- 28/10/07
- 10,578
- 4,727
ko đeo charm còn đau nữaqua NG+ rồi, đi một lèo đến con khỉ, nó chụp ném damage đau hơn trc vkl mặc dù có charmchơi 2 tuần mà dc 50h rồi :d

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ko đeo charm còn đau nữaqua NG+ rồi, đi một lèo đến con khỉ, nó chụp ném damage đau hơn trc vkl mặc dù có charmchơi 2 tuần mà dc 50h rồi :d

Formation thế này thì mob nó dập cho tan nát à. A wolf đứng áp chót dùng tay máy, Chị Emma đúng sau hồi máu còn lão Sculptor với thanh niên bất tử đứng đầu tank mới hợp
))))))))Cho em xin nguồn với bác. Đọc thấy hay quáMikiri là gì?
Mikiri nghĩa là "nhìn thấu", một thuật ngữ thường thấy trong võ Nhật.
Dưới đây là đoạn hội thoại giữa kiếm thánh Miyamoto Musashi và học trò.
Một lần có học trò hỏi ông:
- Thưa sư phụ, võ thuật phải học và trui rèn như thế nào để trở nên giỏi giang?
- Ta không biết.
Nói rồi Musashi chỉ vào thanh gỗ dùng để kéo trượt cửa lùa trong phòng, hỏi:
- Con có thể bước đi trên đó được không?
- Được ạ.
Thiếu niên đáp dứt khoát.
- Nếu như thanh gỗ đó được treo lên cao khoảng một gian thì bước đi được không?
- Thế thì sợ lắm ạ.
- Nếu như thanh gỗ đó rộng chừng ba thước thì sao?
Thiếu niên nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:
- Có thể được ạ.
- Đó chính là Mikiri. Phán đoán được cái gì hợp với mình trong phạm vi của mình tức là Mikiri.
- Nhưng nếu giả sử như thanh gỗ bề rộng ba thước đó trở thành chiếc cầu bắc từ đỉnh tháp Thiên Thủ thành Himeji sang đỉnh núi Zouizan thì con có bước đi được không?
Thiếu niên chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã thấy rùng mình.
- Con không nhìn thấu được ạ.
Musashi gật đầu:
- Ừ đúng rồi. Trước sau gì nó cũng chỉ là một miếng ván rộng ba thước. Cho dù ở vị trí trên cao một thước hay cao trăm trượng thì cũng như nhau mà thôi. Nhưng nếu ở trên cao trăm trượng thì tự nhiên sẽ sinh ra tâm bất an lo ngại rằng nếu rơi xuống thì không toàn mạng.Võ thuật chính là để giết chết cảm giác bất an, nếu nhìn thấu suốt, nếu giết chết bất an thì con sẽ trở thành danh nhân thiên hạ.
Nếu chơi cỡ NG+ mà no charm mấy skill chữ đỏ mà bị dính phát là lên ngắm gà khoả thân rùi còn bít gì nữa mà đau.ko đeo charm còn đau nữa![]()
.
).E nhớ có cái mod trên nexus nó mod lại text eng cho đầy đủ là biết rConfirm là text tiếng Anh của game này lược bỏ khá nhiều thông tin so với text Nhật.



lên wiki thấy mình đánh thiếu con elite mắt đỏ nên chạy đi đập, đến nơi bị nó hành sml các bạn ạ.
ĐM, éo hiểu luôn, con elite thường đánh nó chưa tới 30s là nó chết, con này bị hành tận gần 20'
Romance thì làm thêm mấy màn cutscene bromance với Kurou hay hơn đó![]()
Em parry đủ 1 cục máu nó rồi, cục sau cũng phải dùng flame mới qua đượcThằng mắt đỏ khỏe hơn, chém sắc hơn. Nhưng có thể stealth nó trước 1 cục máu, còn cục thứ 2 thì lấy dầu mà ném. Thằng này sợ lửa.


Thằng này giờ ko stealth dc nữa, em thì xài dù tím cho nó vỡ postureThằng mắt đỏ khỏe hơn, chém sắc hơn. Nhưng có thể stealth nó trước 1 cục máu, còn cục thứ 2 thì lấy dầu mà ném. Thằng này sợ lửa.
Có, cho Emma uống ashina sake say ẻm kể cho ngheGame này có tí romance giữa sekiro với emma thì best mẹ nó luôn ko khác gì xem anime

Mikiri là gì?
Mikiri nghĩa là "nhìn thấu", một thuật ngữ thường thấy trong võ Nhật.
Dưới đây là đoạn hội thoại giữa kiếm thánh Miyamoto Musashi và học trò.
Một lần có học trò hỏi ông:
- Thưa sư phụ, võ thuật phải học và trui rèn như thế nào để trở nên giỏi giang?
- Ta không biết.
Nói rồi Musashi chỉ vào thanh gỗ dùng để kéo trượt cửa lùa trong phòng, hỏi:
- Con có thể bước đi trên đó được không?
- Được ạ.
Thiếu niên đáp dứt khoát.
- Nếu như thanh gỗ đó được treo lên cao khoảng một gian thì bước đi được không?
- Thế thì sợ lắm ạ.
- Nếu như thanh gỗ đó rộng chừng ba thước thì sao?
Thiếu niên nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:
- Có thể được ạ.
- Đó chính là Mikiri. Phán đoán được cái gì hợp với mình trong phạm vi của mình tức là Mikiri.
- Nhưng nếu giả sử như thanh gỗ bề rộng ba thước đó trở thành chiếc cầu bắc từ đỉnh tháp Thiên Thủ thành Himeji sang đỉnh núi Zouizan thì con có bước đi được không?
Thiếu niên chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã thấy rùng mình.
- Con không nhìn thấu được ạ.
Musashi gật đầu:
- Ừ đúng rồi. Trước sau gì nó cũng chỉ là một miếng ván rộng ba thước. Cho dù ở vị trí trên cao một thước hay cao trăm trượng thì cũng như nhau mà thôi. Nhưng nếu ở trên cao trăm trượng thì tự nhiên sẽ sinh ra tâm bất an lo ngại rằng nếu rơi xuống thì không toàn mạng.Võ thuật chính là để giết chết cảm giác bất an, nếu nhìn thấu suốt, nếu giết chết bất an thì con sẽ trở thành danh nhân thiên hạ.

Kiểu này hởđúng rồi, vì nếu mà mikiri ko thành công thì sẽ chết bởi cây giáo hoặc cây kiếm nhật đâm thủng khoái lạc song châu và bìu, hoặc bị đâm xuyên qua lỗ đít, một cái chết vô cùng thốn và đau đớn![]()
