Mấy con rết là đám tăng nhân tìm ra, tuy bất tử nhưng bị con rết nó xâm thực tâm trí ở bên trong, chả khác j zombie.
Còn Nước trường sinh mà thằng Genichiro uống là từ Fountainhead Palace chảy xuống hang của Con Guardian Ape, nước này cũng làm cho người uống xém bất tử nhưng vẫn có thể chết nếu bị trúng đòn quá nặng.

Chung quy game này dân tình đều mong được bất tử như Kuro nên đổ xô đi phát minh ra đủ trò quái gở, rốt cuộc nát cả 1 xã hội
- logic con rết giống như trong DS con serpent là form không hoàn chỉnh của everlasting dragon vậy, 1 dạng heretic gì gì đấy từ nghiên cứu của senpou temple về everblossom dragon? đọc cuốn infested gì gì của thằng high monk nó đưa cho mình có ghi đoạn "tao đc trao cho 1 con worm (chắc kén rết) và trở nên bất tử, giờ tao cần đi tìm tại sao có sự bất tử đó"
- tụi tăng lữ sau khi có được bất tử thì sinh hủ bại, tự tạo ra đống assasin của nó để kiếm tiền bất chính và thao túng khỉ gì đó (đọc mấy viên kẹo)
- và tụi nó cũng biết đến mấy thanh mortal blade nhưng dĩ nhiên éo chịu nhả ra vì đừng có mơ nó từ bỏ sự bất tử (lúc theo purify ending, nhật ký tomoe có nói muốn thanh tẩy thì phải dùng sức mạnh của everblossom branch và cắt đứt mối liên hệ chủ tớ bằng mortal blade). Dĩ nhiên là tomoe éo lấy được thanh kiếm lưỡi đỏ nên nghi thức đó không hoàn thiên, kết quả là ra 2 bia mộ chủ tớ cmnl
- thằng lord takero và tomoe thì sure kèo vác xác từ fountainhead palace về đây rồi. Kiếm thánh từng nói suýt chết vì tomoe xài kiếm mà cứ như múa, rồi mấy cái way of tomoe toàn mấy bài tủ của các anh lính leader of okami cả. Lord takeru vì lý do nào đó xuống phàm giới mang theo 1 cái nhánh everblossom mà tụi mạng chém là cái nhánh đó chính là tay cụt của rồng thần everblossom. Sau này bố ở dưới đất thế éo nào ốm yếu quá muốn về nhưng không về được, cuối cùng muốn từ bỏ sinh mệnh bất tử để trở về bt cũng éo xong nên đắp nấm cuộc tình ở dưới ashina với tomoe luôn.
- tụi làng mibu thì thằng high priest của làng biết được xứ thiên đường ảo tung chảo nên tìm mọi cách để được chấp nhận thành công dân tương lai. Nghi lễ thành noble mibu là phải uống cái palace nectar mie gì đó xong thành ra con éo éo gì ko biết. Thấy giống mấy con rồng cây quanh con rồng everblossom nên có thể là trích nhựa cây sakura chỗ con rồng trú ngụ vào? Thằng priest chế ra cái nước đó nhưng ko thành mà chỉ biến cả làng thành cái làng chết, sợ lửa? (chắc toi mie hết rồi toàn bóng ma)
- tụi mibu noble theo đuổi trẻ mãi không già khác với tụi còn lại nên chia ra 2 trường phái: 1 là giống mấy con cá chép như 2 thằng chui lọ kiếm vấy cả hóa thành cá chép. Cá chép nhật tượng trưng cho bất tử thì phải vì thấy tụi nó thọ lắm. 2 là nó đi hút sinh khí của người khác cho mình (tạo ra trạng thái enfeeble). Mở cái cửa ra thấy mấy con mibu noble tự tàn sát lũ okami warrior chắc là đói soul quá?
- còn nước từ fountainhead palace đọc lore thấy chả liên quan gì mấy cái nước hồi sinh của tụi tăng lữ đâu. Nước chảy từ cái cây everblossom dragon xuống dưới đáy thấp nhất là chỗ hang ape nở ra bông sen trắng. Sau này con cá master chết toi thì nó theo dòng nước rớt mie xuống đây là chuẩn r