tính làm con heo con đây, hợp tuổi mình với ba mình luôn, hợi mẹo mùi tam hạp. =))
hỏi thăm bác này bác ổn chưa trái trym ngủ yên chưa?
 
Cũng vào hóng chuyện nhà bác này xem qua mấy tháng có qua được không.
 
hỏi thăm bác này bác ổn chưa trái trym ngủ yên chưa?
Cũng vào hóng chuyện nhà bác này xem qua mấy tháng có qua được không.
Sorry 2 bác nó trôi thông báo, vô box mới thấy có bài mới.

Nhớ thì vẫn nhớ nhưng hiện tại 2 vc cũng đang thả để có con, dạo này hùng hục miết nên cũng bớt nhớ hơn hồi xưa rồi.
Em hồi bữa lấy số lạ nt cho mình hỏi thăm mới vl, nhưng đã quyết tâm không làm điều có lỗi với vợ nên không trả lời.
 
Sorry 2 bác nó trôi thông báo, vô box mới thấy có bài mới.

Nhớ thì vẫn nhớ nhưng hiện tại 2 vc cũng đang thả để có con, dạo này hùng hục miết nên cũng bớt nhớ hơn hồi xưa rồi.
Em hồi bữa lấy số lạ nt cho mình hỏi thăm mới vl, nhưng đã quyết tâm không làm điều có lỗi với vợ nên không trả lời.
:2onion18:
#respect
 
Sorry 2 bác nó trôi thông báo, vô box mới thấy có bài mới.

Nhớ thì vẫn nhớ nhưng hiện tại 2 vc cũng đang thả để có con, dạo này hùng hục miết nên cũng bớt nhớ hơn hồi xưa rồi.
Em hồi bữa lấy số lạ nt cho mình hỏi thăm mới vl, nhưng đã quyết tâm không làm điều có lỗi với vợ nên không trả lời.
:2onion18:
#deptrai
 
Sorry 2 bác nó trôi thông báo, vô box mới thấy có bài mới.

Nhớ thì vẫn nhớ nhưng hiện tại 2 vc cũng đang thả để có con, dạo này hùng hục miết nên cũng bớt nhớ hơn hồi xưa rồi.
Em hồi bữa lấy số lạ nt cho mình hỏi thăm mới vl, nhưng đã quyết tâm không làm điều có lỗi với vợ nên không trả lời.

Chuẩn man

Nhắc mới nhớ, làm nghề như mình hiện tại lắm cám dỗ vc, nhưng quyết không làm gì có lỗi với người yêu và đạo đức nghề nghiệp nên né hết.
 
Chuẩn man

Nhắc mới nhớ, làm nghề như mình hiện tại lắm cám dỗ vc, nhưng quyết không làm gì có lỗi với người yêu và đạo đức nghề nghiệp nên né hết.

Khi con người có lỗi họ sẽ tự giác chỉnh lại hệ thống đạo đức làm sao đó cho họ tự thấy họ không tệ lắm á. Tâm lý. Hài. Hehe 1 ngày thày sẽ bị dụ dính hehehehehe.
 
Mình follow theo code "mắt không thấy thì tim không đau"
Block hết zalo/FB các kiểu, cố gắng out of sight out of mind.
 
Khi con người có lỗi họ sẽ tự giác chỉnh lại hệ thống đạo đức làm sao đó cho họ tự thấy họ không tệ lắm á. Tâm lý. Hài. Hehe 1 ngày thày sẽ bị dụ dính hehehehehe.

Ngày trước yêu còn giữ cho bạn gái, làm từ A-Y, không đến Z.
 
Mình follow theo code "mắt không thấy thì tim không đau"
Block hết zalo/FB các kiểu, cố gắng out of sight out of mind.

Chúc mừng thớt, ít nhất cũng nhìn rõ một con đường cho mình.
 
Ông thớt lúc chưa vk có chăn rau cấp 3 giờ sống nhẹ mong ko tạo nghiệp nữa chắc
 
Back
Top