█ Papa Feige's Children █ Spider-Noir (27/05/2026)

1 tỉ chưa bao h ez tới vậy....
nếu k phải 2 tuần nữa con pokemon nó ra mắt thì mình dám tin sẽ chiếm chỗ titanic rồi
58599102_2026252877483823_976678247464960000_n.jpg
Phim hoạt hình 2 đứa dễ ghét thế nào òi;))
 
thấy ai cũng khen nên kì vọng hơi cao :( thấy binh thường vì team up dài quá ,quest thì dễ òm, còn final batter thì okay
 
Chỉnh sửa cuối:
mà Pepper có siêu năng lực rồi đi bận bộ Recuse làm chi cho vướng nhỉ
 
Tranh thủ xem đi mùng 3 và 4 -5quốc tang đó
 
cuối bàn ủi 3 là chữa được cái năng lực cho chị tiêu rồi
Thứ đi raid mà bóp khoái lạc song châu team, afk, suxvat.
 
Tại đoạn trả gem ta ko nghĩ là đúng, tại vì Cap "đến" những năm sau 1945 để sống cùng Peggy thì ko có sự kiện nào liên quan đến đá để mà phải là 1 timeline khác cả
Post của ta đâu có nói đêm 1945 đâu. Timeline chính có đá thôi.
 
Domestic có 24% =]] đúng là phim ảnh hưởng toàn cầu
 
Dàn harem của nhọ :-?

heal sẽ đảo lại snap, thanos và binh đoàn lại hiện ra
đéo đúng vì phim dr strange đá time nó có thể tác động lên riêng 1 cá thể (trái táo)
 
Kể có 5 tiếng thì nó vẫn plot hole với mẹ con Ong.
Chẳng có hole gì cả. Thằng Kiến nó đã nói, thời gian trong lượng tử giới là "không ổn định", nhấn mạnh lại là không ổn định nhé, lúc nhanh, lúc chậm, nên có thể nói là do "hên xui" thôi.
Chỉ biết bà mẹ Ong già đi chứ không biết chính xác bả ở trong lượng tử giới bao nhiêu năm, tôi cũng không nhớ ngoài đời là bao nhiêu năm, nên ví dụ cho dễ hiểu, giả sử trong lượng tử giới bả mất 5 năm thời gian trôi chậm lại (tức là 5 năm lượng tử giới bằng 5 tiếng ngoài đời), 5 năm thời gian trôi bình thường (tức là 5 năm trong lượng tử giới bằng 5 năm ngoài đời), và 5 tiếng thời gian trôi đi nhanh (tức là 5 tiếng trong lượng tử giới bằng 5 năm ngoài đời), kết quả là bả sẽ lạc trong lượng tử giới hết 5 năm+5 năm+5 tiếng=10 năm 5 tiếng, cũng tương đương với ngoài đời trôi qua 5 tiếng + 5 năm + 5 năm = 10 năm 5 tiếng. Bởi vậy không ai nhận ra sự không ổn định này.
Còn lúc thằng Kiến nó kẹt thì "hên" lọt trúng vào thời điểm lượng tử giới trôi đi nhanh nên 5 tiếng của nó bằng 5 năm ngoài đời.
mà thắc mắc khúc đó tụi nó sao ko mang cái trượng với cục space đi chung luôn mà lại chia ra vậy
hail hydra
Vì 2 viên đi 2 hướng khác nhau, viên Space (cái hộp vuông) thì trả về cho Asgard, viên Mind (cây trượng) thì hình như bọn Hydra đem về nghiên cứu. Nếu gom cả 2 đi cùng lúc thì có thể gây ảnh hưởng lớn đến thay đổi quá khứ.
PS: Thắc mắc, ở Avenger 1 (Loki báo thù) dùng cây trượng phá cỗ máy dịch chuyển xong số phận cây trượng nó thế nào mà lại rơi vào tay Hydra ở Captain America 2 (Hydra thí nghiệm Scarlet Witch) vậy? Hay ở Cap 2 đã biết SHIELD chính là Hydra? (coi lâu rồi đ nhớ)
 
Chỉnh sửa cuối:
hôm nay đi xem nhọ gặp ngay cái rạp im ru :(
 
hú hét coi có cảm giác hơn, giống đá banh hú hét nó phấn khích hơn tăng mood, thấy thằng ngồi cạnh khóc nhìn cũng mủi lòng rưng rưng theo :(
 
ừm, rạp t coi cũng im ru mà đến đoạn peak chịu không thấu vỗ tay hú hét rầm trời, nhưng xong xuôi cái lại im re tới cuối luôn :|
 
Back
Top