Tôi cũng đ muốn nói đâu, vì kiểu gì nó chẳng vu cho là núp lùm cắn lén, nên tôi nói lịch sự thế này thôi nha, phim nó đang hot, chấn động cả thế giới, và dĩ nhiên là có ý nghĩa không ít với fan M, vậy mà có thằng cứ nhảy vào phim hay lắm (OK), nhưng mà nghĩ lại thì cũng thường thôi (WTF?), phim coi cũng được (OK), nhưng mà đ đáng xem 3D đâu, coi 2D được rồi (WTF?), phim hay nhất vũ trụ M (very OK), nhưng mà chỉ đáng ngang với bla...bla...bla và đ có được cái đỉnh của phim đó (are you kidding me?).
Thử hỏi sau này JL2 mà ra, rồi có thằng bảo tao đã được xem trước, phim cũng bình thường thôi...bla..bla...bla thì bên kia có nổi điên không? Mà cái giả dụ này chắc đ bao giờ xảy ra vì đ phải phong cách fan M. Như hồi Shazam ra cũng được nhà D háo hức chứ bên nhà M có đụng chạm gì tới không? (chỗ khác thì đ biết chứ chắc chắn trong nhà chính M là không có rồi). Thời điểm nhạy cảm, thời tiết nóng, mấy cái bình luận mang tính dìm hàng (chưa biết đúng sai thế nào) thì bớt bớt lại không được sao?