• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

█ Love, Death + Robots █ Volume 4 (15/05/2025) - A NSFW Animated Anthology

Thánh osamu vẽ truyện dark deep vkl, toàn chủ đề nặng đô chính trị, triết học, tôn giáo, hồi xưa đọc méo hiểu hết đc.:4onion40:
 
Éo phải khi không mà nhiều đứa gọi Tezuka là God đâu, truyện của ổng nhét mấy cái ma quỷ, thần phật, luân hồi vào coi ko dứt ra đc, bà già ta lúc 50 tuổi cả đời chưa cầm cuốn truyện mà bữa đưa cho cuốn Phượng Hoàng Lửa bả đọc quên nấu cơm luôn, còn đòi kiếm nguyên bộ cho đọc, mà lượm đc có vài cuốn trong tiệm sách củ lên mạng cũng ko đủ bộ như kim đồng hồi đó 8-}
 
Giờ trên mạng có ko,sao nghe hay vậy.
 
Luân hồi trong truyện tezuka cứ gọi là hay vl, mình thích nhất truyện của tezuka và doreamon của fujiko fujio
 
Bộ Phượng Hoàng này được xem là tác phẩm vĩ đại nhất của Tezuka, được ổng vẽ gần như cả đời, cho tới tận những ngày cuối trên giường bệnh. Giờ bản ổn nhất có thể tìm đọc là bản tiếng Anh, tải Mangarock về luyện nhá :D
 
Luân hồi trong truyện tezuka cứ gọi là hay vl, mình thích nhất truyện của tezuka và doreamon của fujiko fujio

Fujiko thì tìm bộ Chiến Tranh Vũ Trụ ấy, cũng y như truyện của cụ Tezuka nhưng mang màu sắc ma mị hơn.

Hôm trước vừa đọc xong cái Dororo, truyện rõ hay mà kết hụt quá, như kiểu cực kỳ rush luôn.
 
18 tập này đánh giá thấp nhất tập hitler, đúng kiểu clip youtube, hay tại mình xem ted-ed nhiều quá :))
 
Vd thật, zima chán :|

Tưởng bộ phoenix có end mà? Sao lại giang dở nhở :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Vd thật, zima chán :|

Tưởng bộ phoenix có end mà? Sao lại giang dở nhở :-?

Bộ Phoniex tập cuối hình như là tập thằng kia uống đc máu phượng hoàng bất tử thành god luôn sau đó nhìn trái đất hủy diệt rồi tái sinh lại ngay...lúc khởi đầu tập 1, đúng tinh thần cuốn truyện mỗi tập là 1 truyện luân hồi, tập cuối xong luân hồi lại tập 1, bá vcc 8-}
 
MÌnh lại thích bộ WhileLion
 
Định nghĩa từ Rift đọc xong thấy cái bài phân tích gì dịch là vành đai sai lè. Nó là cái rãnh hay vết rách của không thời gian mà nhỉ? Ai cho từ nào chuẩn với
 
Định nghĩa từ Rift đọc xong thấy cái bài phân tích gì dịch là vành đai sai lè. Nó là cái rãnh hay vết rách của không thời gian mà nhỉ? Ai cho từ nào chuẩn với
khe nứt
 
Tôi cũng thấy thế mới đúng.
 
Nhớ hồi phim Huyền thoại mùa thu cái bên mình dịch thành huyền thoại cái thác, hài vãi :))
 
Bộ Phoniex tập cuối hình như là tập thằng kia uống đc máu phượng hoàng bất tử thành god luôn sau đó nhìn trái đất hủy diệt rồi tái sinh lại ngay...lúc khởi đầu tập 1, đúng tinh thần cuốn truyện mỗi tập là 1 truyện luân hồi, tập cuối xong luân hồi lại tập 1, bá vcc 8-}
Nhớ là nó uống máu > bất từ > theo dõi thế giới trong suốt nhiều năm, chứng kiến nhiều chủng tộc tiến hóa rồi diệt vong, sau đó nhiều năm nữa nó hòa tan vào vũ trụ, gặp lại con bạn gái mà nhỉ?
 
Cái đó chia ra nhiều phần, ổng vẽ đâu theo thứ tự timeline, còn mấy cái chưa xong mà
 
Chim lửa là Tezuka đang vẽ thì qua đời, nên nếu đáng lẽ sống lâu hơn thì còn vẽ nữa.

Tuy nhiên bộ đấy là tổng hợp từ nhiều truyện lẻ nên dừng giữa cũng coi như ổn, ko quá hụt hẫng.
 
Cái truyện cuối của Chim Lửa là nói về thế giới tương lai mà. Có con Mopie dưới hình người xinh vãi. Hai quốc gia dưới lòng đất được lãnh đạo bởi 2 cái máy tính, rồi 2 cái máy nổi khùng bomb nhau thế là hủy diệt thế giới, main thì bị truy lùng vì tội nuôi Mopie nên chạy lên mặt đất rồi được phượng hoàng cho bất tử. Sống 2 tỷ năm từ lúc Trái Đất diệt vong cho đến khi tái sinh, cuối cùng bay lên với em phượng hoàng dưới dạng của em Mopie.

Coi truyện nó mô tả đủ được triết lý của ổng, còn Anime hơi rush.
 
Cái đó là truyện cuối theo timeline thôi, chứ theo volume thì chỉ là vol.2. Thường thì mình thấy khi sáng tác cốt truyện bất kỳ thì các tác giả thường nghĩ chương mở đầu và chương cuối trước, sau đó mới phát triển ý tứ ở thân bài. Truyện này thì ổng lấy cảm hứng từ phim hoạt hình Chim Lửa của Liên Xô, có 12 chap rải đều khắp không thời gian nhưng vẫn thiếu chap về thời hiện đại. Ổng vẫn đang sáng tác tiếp thì mất vì ung thư bao tử nhưng nhiều người đoán là tất cả các chap sẽ hội tụ về chap cuối cùng ở thời hiện tại.
 
Back
Top