ông thì biết cái đéo gì, thể loại điện ảnh thì thiếu gì giải thưởng để các đạo diễn pro tham gia thể hiện, còn lên rạp thì mặc định là phim thị trường rồi, phải có lãi mới làm
Dạ vâng, phải mười mấy, từ Hà nội 12 ngày đêm tôi chưa xem 1 phim nào của Hãng phim truyện I ông ạ, chỉ biết là vài năm trở lại đây, phim của hãng này sấp mặt ở các giải trong nước như Cánh diều vàng, còn càn quét ở các giải nghệ thuật quốc tế lại là Đảo của dân
ngu cu bự ngụ cư của Hồng Ánh làm đạo diễn, và phim này sấp mặt ở phòng vé, đúng quy trình. Chẳng có 1 cơ sở nào để tin Hãng phim truyện I làm được những phim có chất lượng nghệ thuật tốt hơn Có ngôi nhà nằm nghe mưa nắng, Nhắm mắt thấy mùa hè, Song lang ... những phim vẫn cố gắng lên được rạp.
_______________________________________________________
Quay lại chủ đề chính. Hôm nay ta mới xem Hai Phượng, hơi ấm ức vì dìm lực lượng Công an hơi quá. Theo ta chỉ cần 1 vài thay đổi nhỏ sẽ hợp lý. Trong phim đã cài cắm tình tiết anh công an mặt ngầu biết về 2P rồi nên ta sẽ đi theo hướng này:
- Chuỗi bắt cóc ban đầu là những vụ lẻ tẻ tự phát, sau vài vụ thành công thì công an dần nắm được thóp và hóa giải đc 1 loạt vụ sau đó.
- Bọn tội phạm quyết chơi 1 quả lớn, bắt cóc tràn lan khắp nơi, tuy nhiên do quá rầm rộ nên CA nắm được hết kế hoạch, nhưng cố tìm nằm im để hốt trọn ổ.
- Thanh Sói thực chất là trùm của 1 chi nhánh chứ k0 phải trùm cuối; 2P tự do hành động vẫn nằm trong kiểm soát của CA.
- Đoạn cuối là song song giữa cảnh 2P solo với TS và trận đấu súng hoành tráng giữa cảnh sát và tội phạm. 2P đến nơi thì trận đấu súng đã gần xong nhưng vẫn bị ăn đạn lạc.
- Kết phim như cũ, 2P vẫn được tôn vinh như anh hùng nhưng thêm cảnh anh mặt ngầu bị sếp mắng vì hành động bất cẩn.