█ Papa Feige's Children █ Wonder Man (27/01/2026)

Đầu lâu đỏ từ IW đã thành người gác đền rồi, lão có thèm đá nữa đâu mà chửi, tội lão :7cool_feel_good:
 
Timeline lấy power bị thay đổi nặng nhất đấy. Ko còn thanos, gamora, nebula và army nữa
Time travel theo kiểu thời gian rẽ nhánh thì những gì xảy ra ở tương lai không thể thay đổi quá khứ, nên cũng có thể hiểu là Thanos bị bốc hơi ở thời điểm 2019 không phải là Thanos của thời điểm 2014. Cái này còn gây tranh cãi nhiều
 
Nếu film này mà vượt được Avatar về doanh thu, thì phải nói nó quá ảo diệu.

Avatar là film đại chúng, công nghệ mới, gây tò mò, thời gian chiếu dài, chủ yếu người ta coi 3D.

Còn Endgame nó thật sự mang hơi hướm của một tập cuối trong series phim truyền hình hơn là một phim điện ảnh.
cũng chẳng nói trước được. Hãng phim vì fan thì được fan báo đáp boost doanh thu dùm là cũng có khả năng thôi.
Nhìn sky cày view dùm Tùng Núi là hiểu :5cool_big_smile:
 
Không bao giờ có chuyện từ bỏ đâu, cái miệng lão nói thế thôi nhưng căn bản là trong tâm lão vẫn không bỏ xuống được.
Ví dụ như IM3 phá giáp xong rồi lại build tiếp, hay chính trong phim luôn, ổng nói chắc anh nên quăng nó xuống hồ rồi đi ngủ cho xong thì Tiêu nói lại, nhưng mà quăng rồi anh có ngủ được không.
Chứng tở là trong 5 năm đó Sắt không có ngồi yên đâu, bỏ hết đi mới không giống ổng.


Đúng rồi, nên đoạn cuối lúc Tiêu nói "Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi", ta rớt nước mắt luôn. Ko có cái kết nào đẹp hơn cho Tony đâu, vì gã ko thể dừng lại dc, ko thể ngừng lo lắng, ngừng tính toán, ngừng can thiệp....
 
Time travel lần này lỗi ở chỗ nào, mọi dòng thời gian đều nguyên vẹn nhé:
- Năm 1970 được trả lại Space, Hydra vẫn tiếp tục phát triển, Howard vẫn sẽ bị ám sát 20 năm sau
- Năm 2012 được trả lại Mind và Time, Hydra vẫn có cái quyền trượng, Acient One vẫn giữ nó đến khi Strange kế thừa
- Năm 2014 được trả lại Power, nó sẽ vẫn chui vào túi thằng Quy
- Cùng năm 2014, Soul quay trở lại Vormir, chờ chủ nhân tiếp theo

Có duy nhất vụ Loki thó được Space năm 2012 là sai lệch, nhưng rõ ràng là cố ý để ngỏ cho cái TV series
uhm, mình thấy hợp lý
 
coi trailer ffh thì thấy cả lớp toán tài năng gì của nó đi chung luôn mà, hình như có cả lão thầy =))
giả thuyết 1: Far from home xảy ra trước Infinity War
giả thuyết 2: nửa lớp bay màu gồm toàn key character, những đứa mới học lên thì khán giả không nhớ mặt =))
 
Time travel theo kiểu thời gian rẽ nhánh thì những gì xảy ra ở tương lai không thể thay đổi quá khứ, nên cũng có thể hiểu là Thanos bị bốc hơi ở thời điểm 2019 không phải là Thanos của thời điểm 2014. Cái này còn gây tranh cãi nhiều

Kiểu nhiều timeline thế này, lại còn nguyên cái máy với hạt pym thì giờ villain chết thế éo nào được nữa. Rảnh lại về quá khứ gọi thằng khác ra đánh nhau thôi, Đá vô cực thì kiếm độ 10 bộ về tha hồ búng tay.
 
2^
Đang thắc mắc là trả lại Soul stone thế nào nhỉ ... Không lẽ ném xuống cái hồ nước ... Thế thì ai đến sau lượm lên là xong, cần quái gì hi sinh 1 xác Y_Y
 
2^
Đang thắc mắc là trả lại mind stone thế nào nhỉ ... Không lẽ ném xuống cái hồ nước ... Thế thì ai đến sau lượm lên là xong, cần quái gì hi sinh 1 xác Y_Y
soul chứ
 
Ý tưởng chỉ có khi Ant-man hắn nhảy cóc 5 năm về gặp team nên mới có thực nghiệm để Tony lấy ý tưởng đó chứ, trước đó Tony mặc định suy nghĩ impossible, lại yên bề gia thất nên anh xác định nghỉ hưu còn gì.
trông cái mô hình cũ đang dựng ở máy tính thì rõ ràng là Tony thử dựng nhiều lần và đều hỏng rồi, nó là một cái mô hình dạng vòi rồng
 
