█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Mình hóng từ tập 2 quá trời, coi xong kết khá hụt hẫn, hóng kết epic Azor Ahai như tuyền truyền.... Tội nhà gấu. Phim mình down HD nên coi cũng thấy ko bi tối xem thấy bt
 
Vcl các đồng đạo chửi rát vãi, làm cảm xúc của mình phải lung lay.


Mềnh thì thấy hợp gu tập này, mặc dù là tối vl thật, nhưng nó làm có dụng ý. Để cho người xem cảm thấy được cảm xúc của người dưới thành khi bắt đầu chiến tranh trong đêm nó như thế nào.


Red woman nâng cấp công nghệ kiếm lửa cho Dothraki, hào khí bừng bừng, sĩ khí tăng lên.
Cả đoàn lao vào trogn đêm, xong lửa tắt dần tắt dần tắt dần, cái sĩ khí nó tụt khá là thốn.
Đoạn này + 1 "

Ep này làm kiểu cảm nhận chiến tranh gián tiếp cho người xem, mấy đoạn combat toàn là 1-1 xong cắt đảo các nhân vật liên tục.
Nhạc khá ổn khi ghép vào các cảnh trầm.
Dragon fight rối, nhìn ko rõ. Đoạn cuối thì cũng hợp lý thôim duy nhất Arya có trình no face để trà trộn vào đám xác sống để hành thích NK. Tiếc cho anh NK, cậy bất tử nên chủ quan. Nói chung là phần này kịch bản có đoạn hợp lý theo cách riêng nhưng dân tình chửi cũng phải.
@ Mềnh rút lại quả so sánh với LOTR nhé ^:)^. Tại xem Ep2 khá thích -,-
 
Mấy ông nên hiểu, phim nó bị đốt xén giai đoạn, bị giới hạn thời gian, budget, áp lực, độ tuổi diễn viên (tôi nghĩ vậy), chưa kể nội dung ko còn do chính tác giả viết nữa, lại còn là TV series, thôi vậy là được rồi.

Để cái tâm thật trung lập mà xem, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, hãy để cái đầu "trống" thưởng thức những nội dung cuối cùng của một TV series nổi tiếng và gắn liền với kỷ niệm.

Lúc đó tôi nghĩ mấy ông sẽ thấy phim hay.

Còn vụ marketing, quảng cáo "hoành tráng, best of best" thì phim nào chả chém gió vậy thôi.
 
trận đánh tôn nữ quyền quá tới mức phim tối như cái hồ bách thảo

tôi chả phải fan ruột mà xem còn thấy hụt hẫng
 
Chỉnh sửa cuối:
Sao mấy bác cứ so với LOTR làm gì nhỉ, nó là phim truyền hình thì dĩ nhiên combat ko có nhiều budget như phim rạp, còn lấy đống combat từ phim truyền hình ra so thì có thằng nào bằng dc nó? Phim này chỉ có khuyết điểm là tối, còn cách giải quyết NK là hợp lí vì chả có cách nào nữa cả, đó cũng là số phận của
Arya khi tham gia hội faceless
. Còn về điểm Jon + Dany ngu từ season trc đến h là ko bàn cãi.
Nhưng như bác trên thì tại thằng HBO nó kêu hoành tráng hơn LOTR thì anh em mới đem ra so sánh chứ =))
 
bác nào hiểu lúc Bran nhập quạ làm gì ko? để spoil vị trí NK cho John với Dany hả
 
Nhưng kể ra cũng có vài điểm hơi khó hiểu, phi logic (chưa nói là ngu), nhưng tổng thể là chấp nhận được =))
 
Dany thì biết là lắm lúc ngu rồi nhưng mà tập này ít ra hình như

biết sài kiếm à? :)) sao ko sài từ sớm đi cho đỡ bị ghét vì bánh bèo vô dụng:))
 
Bỏ mie nướng mực cbi đồ nhậu các kiểu chỉ chờ tối về xem mà ae chê nhiệt tình quá :( Fail đến mức ấy cơ à
 
Hơi tối hơn bình thường ko bjk đâu là người đâu là zombie. Ngoài ra cá nhân mình thấy vậy cũng ok rồi
 
Kế hoạch như dương cụ ấy các bạn ạ. Cứ tưởng người ra tay là Petyr Baelish nấp sau cái cây cơ, thế mà lại dùng sức mạnh nhân vật chính để chiến thắng. Thế thì cho mẹ nó cầm tên nấp sau cây bắn trúng ngực phát là tèo luôn cho xong.

Mà cả team quái đứng dàn hàng ngang, thêm 8 con ma tướng đứng chơi để thế nào con này lọt vào được. Bịa thì bịa ngu vừa chứ, con dở hơi từ đầu ở trong thành rồi chạy qua lại làm gì? Hay con phù thủy lửa biết dùng chiêu teleport?
 
