Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Ủa gọi triệu tập thì phải hlv và liên đoàn, chứ bầu bủng có tư cách gì?
Hay ý là ko gọi thẳng về đá mà vẫn muốn xem giò cẳng trước?
 
Ủa gọi triệu tập thì phải hlv và liên đoàn, chứ bầu bủng có tư cách gì?
Hay ý là ko gọi thẳng về đá mà vẫn muốn xem giò cẳng trước?

Không phải. Cái mình muốn nói ở đây là liên đoàn không có ai phụ trách mảng tìm kiếm tài năng ở nước ngoài hết. Tất cả là tự nguyện nếu muốn về đầu quân cho đội tuyển thì tự túc mà về xin thử việc đó.
Các phát hiện tài năng như vừa qua chủ yếu là từ các phóng viên thể thao công tác ở nước ngoài và / hoặc thông qua bạn bè, fan hâm mộ trong cộng đồng mạng chia sẻ với nhau thôi...
 
Nghe đồn mấy tên cầu thủ Âu/Phi mà không được Âu gọi thì toàn nghe Phi alo mời mọc thì mới qua mà. Bảo nó tự xách đít về trial thì chả thằng xịn nào làm đâu.
 
Không biết nên cười hay mếu đây =)).
https://thethao247.vn/296-doi-thu-t...FeBweLcydJsLHekYsSYhiqsg6kY41_N8CjTXRTH4Hqj3Q

"Đá bóng thì bắt buộc phải tranh chấp nhưng nhìn Tuấn Anh chơi bóng hoa mỹ, anh em đồng nghiệp đều yêu mến. Với một người vừa ra sân sau 1 năm chữa trị thì hạn chế tối đa va chạm với cậu ta được càng nhiều thì càng tốt. Là đồng nghiệp, chúng tôi hiểu và chia sẻ việc đó." - Hoàng Thiên nói.

Ở mùa giải năm ngoái, tưởng như anh đã khỏe mạnh hoàn toàn để thi đấu thì một pha va chạm không may với đồng đội trên sân Lạch Tray khiến Tuấn Anh phải nghỉ gần một năm. Lúc này, BLĐ cũng như đồng đội đang làm mọi điều tốt nhất trên sân để giúp cầu thủ 23 tuổi lấy lại phong độ tốt nhất.

Ở 2 trận đã qua, nếu tinh ý cũng có thể nhận thấy đối thủ cũng rất hạn chế va chạm mạnh hay có những tình huống năm ăn năm thua với Tuấn Anh như lời Hoàng Thiên nói. Có lẽ ai cũng hiểu và đồng cảm với đôi chân tài hoa nhưng bạc mệnh này.
 
vn mà qua được vòng loại wc, chắc alo cái tụi nó tranh nhau về :5cool_still_dreamin
 
Tụi này trình có nhưng k đủ đẳng cấp đá cho đội tuyển nước sở tại thì tôi nghĩ chỉ cần mình gọi là nó về thôi, dc đá cho 1 đội tuyển quốc gia chắc chắn là sướng rồi, mà khi có đội tuyển gọi chả lẽ nó k nhận :))
Nếu trình độ đủ khả năng chơi bóng ở giải vô địch quốc gia nhưng ko lên tuyển được họ cũng ko thèm về Việt Nam khoác áo tuyển đâu. Văn Lâm, Mạc Hồng Quân hay 1 cầu thủ ko đủ khả năng chơi bóng ở nước họ nên mới về Việt Nam thử việc thôi.

Sao phải khoác áo Việt Nam? Tự dưng ăn lương CLB về khoác áo đội tuyển nơi mình éo sinh ra hay nuôi mình? Sướng cái gì ở đây?

Chưa để đám di dân Việt Nam nó khác là yếu tố chính trị nữa, đa phần di dân người Việt ra đi vì ko chụi chế độ này, số lượng người này đa phần di dân vào đám tư bản như Tây Đức, Mỹ, Pháp...còn đám Đông Đức, Liên xô, Ukraina là tụi tư bản đỏ, nói thế để hiểu là ko phải cứ gọi là nó về đâu. Trong đám cầu thủ gốc Việt tôi dám chắc họ chả yêu thương gì tổ quốc đâu, thấy lợi thì làm thôi nên đừng hy vọng nhiều.
 
vn mà qua được vòng loại wc, chắc alo cái tụi nó tranh nhau về :5cool_still_dreamin
Chứ còn gì nữa, giải bóng danh giá nhất thế giới. Đến Ý, Hà Lan wc vừa rồi còn không được đá wc nữa là.
 
Gọi mà về thì may ra đám XHCN ngày xưa như Liên Xô, Ukraina hay 1 số nước lân cận thôi, đám Anh, Pháp, Mỹ, Tây Đức thì hên xui, nhiều khi nó ko đá bóng được kiếm gì khác làm chứ về Việt Nam làm gì? Lương bao nhiêu đâu? Nó bỏ xứ đi nó mừng bỏ mẹ h kêu về là về à? =))

Đi làm ở nước họ tháng bèo cũng 2-3k đủ sống cônh việc ổn định, về Việt Nam làm gì được như thế? Nếu đá bóng giỏi thì về làm gì? Khoác áo 1 đội tuyển ông bà bỏ đi dễ lắm à? Trừ đám đi sau này ko mang yếu tố chính trị thì may ra.
 
