Tân Tác Long Hổ Môn ► Ngoại truyện [ComicVN.Net]

Các bác, muốn theo dõi từ đầu truyện này thì phải đọc từ đâu ? tiện xin luôn cái link với
 
Đừng đọc bạn ơi , khuyên thật lòng đó : ((((
 
đcm LHM =)) bọn này mới là villain

Các bác, muốn theo dõi từ đầu truyện này thì phải đọc từ đâu ? tiện xin luôn cái link với
xem từ đầu luôn sợ dài thì ngày đọc 3 4 chap thôi, đọc trên comic hoặc nettruyen
 
Các bác, muốn theo dõi từ đầu truyện này thì phải đọc từ đâu ? tiện xin luôn cái link với
nếu chưa đọc chap nào thì strongly recommend là ko nên. Vì mình theo hơn gần 10 năm rùi nên cứ đọc thôi chứ càng lúc truyện càng thiếu muối.
 
nếu chưa đọc chap nào thì strongly recommend là ko nên. Vì mình theo hơn gần 10 năm rùi nên cứ đọc thôi chứ càng lúc truyện càng thiếu muối.
giống cái NTGH đọc mấy act đầu nó chém gió cũng kinh nhưng xem còn hay, càng về sau càng thiếu muối. Nói chung mấy bộ dài hơi thì thôi đừng nên xem. Mấy bộ vài trăm chap rồi end như thiết tướng tung hòang, phong thần kí, sát đạo hành... nó end là end luôn chứ không bôi ra dài lê thê lết thết xem cực chán
 
Các bác, muốn theo dõi từ đầu truyện này thì phải đọc từ đâu ? tiện xin luôn cái link với
đọc xong đi đo IQ thấy suy giảm rồi đừng bảo sao =)) lịt pe =))
 
giống cái NTGH đọc mấy act đầu nó chém gió cũng kinh nhưng xem còn hay, càng về sau càng thiếu muối. Nói chung mấy bộ dài hơi thì thôi đừng nên xem. Mấy bộ vài trăm chap rồi end như thiết tướng tung hòang, phong thần kí, sát đạo hành... nó end là end luôn chứ không bôi ra dài lê thê lết thết xem cực chán
NTGH là bộ hiếm hoi dc xây dựng khá chi tiết cho đến tận gần 1000 chap, chính xác là hết phần 1, đọc thấy rõ là ngưu lão định cho nam xồm cái kết mà bất kỳ 1 thằng giang hồ nào dù là đại ca hay chuột nhắt nào cũng phải gặp, đi tù hoặc chết, kéo theo cả 8 thằng anh em, 8 vs 1000 chết đúng epic nhưng tại vẫn muốn kéo cơm nên lê thê đến tận giờ :))
 
Đù, Topic thì cũng xôm, bàn tới hơn 100 trang rồi nhưng mò vào hổi thì thằng cha nào cũng khuyên đừng đọc =)) epic vcl
 
thật, h bảo mình nhớ truyện này nó ra sao thì cũng chỉ nhớ mang máng từ đầu tới đoạn đông phương vô địch giả chết thôi, từ sau đó nát dần đều
mà tính ra cái series này thì ngoại truyện hay hơn nhé ! mình lâu lâu vẫn lôi vương phong lôi 1,2 ngoại truyện ra đọc lại, vẫn phê như ngày nào
 
Đọc thì cứ đọc, ức chế thì lại vào đây chửi tác giả =)), còn cái thớt NTGH cũng thế.
 
Đù, Topic thì cũng xôm, bàn tới hơn 100 trang rồi nhưng mò vào hổi thì thằng cha nào cũng khuyên đừng đọc =)) epic vcl
Thật truyện này không nên đọc nếu muốn đọc truyện hay :)) :)) :))

Khi bạn đọc bạn sẽ thấy truyện kể về 1 nhóm 4-5 thằng đủ mọi thành phần, miệng thì phun nhân nghĩa như mưa mà tay thì móc mắc, bốc trym... pháo dàn mấy thằng boss. Bằng cách thần kỳ nào đó thì khi bị thằng boss này bón hành thì sẽ có thằng boss khác chìa tay ra cứu mạng. Độ trăm chap sau mọi chuyện sẽ đảo ngược hết lại coop với thằng này, thằng nọ gangbang thằng boss đã cứu mình.

LHM là một bộ truyện mà trong đó đám main char từ trên xuống dưới đéo có lấy 1 thằng fan. Toàn fan mấy anh boss bị đám main dần cho sản xuất chảy =)) =)) =))
 
Vương Phong Lôi cũng nhiều fan đó :v
 
giống cái NTGH đọc mấy act đầu nó chém gió cũng kinh nhưng xem còn hay, càng về sau càng thiếu muối. Nói chung mấy bộ dài hơi thì thôi đừng nên xem. Mấy bộ vài trăm chap rồi end như thiết tướng tung hòang, phong thần kí, sát đạo hành... nó end là end luôn chứ không bôi ra dài lê thê lết thết xem cực chán
tớ cũng từng định đọc NTGH mà nghe chửi dữ quá nên chả đọc luôn :5onion12:
 
đọc tầm 400 chap rồi quay sang đọc ngoại truyện là đẹp :))
ví dụ :
https://comicvn.net/truyen-tranh-online/hoa-van-ta-than-i-201
https://comicvn.net/truyen-tranh-online/hoa-van-ta-than-ii-202

còn cái ngoại truyện thánh thượng lên bạch viêm reset server nữa mà quên tên rồi ko kiếm ra
chính truyện thì ngày đọc 4 5 chap giải trí thôi chả sao đâu

ngoại truyện thạch hắc long với bọn thượng đế cũng hay nữa

https://comicvn.net/truyen-tranh-online/thach-hac-long-truyen-240

còn nhiều ngoại truyện lắm mà chỉ nhớ nhiêu đó thôi mà đọc ngoại truyện trước chính truyện cũng chả sao =))
 
Cái truyện này tính ra cũng là 1 phần tuổi thơ cmnr, vẫn nhớ 10 năm trc học cấp 3, thằng bạn đi thuê dc mấy cuốn về chia nhau đọc, cuốn của mình bị thầy thu mẹ mất thế là cái thằng công nhân nghành kia nó bù lu bù loa lên làm mình giữa trưa phải đến nhà ông thầy đứng ngoài sân xin cả chục phút ổng mới chịu trả =))
 
Từ ngày lang ben đái vào ngoại truyện thì coi như ở vũ trụ khác rồi không liên quan tới mạch chính nữa (1 số vẫn có như HVTT 1).
Chưa thấy ai si đa như lão lang này (hình như NTGH cũng có ngoại truyện hôi chả kém)
 
Cái truyện này tính ra cũng là 1 phần tuổi thơ cmnr, vẫn nhớ 10 năm trc học cấp 3, thằng bạn đi thuê dc mấy cuốn về chia nhau đọc, cuốn của mình bị thầy thu mẹ mất thế là cái thằng công nhân nghành kia nó bù lu bù loa lên làm mình giữa trưa phải đến nhà ông thầy đứng ngoài sân xin cả chục phút ổng mới chịu trả =))
cùng trải nghiệm =)) nhưng ta là bộ phong vân, chắc do hơn mi vài tuổi =)) mà nói chứ năm đó mới lóp 9 thôi mà đã biết rage tác giả, cầm cuốn PV tập 100, vô danh đội mồ sống dậy cầm ném mẹ quyển truyện =))
 
hài nhất chắc là lão đại la tiên :)) chết đến nơi còn ham tiền đòi 150 củ có thì thôi không thì chết =))
 
Back
Top