Tập này mà Reddit còn chê thì hiểu rồi :::^^:::
 
Ta thì thấy đoạn kết ổn, thậm chí
Trong trận chiến này thì tuyến của Arya là xây dựng ổn nhất, có hành trình, mục đích rõ ràng. Hơi tiếc là đoạn cuối để em ý lột mặt thì sẽ vui đúng nghề hơn.
Một tuyến nữa rất hay là bé Gấu. Nhà Gấu gồm Jorah và Lyanna đều thể hiện tốt. Hình tượng cô gái nhỏ và người khổng lồ. Rồi sự hy sinh của Lord Friendzone đều là điểm sáng.

Cái thất vọng nhất là
Hầu hết các nhân vật còn lại. Chúng ta có một trận chiến lớn với rất nhiều nhân vật chính của cả series. Nhưng họ chỉ đứng và thở hồng hộc. Rất thiếu các epic moment. Dan và Jon vẫn ngớ ngẩn như mọi khi. Lẽ ra nên cho Jon giết chết con rồng hay ít ra cũng đánh được vài đường với Night King. Đây thì anh toàn chơi hide and seek và ngắm rồng. Danny thì ngắm zai... Tyrion tiếp tục không làm được gì. Theon hy sinh cảm động là điều đoán được nhưng đừng để anh lao vào tự sát ngớ ngẩn vậy chứ, ít nhất cũng cho anh chiến đấu đến phút cuối cùng đi nào. Brienne và Jaime tập trước làm mọi người trầm trồ, tập này lại “Có vậy thôi hả?”. Bran thì thật sự vẫn chả làm gì.
Không so với LOTR, so với ngay trong GOT thôi. Trận Black Castle vì sao được yêu thích như vậy? Vì các tuyến nhân vật đều có vai trò rõ ràng, đủ cảm xúc từ hào hùng, bi tráng, tình anh em, tình yêu, bất ngờ, giận dữ.
Hay như trận Hardhome, mấy nhân vật Wildling mới xuất hiện nhưng có đất rất tốt mới tạo được cảm xúc epic cho trận đánh. Jon cũng thể hiện rõ vị trí của một main char. Phe Night King đán đấm ra trò. Còn đây thì cả dàn Whitewalker chả kịp làm gì ngoài nhìn và nhìn.

Bổ sung là thiếu luôn cả những pha phối hợp. Như đoạn cuối sẽ epic bao nhiêu nếu để Theon lấy thân cản phá, Dan thổi lửa với Jorah bảo vệ, Jon combat với mấy tên tướng WW, Bran warg đánh lạc hướng và Ary finish. Hoặc trong trận đánh cho các nhân vật phối hợp với nhau vì họ đã mất cả một hành trình dài để gặp nhau. Mà kết cục mạnh ai người nấy đánh quá phí phạm.
 
Chỉnh sửa cuối:
tập mới tệ lắm hả bây ... sao mà ăn chửi ghê vậy :|, tối nay rảnh ta coi thử :2cool_confident:
 
Bỏ mie nướng mực cbi đồ nhậu các kiểu chỉ chờ tối về xem mà ae chê nhiệt tình quá :( Fail đến mức ấy cơ à
nếu tập này tính là 1 movie, thì nó có thể biến the last jedi thành 1 siêu phẩm
có coi thì chú ý chỉnh sáng tv hay làm gì đó đi vì 90% người xem k thấy gì hết
 
Ta thì thấy đoạn kết ổn, thậm chí
Trong trận chiến này thì tuyến của Arya là xây dựng ổn nhất, có hành trình, mục đích rõ ràng. Hơi tiếc là đoạn cuối để em ý lột mặt thì sẽ vui đúng nghề hơn.
Một tuyến nữa rất hay là bé Gấu. Nhà Gấu gồm Jorah và Lyanna đều thể hiện tốt. Hình tượng cô gái nhỏ và người khổng lồ. Rồi sự hy sinh của Lord Friendzone đều là điểm sáng.