Gọi mà về thì may ra đám XHCN ngày xưa như Liên Xô, Ukraina hay 1 số nước lân cận thôi, đám Anh, Pháp, Mỹ, Tây Đức thì hên xui, nhiều khi nó ko đá bóng được kiếm gì khác làm chứ về Việt Nam làm gì? Lương bao nhiêu đâu? Nó bỏ xứ đi nó mừng bỏ mẹ h kêu về là về à? =))

Đi làm ở nước họ tháng bèo cũng 2-3k đủ sống cônh việc ổn định, về Việt Nam làm gì được như thế? Nếu đá bóng giỏi thì về làm gì? Khoác áo 1 đội tuyển ông bà bỏ đi dễ lắm à? Trừ đám đi sau này ko mang yếu tố chính trị thì may ra.
không gọi nữa, muốn về mà được à :)))
 
Gọi mà về thì may ra đám XHCN ngày xưa như Liên Xô, Ukraina hay 1 số nước lân cận thôi, đám Anh, Pháp, Mỹ, Tây Đức thì hên xui, nhiều khi nó ko đá bóng được kiếm gì khác làm chứ về Việt Nam làm gì? Lương bao nhiêu đâu? Nó bỏ xứ đi nó mừng bỏ mẹ h kêu về là về à? =))

Đi làm ở nước họ tháng bèo cũng 2-3k đủ sống cônh việc ổn định, về Việt Nam làm gì được như thế? Nếu đá bóng giỏi thì về làm gì? Khoác áo 1 đội tuyển ông bà bỏ đi dễ lắm à? Trừ đám đi sau này ko mang yếu tố chính trị thì may ra.
Như thằng Pendant đá LB thì xếp hàng sau một đống Lucas, Mendy, Theo mà toàn trạc tuổi nó muốn đá tuyển thì nó về thôi cũng chẳng phải tinh thần dân tộc gì, đám hậu bối mà ta quen đa phần cũng chẳng thù hằn gì đâu. Nó với mấy ông Filap Nguyễn Alex Đặng đủ trình đá chính ở league chúng nó rồi thì về VL làm gì
Edit: mà đám 9x thì ông bà bô chúng nó cũng tầm 7x đi cũng nhiều kiểu đi mà chứ đâu cứ phải dính chính trị :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Tầm 6x-7x mà định cư nước ngoài không thuộc khối XHCN cũ được thì phần lớn là....vượt biên
110.gif
Còn nếu tầm 6x-7x mà sinh ra ở nước ngoài luôn thì cha mẹ (tức ông bà của đám 9x) nếu không là tầng lớp tư bản mại bản thì cũng là địa chủ tay sai thực dân Pháp, đế quốc Mẽo Ngụy
110.gif
Tất nhiên mấy thằng tầm 9x sau này chúng nó chả coi mấy cái chuyện cũ mấy chục gần trăm năm trước ra vấn đề gì nhưng thái độ chúng nó với VN cũng giống như mấy thằng tây đen nhập tịch thôi, nói về đám con lai thì mềnh cũng biết đầy, phần lớn là chúng nó không chống (nhà nước) VN nhưng cũng đừng nghĩ muốn chúng nó tâm huyết hay cống hiến cho tổ quốc XHCN :1onion75:
 
Tuấn Anh kiểu Deisler, thần đồng nước Đức, chấn thương liên miên, đá đc hơn 100 trận thì giải nghệ mất.
 
"Sân Pleiku đã trở thành sân khấu để biến các cầu thủ 2 đội thành những diễn viên hài" BLV của FPT cho biết =)).
 
Tầm 6x-7x mà định cư nước ngoài không thuộc khối XHCN cũ được thì phần lớn là....vượt biên
110.gif
Còn nếu tầm 6x-7x mà sinh ra ở nước ngoài luôn thì cha mẹ (tức ông bà của đám 9x) nếu không là tầng lớp tư bản mại bản thì cũng là địa chủ tay sai thực dân Pháp, đế quốc Mẽo Ngụy
110.gif
Tất nhiên mấy thằng tầm 9x sau này chúng nó chả coi mấy cái chuyện cũ mấy chục gần trăm năm trước ra vấn đề gì nhưng thái độ chúng nó với VN cũng giống như mấy thằng tây đen nhập tịch thôi, nói về đám con lai thì mềnh cũng biết đầy, phần lớn là chúng nó không chống (nhà nước) VN nhưng cũng đừng nghĩ muốn chúng nó tâm huyết hay cống hiến cho tổ quốc XHCN :1onion75:
Thì t cũng bảo chúng nó không thù hằn mà cũng chẳng tinh thần dân tộc mà, chỉ là muốn đá tuyển mà không đến lượt thì về thôi :))
 
Vấn đề là ai sẽ gọi họ về ? Bầu Đức ? bầu Hiển ? hay Park Hang Seo ? Nếu là người của VFF thì là ai có trách nhiệm đó ?