2^
Đang thắc mắc là trả lại Soul stone thế nào nhỉ ... Không lẽ ném xuống cái hồ nước ... Thế thì ai đến sau lượm lên là xong, cần quái gì hi sinh 1 xác Y_Y
Táng vào mặt thằng Skull thôi
 
mà cho hỏi
cái lão mà ngồi nói chuyện với cap ở buổi điều trị tâm lí hậu tận thế có phải đạo diễn k nhỉ =))
 
mà cho hỏi
cái lão mà ngồi nói chuyện với cap ở buổi điều trị tâm lí hậu tận thế có phải đạo diễn k nhỉ =))
Chính hắn, mà thấy đoạn này hơi thừa, bỏ đi cũng được
 
mà cho hỏi
cái lão mà ngồi nói chuyện với cap ở buổi điều trị tâm lí hậu tận thế có phải đạo diễn k nhỉ =))
ta cũng thấy ngờ ngợ mà không dám chắc =))
 
2^
Đang thắc mắc là trả lại Soul stone thế nào nhỉ ... Không lẽ ném xuống cái hồ nước ... Thế thì ai đến sau lượm lên là xong, cần quái gì hi sinh 1 xác Y_Y
Làm gì có chuyện ném xuống thì cứ xuống nhặt là xong?
Đó là challenge của nó rồi, muốn lấy thì phải hi sinh, có mò tới kiếp sau cũng chẳng có gì đâu
 
Đúng rồi, nên đoạn cuối lúc Tiêu nói "Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi", ta rớt nước mắt luôn. Ko có cái kết nào đẹp hơn cho Tony đâu, vì gã ko thể dừng lại dc, ko thể ngừng lo lắng, ngừng tính toán, ngừng can thiệp....
Mình nghĩ cũng như với Nat
Mn bảo đoạn đó lựa chọn mien cưỡng, nhưng với mình Nat ra đi là đúng rồi ,cơ bản Nat cũng không còn gì ,không như Clint ,mặc dù Clint giành nhưng vẫn luôn nghĩ về gia đình,trong khoảnh khắc đó tuy Clint không muốn Nat hy sinh,nhưng gia đình vẫn quan trong hơn đối với Clint.Chưa kể sau đoạn chat đầu thanos,lúc nc với những người khác thấy Nat mệt mỏi vl,nên cho dù kết quả thế nào đi nữa, Nat cũng như Tony không thể dừng lại, không thể ngưng lo.:((
 
Phim này mỗi khi có phân cảnh gia đình Stark đều rất cảm động.
1. Tony có con.
Lúc xem phim mình vẫn nghĩ Tony đã bị vô sinh do nhiễm phóng xạ từ IM3, ngay cả IW anh cũng nói đi nói lại với chị Tiêu là anh mơ có con nhưng chị Tiêu đều gạt đi. Lucs đó mình nghĩ anh ấy gọi xong sẽ là một con pet ra tấu hài nhưng không ngờ Morgan đi ra làm mình rất xúc động (mình cũng có con gái).
2. Chị Tiêu khuyên Tony tiếp tục nghiên cứu time machine, và khoảnh khắc ở bên Tony lúc lâm chung.
Không nói nhiều, nữ lưu anh hùng. Thậm chí còn vác giáp ra trận cùng chồng. Phân cảnh chị Tiêu xuất hiện trong chiến trường phần lớn cả rạp mình ngồi vỗ tay và reo hò. Nếu nói về nữ quyền thì chị Tiêu trong phim này mới xứng đáng là biểu tượng hoàn hảo nhất.
3. Di thư của Tony.
Cảm động, lúc anh nói với Morgan: Love you 3000 times mình đã ứa lệ (xin nhắc lại mình có con gái).
Sau phim này mình có mong muốn Morgan sẽ là Iron Woman nối nghiệp cha, có lẽ không phải không có khả năng.
 
Tính ra phim này buff Tony lên tầm bộ não khủng nhất vũ trụ rồi.
Hank Pym nghiên cứu Quantum Realm cả đời còn chưa động được vào du hành thời gian. Tony mất vài ngày chạy demo đã xử lý được. Tầm anh lên đến god luôn rồi không cái gì không chế tạo được.
Thực ra Tony nó hơn Pym là có Travis hỗ trợ toàn bộ việc test mô hình và ý tưởng. Còn thời Pym làm thủ công. Nôm na thế này: thập niên 60 ngồi tính toán phép tính bằng cái máy tính casio thì cả tuần mới xong kết quả, thời nay nó quét dữ liệu + tính trong chưa đến 1s. Chưa kể khoa học nó tiến bộ hàng chục năm.
Có những ý tưởng từ xưa nhưng giới hạn công nghệ kg làm đc, đến giờ làm được.
 
Back
Top