Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

ủa, trước đây Scrulptor đã là quỷ rồi sao?
Trước đây Sculptor từng là một shinobi rất mạnh, nhưng lòng thù hận khiến ông bị quỷ shura chiếm đoạt thể xác hoá thành demon. Isshin đánh thắng con demon và chặt tay nó nên Sculptor mới trở lại được làm người. Từ đó ổng đi khắc tượng phật.

à à, nhớ rồi, nhưng lúc đó cứ tưởng là hắn chỉ hóa điên thôi chứ ai dè hóa hẳn thành quỷ như thế ... Thảo nào trong đoạn nghe lén của Emma với Ishiin có nói nhỡ Wolf có Mortal Blade, giết chóc quá nhiều thì có trở thành Shura hay không? Lão Ishiin chỉ cười khặc khặc, chắc nghĩ tới thế thì máu chiến lại nổi lên muốn đối mặt với Demon 1 lần nữa trước khi chết đây mà
Nghe lén trước khi đánh Owl nhé. Đánh xong rồi thì thôi.mình chơi lại ng+ lấy Purification Ending , nhưng sao khi đánh lão owl thì con Emma vẫn ở chỗ Kuro . vậy làm sao nghe lén nó với ông Íssin đc nhỉchạy lên thiên đường lụm con monk , chạy xuống nó vẫn ko chịu vào phòng kiếm thánh
![]()
Cá nhân đánh giá về map game này thua dòng soul, map không có nhiều điểm nhấn, nhìn cứ na ná nhau, bối cảnh này làm game theo mission, raid từng doanh trại giống mordor hợp hơnKết thúc cái Shura được 5 ngày hôm qua ngồi chơi lại, đi được một đoạn tự nhiên không biết mình đang ở đâu. Chạy đi chạy lại lạc luôn. @@ map của sekiro đâu có to lắm mà sao có 5ngày lại quên đường dc cơ chứ![]()
Nếu theo Ending Shura, sau khi giết Emma đấu với Isshin, ổng sẽ nói "không ngờ đời này lại phải đấu với mày một lần nữa", chứng tỏ lúc trước Sculptor từng đã là quỷ shura

Do ông skip chứ stealth map éo nào cũng hỗ trợ hết. Game này scale nap nó nhỏ hơn vì mỗi map phải làm thêm phần trên không nữa. Riêng cái Ashina castle đã 6 7 đường đi rồi, khác chó j Firelink ds1 dau.Cá nhân đánh giá về map game này thua dòng soul, map không có nhiều điểm nhấn, nhìn cứ na ná nhau, bối cảnh này làm game theo mission, raid từng doanh trại giống mordor hợp hơn
Cái yếu nữa là stealth, mấy màn đầu design còn thấy có hỗ trợ stealth chứ càng về sau toàn skip hết chạy đi gặp boss
Ngược lại, càng hổ báo lao vào mới là dễMẹ cái con Demon of Hatred đúng là từ BB sang mà, đánh aggressive với nó éo được :(.
Cá nhân đánh giá về map game này thua dòng soul, map không có nhiều điểm nhấn, nhìn cứ na ná nhau, bối cảnh này làm game theo mission, raid từng doanh trại giống mordor hợp hơn
Cái yếu nữa là stealth, mấy màn đầu design còn thấy có hỗ trợ stealth chứ càng về sau toàn skip hết chạy đi gặp boss
quan điểm cá nhân thì vụ hóa quỷ hơi khiên cưỡng trong bối cảnh game ko giải thích sức mạnh ma quỷ của Scuptor là ở đâu ra, cũng như việc nếu theo ending Shura thì Wolf cũng đâu có hóa quỷ, mà Isshin cũng chỉ bảo Shura đơn giản là 1 thành phần cuồng sát thôi. Theo tui sẽ hay hơn nếu game để cho đánh với Scuptor với hình dáng và võ công của 1 Shinobi. Cơ mà chắc cái đó để dành DLC rồi, đánh với Scuptor, Kingfisher và Tomoe ngày xưa trong memory

quan điểm cá nhân thì vụ hóa quỷ hơi khiên cưỡng trong bối cảnh game ko giải thích sức mạnh ma quỷ của Scuptor là ở đâu ra, cũng như việc nếu theo ending Shura thì Wolf cũng đâu có hóa quỷ, mà Isshin cũng chỉ bảo Shura đơn giản là 1 thành phần cuồng sát thôi. Theo tui sẽ hay hơn nếu game để cho đánh với Scuptor với hình dáng và võ công của 1 Shinobi. Cơ mà chắc cái đó để dành DLC rồi, đánh với Scuptor, Kingfisher và Tomoe ngày xưa trong memory
Đánh thế này chuẩn bài rồi, tôi đánh bấm R1 liên tục đến độ không kịp né với nhảy mà.Ngược lại, càng hổ báo lao vào mới là dễ
Cá nhân đánh giá về map game này thua dòng soul, map không có nhiều điểm nhấn, nhìn cứ na ná nhau, bối cảnh này làm game theo mission, raid từng doanh trại giống mordor hợp hơn
Cái yếu nữa là stealth, mấy màn đầu design còn thấy có hỗ trợ stealth chứ càng về sau toàn skip hết chạy đi gặp boss
Cha này nổi tiếng xem Youtube rồi phán game mà, quote lại làm jbác nhìn sao mà na ná, mỗi lần qua 1 khu vực khác đều mang lại cảm xúc khác nhau, đang ở Ashina đánh lính thì vào dungeon gặp quỷ, bên đầu kia là chùa 3 vàng dek cúng nó tiền là nó dí đập sml. Trốn sang Sunken Valley thì gặp sniper nó bắn cho chạy chết cha chết mẹ, đang thoai thoải thì gặp con rắn khổng lồ nó săn mình.
Chưa hết bất ngờ thì đến nhà của tôn ngộ không, giết lão tôn xong thì đến làng toàn quỷ lùn. Trời đất đang u ám bỗng nhiên hồi sau dc nhấc bổng lên xứ thiên đường, tưởng dc gặp thiên thần thì lại dc chào đón bởi 1 lũ quỷ già hút hết tuổi trẻ, nhảy xuống sông thì bị cá khổng lồ nó đớp.
Map thiết kế quá là đa dàng và cảm xúc nun mà bác bảo na ná thì xem lại khả năng cảm nhận của mình đi.
