Mới xem về. Phim này khá và ổn. Hài hước dễ chịu. Dân Mỹ cười ha hả, nhất là đoạn siêu thị, cả rạp cười sặc sụa, mình thì cười chảy cả nước mắt.
Phim này có diversity và cố gắng tạo cho mỗi nhân vật có tính cách riêng, và khá đặc trưng. Châu Á thì ôm điện thoại và mê công nghệ, da đen thì nói nhiều. Để ý các đoạn hài của nhóc châu Á và đoạn chường thấy nhiều người Mỹ họ cười, vì có lẽ họ thấy được cái nhìn khái quát về tính cách dân Á. Đoạn nhắc đến Mortal Kombat chỉ có 1 người cười.
Chỉ không hiểu sao phim này cố gắng chèn kinh dị và hài vô chung, thành ra cái đoạn đáng sợ của 7 con quỷ lại khiến khán giả trong rạp mình cười ha hả. Vì cái nhãn PG-13 mà kinh dị nhưng không có máu nên hơi vô lý nữa.
Cậu nhóc đóng vai Freddy diễn tốt nhất phim. Đúng là nhân vật này và Shazam gánh hết toàn bộ phim. Tính cách ham chơi và quậy cuả một thằng nhóc vừa có sức mạnh siêu anh hùng được thể hiện rất tốt. Nhưng coi đoạn hoạt hình phần after credit mới thấy Shazam là dân quậy thứ dữ, chứ không hẳn là ngây ngô khờ khạo.
Đoạn cuối có thể thấy rõ hạn chế của ngân sách ảnh hưởng đến kỹ xảo và cách sắp đặt bối cảnh. Việc phải cắt cảnh giữa các đoạn hành động là cách để hạn chế việc phải xử lý hết kỹ xảo của các đoạn này, đây là một thủ thuật ăn gian và dùng hài để đánh lừa khán giả không quá chú tâm vào hành động. Bởi vậy gom cả phim chả có cảnh hành động nào ra trò.
Phim này xếp vô dạng phim hài và tâm lý tuổi teen pha quái vật ly kỳ hồi hộp cũng được.
Tuần này do Pet Sematary bị chê ghê quá nên Shazam nghiễm nhiêm hạng 1 ở Bắc Mỹ rồi. Chứ ban đầu ai cũng đoán Pet sẽ cạnh tranh sít sao vì rất nhiều người Mỹ hào hứng với bản làm lại bộ phim kinh dị huyền thoại này.
Phim này có diversity và cố gắng tạo cho mỗi nhân vật có tính cách riêng, và khá đặc trưng. Châu Á thì ôm điện thoại và mê công nghệ, da đen thì nói nhiều. Để ý các đoạn hài của nhóc châu Á và đoạn chường thấy nhiều người Mỹ họ cười, vì có lẽ họ thấy được cái nhìn khái quát về tính cách dân Á. Đoạn nhắc đến Mortal Kombat chỉ có 1 người cười.
Chỉ không hiểu sao phim này cố gắng chèn kinh dị và hài vô chung, thành ra cái đoạn đáng sợ của 7 con quỷ lại khiến khán giả trong rạp mình cười ha hả. Vì cái nhãn PG-13 mà kinh dị nhưng không có máu nên hơi vô lý nữa.
Cậu nhóc đóng vai Freddy diễn tốt nhất phim. Đúng là nhân vật này và Shazam gánh hết toàn bộ phim. Tính cách ham chơi và quậy cuả một thằng nhóc vừa có sức mạnh siêu anh hùng được thể hiện rất tốt. Nhưng coi đoạn hoạt hình phần after credit mới thấy Shazam là dân quậy thứ dữ, chứ không hẳn là ngây ngô khờ khạo.
Đoạn cuối có thể thấy rõ hạn chế của ngân sách ảnh hưởng đến kỹ xảo và cách sắp đặt bối cảnh. Việc phải cắt cảnh giữa các đoạn hành động là cách để hạn chế việc phải xử lý hết kỹ xảo của các đoạn này, đây là một thủ thuật ăn gian và dùng hài để đánh lừa khán giả không quá chú tâm vào hành động. Bởi vậy gom cả phim chả có cảnh hành động nào ra trò.
Phim này xếp vô dạng phim hài và tâm lý tuổi teen pha quái vật ly kỳ hồi hộp cũng được.
Tuần này do Pet Sematary bị chê ghê quá nên Shazam nghiễm nhiêm hạng 1 ở Bắc Mỹ rồi. Chứ ban đầu ai cũng đoán Pet sẽ cạnh tranh sít sao vì rất nhiều người Mỹ hào hứng với bản làm lại bộ phim kinh dị huyền thoại này.