Trước giờ, tôi thấy các cầu thủ Việt kiều tự tìm về xin thử việc thôi, chứ chưa thấy ai được vff mời về hết ... có phải không nhỉ ?
Ông này hỏi cái câu ngu nga ngu ngơ vậy

Thế lúc triệu tập đội tuyển là ai lập danh sách các tuyển thủ và gọi họ lên hả? BHL đội tuyển đứng đầu là HLV trưởng chứ ai

Có quốc tịch Việt Nam là gọi thôi chứ có cái gì.

Còn Việt Kiều mò về xin việc nó không liên quan đến việc gọi lên tuyển. Nó thất nghiệp nó mò về kiếm cơm chứ có gì đâu, nếu cầu thủ có quốc tịch Việt Nam mà chơi cho CLB Châu Âu thì cứ ở yên đó mà sinh sống và làm việc chứ đâu ai bắt nhất thiết chúng nó phải mò về?

Cái này mà cũng phải thắc mắc nữa, bộ Messi nó phải về Argentina đá bóng thì mới đc gọi lên tuyển à, nó vẫn sống ở Tây Ban Nha từ bé tí đến giờ mà vẫn đá cho Argentina bình thường đó thôi. T tưởng cái này ai cũng rõ chứ ông còn hỏi.
 
Ông này hỏi cái câu ngu nga ngu ngơ vậy

Thế lúc triệu tập đội tuyển là ai lập danh sách các tuyển thủ và gọi họ lên hả? BHL đội tuyển đứng đầu là HLV trưởng chứ ai

Có quốc tịch Việt Nam là gọi thôi chứ có cái gì.

Còn Việt Kiều mò về xin việc nó không liên quan đến việc gọi lên tuyển. Nó thất nghiệp nó mò về kiếm cơm chứ có gì đâu, nếu cầu thủ có quốc tịch Việt Nam mà chơi cho CLB Châu Âu thì cứ ở yên đó mà sinh sống và làm việc chứ đâu ai bắt nhất thiết chúng nó phải mò về?

Cái này mà cũng phải thắc mắc nữa, bộ Messi nó phải về Argentina đá bóng thì mới đc gọi lên tuyển à, nó vẫn sống ở Tây Ban Nha từ bé tí đến giờ mà vẫn đá cho Argentina bình thường đó thôi. T tưởng cái này ai cũng rõ chứ ông còn hỏi.

Mấy tên Alex Dang , Pendant, Philip... chưa có quốc tịch VN đâu nhé. Muốn có là phải về VN sinh sống mà đá bóng nhé ...

Còn lập danh sách ban đầu là do hội đồng hlv của vff lập trước rồi mới đưa cho hlv trưởng như ông Park tự gạn lọc lại qua quá trình tập trung huấn luyện chứ ổng không biết hết các cầu thủ VN được đâu nhé.
 
Mấy tên Alex Dang , Pendant, Philip... chưa có quốc tịch VN đâu nhé. Muốn có là phải về VN sinh sống mà đá bóng nhé ...

Còn lập danh sách ban đầu là do hội đồng hlv của vff lập trước rồi mới đưa cho hlv trưởng như ông Park tự gạn lọc lại qua quá trình tập trung huấn luyện chứ ổng không biết hết các cầu thủ VN được đâu nhé.
Không có thì không gọi

Thế thôi
 
lol
vấn đề là cái thủ tục đầu tiên, chúng nó ăn bánh mì bơ sữa bên kia từ bé chứ có phải người VN đâu,
Vff phải có thành ý thỉnh về, thử việc các kiểu, sau đó nhập tich mới đủ điều kiện thi đấu cho VN đc
 
lol
vấn đề là cái thủ tục đầu tiên, chúng nó ăn bánh mì bơ sữa bên kia từ bé chứ có phải người VN đâu,
Vff phải có thành ý thỉnh về, thử việc các kiểu, sau đó nhập tich mới đủ điều kiện thi đấu cho VN đc
Vấn đề là bố hoặc mẹ chúng nó đi kiểu gì với còn cầm hộ chiếu Việt không thôi. T có ông chú sn 70 ở Việt lớn mới đi Nga cưới Nga đẻ con 1 đứa 94 1 đứa 97 vẫn được cả 2 quốc tịch bt. Nên mới bảo bọn con lai 9x cũng có nhiều kiểu chứ không hẳn ba que
 
Bọn này miễn bố hoặc mẹ còn cầm quyển hộ chiếu Việt Nam thì nhập quốc tịch dc ngay, sợ là bố mẹ đều k có quốc tịch Việt Nam thì vô phương trừ khi sang Vleague đá vài mùa
 
Back
Top