Cái thất vọng nhất là
Hầu hết các nhân vật còn lại. Chúng ta có một trận chiến lớn với rất nhiều nhân vật chính của cả series. Nhưng họ chỉ đứng và thở hồng hộc. Rất thiếu các epic moment. Dan và Jon vẫn ngớ ngẩn như mọi khi. Lẽ ra nên cho Jon giết chết con rồng hay ít ra cũng đánh được vài đường với Night King. Đây thì anh toàn chơi hide and seek và ngắm rồng. Danny thì ngắm zai... Tyrion tiếp tục không làm được gì. Theon hy sinh cảm động là điều đoán được nhưng đừng để anh lao vào tự sát ngớ ngẩn vậy chứ, ít nhất cũng cho anh chiến đấu đến phút cuối cùng đi nào. Brienne và Jaime tập trước làm mọi người trầm trồ, tập này lại “Có vậy thôi hả?”. Bran thì thật sự vẫn chả làm gì.
Không so với LOTR, so với ngay trong GOT thôi. Trận Black Castle vì sao được yêu thích như vậy? Vì các tuyến nhân vật đều có vai trò rõ ràng, đủ cảm xúc từ hào hùng, bi tráng, tình anh em, tình yêu, bất ngờ, giận dữ.
Hay như trận Hardhome, mấy nhân vật Wildling mới xuất hiện nhưng có đất rất tốt mới tạo được cảm xúc epic cho trận đánh. Jon cũng thể hiện rõ vị trí của một main char. Phe Night King đán đấm ra trò. Còn đây thì cả dàn Whitewalker chả kịp làm gì ngoài nhìn và nhìn.
build kết em arya 1 hit NK cỹng đc thôi nhưng nếu mà làm dạng như vậy thì hay hơn nè . Dàn nhân vật đánh đấm ổn bên human trước đó chạy trốn lũ zombie và tập trung gần cây thần khi NK đến , sau đó nhảy ra đánh 1 trận gay cấn với mấy anh Knight , Knight áp đảo human , anh NK tự tin bước đến và chuẩn bị giết Bran thì bị Arya xiên chết như đoạn cuối , đảm bảo cảm thấy hợp lý hơn nhiều
 
build kết em arya 1 hit NK cỹng đc thôi nhưng nếu mà làm dạng như vậy thì hay hơn nè . Dàn nhân vật đánh đấm ổn bên human trước đó chạy trốn lũ zombie và tập trung gần cây thần khi NK đến , sau đó nhảy ra đánh 1 trận gay cấn với mấy anh Knight , Knight áp đảo human , anh NK tự tin bước đến và chuẩn bị giết Bran thì bị Arya xiên chết như đoạn cuối , đảm bảo cảm thấy hợp lý hơn nhiều

Ko đủ thời gian bạn ơi.
 
Thực ra Azor Ahai chính là Theon. Nhưng anh bị cắt mất chim rồi nên sức mạnh mất 9/10, nên đánh solo không lại. Con đi cùng team chó và phù thủy lửa là con Faceless giả dạng. Còn con đâm chết Lich King là con thật, nhưng Lich King rất cảnh giác, nên Azor Ahai phải thể hiện cực ngu bằng cách lao vào tự sát, Lich King thấy team người quá ngu nên vào chém đầu thằng què, nào ngờ bị chiêu cố tình thả dao, dứ trên đâm dưới nên toi mạng.

Tính ra các nhân vật nam đều quá anh hùng, các nhân vật nữ chỉ last hit. Không có Theon thì Lich King sẽ sai đệ xé xác thằng què ra, cần gì đi lại gần. Bài quân ta là làm quân địch khinh địch, chứ không kệ mẹ nó cần gì lao lên, cứ đứng nhà rồng xì lửa, Lich King trốn thì cũng hòa, phải lừa nó mới giết được.

Tóm lại chính nghĩa đã thắng, chị em vùng lên, Azor Ahai hi sinh vì đại nghĩa, không có ạnh thì Lich King không tới, không có anh thì thằng què toi từ lâu, chơi giống mấy bài thủ nhà, qua 45 phút thì auto thắng, chứ Bran chết sớm hơn thì Lich King vào thành chén BBQ lâu rồi, cần gì mất công vào rừng để bị xiên chết.

Phim quá hay, tiếc chỉ được 9,949999999999999... không làm tròn lên 10 được, chỉ đc 9,9 thôi.
 
Thì rõ ràng cái lũ báo chí rồi cả diễn viên cũng quảng cáo là mỗi tập của season này là 1 movie nhỏ tròn trịa và trận này lớn nhất trong lịch sử phim ảnh cả tv cả movie còn gì trời, còn phải réo cả LOTR lên để so nữa. Nó lừa anh em trước thì nhiều người mới tỏ thái độ bức xúc chứ nó mà bảo đánh bình thường thôi a e xem đừng soi mói quá thì đã là chuyện khác, mà kể có muốn soi cũng ko soi được vì nó chỉnh màu phim tối thui, cái vụ này là vấn đề bị bêu dữ nhất rồi kể cả có theo nữ quyền hay anti nữ quyền. Giờ lên mấy cái mạng xh khác như twitter các kiểu hay thậm chí tumblr cũng thấy 1 đống meme chế vụ "trận đánh tối thui" nhất trong lịch sử =))
 
Back
Top