Học được quả Ashina Cross phê vồn bác à, cứ chém lùi tra kiếm vào bao di chuyển chậm rãi me boss sơ hở là bem rồi cứ thế như kiểu vào Stance. Mấy quả animations chém nhìn đỉnh thật

.
Chuẩn rất nhiều người có thành kiến với Soul game vì kiểu đánh chậm, dựa vào stamina quá nhiều và tối ngày Roll tới roll lui rồi ghét thể loại này luôn. Kết quả là phải làm SEKIRO để đưa ra câu trả lời Miyazaki với From có biết làm 1 game combat đỉnh cao không và giờ thành siêu phẩm như này đây. Mọi thứ đều ăn đứt cái Nioh của thằng KT luôn

.
Nhìn anh Sói thấy ra khí chất hơn cha nội William nửa vời main bên Nioh. Chỉ mong SEKIRO sau này sẽ có phần 2 hoặc 1 game na ná vậy bối cảnh thời này chơi cho phê...thèm quá. Mấy ngày qua cày không nghỉ, toàn ăn trễ không dứt không nổi game.
Đoạn đó xem mà nghẹt thở, chuyển nhịp cảm xúc hay vl lão Owl từ cung bậc này sang cung bậc khác như chong chóng mà anh Main cũng bá vãi nồi không hề lung lay

.