Nghĩ lại tội nghiệp đám fan nhà bên kia vl, thằng chuột nó coi thường fan đến thế là cùng, làm phim bú liếm các thể loại quyền, cố nhồi nhét chính trị trong khi quảng bá phim, thuê đạo diễn truyền hình non tay làm phim điện ảnh, không có chỉ đạo hành động chuyên nghiệp. 10 phim làm như 1 không có cái gì thật sự đột phá, thậm chí cũng công thức đó mà chất lượng phim lại ngày một đi xuống.
Nhưng fan hài nhũn não vẫn là fan hài nhũn não, đám chuột đút gì thì ăn nấy. Không có chính kiến, không có tư duy phê bình, phim dở tới đâu cũng kiếm chỗ khen cho bằng được. Tụi nó không biết chính thái độ dễ dãi của tụi nó chính là nguyên nhân thằng chuột đéo coi tụi nó ra gì à?
Sau vụ em Brie thì một số khá khá fan Mĩ đã nhận ra chân lý, bản chất của thằng chuột và trang cà chua thối, bắt đầu đấu tranh đòi quyền lợi của mình, thì lại bị đám con chiên nhà M, những "đồng đội" cũ gọi là troll, là hater, trớ trêu thay...