John Wick: Chapter 4 (2023)

Mới xem xong hồi tối :6cool_ah:

Tính ra xem phim toàn gặp gương mặt thân quen : The Adjudicator bên Billions , Bronn ở GOT rồi Penguin của Gotham , tay trùm cuối The High Table hình như đóng trong Wonder Woman

Mà đậu , bài " John Wick mode " đâu ?? 2 phần trước đều có sao phần này lại không

Mấy con chó của Sofia toàn cạp vào vùng kín , thốn vãi

Tụi lính của The High Table mặc giáp dày , mới đầu xài đạn 9mm bắn nhiều phát mới chết , lát sau nâng lên 12mm xuyên tốt \m/

Quả plot twist cuối tui cũng nghĩ giống bác nào đấy , Winston cố tình làm vậy trước mặt The Adjudicator và bắn vào vest ( vì biết có chống đạn ) chứ đâu có headshot ?? Ổng hy vọng Đấng sống , cảnh sau chú da đen cũng nói " Well play , Sir "

Rơi từ sân thượng khách sạn xuống đất mà vẫn chưa chết , chỉ có thể là Đấng :6cool_sure:
 
Phim này kiểu như High Table là nhất nhỉ, không thấy có chính quyền hay cảnh sát gì. Mà phần sau là hội yêu động vật đi raid High table nhỉ: yêu chó, yêu chym, có thể có thêm 2 anh trong hội yêu mèo
 
lão biết là hậu quả lớn thế đã éo làm , bằng chứ là pha cuối , chắc nghĩ thâm niên 40 năm cống hiến éo bị chúng nó phế dễ thế , thành ra kế hoạch sau của lão là chứng tỏ lão vẫn còn sức mạnh nên chúng nó cho làm tiếp còn gì , còn trước h vẫn nghĩ cái hội đó là 1 team , cái ks là 1 vị trí trong đó chứ làm miẹ gì to hơn :-(||>
ở phần 2 lúc thằng santino nó ra mặt vơi winston thì ổng dọa lại là khách sạn này là vương quốc của tao và chỉ mình tao thôi, cảm giác như kể cả high table cũng đéo có tư cách nói chuyện với winston trong lãnh địa của ổng luôn, vậy mà qua phần này con culi của high table nó vào câng mặt cũng k làm gi được
 
Nhìn lão W lúc nghe tin cái xác W biến mất mà vẫn suy nghĩ là W muốn giết W thật thì ta vái luôn đó :6cool_surrender:
dòm pha " thả " từ tuốt trên trời xuống đất kiểu đó từ đầu đến cuối éo thấy cái hint nào khác thì éo thể nào nghĩ ko muốn giết nổi :5cool_beat_plaster:
 
Long live the king!
Xem Mirusuta Wuikka về xong, mấy anh Nhật vui tính phết
 
chịu , nếu end mà cho thêm 1 cảnh 1 thằng nào khác quăng anh cho đám ăn mày thì là lão thả , còn h vẫn đinh ninh lão hi sinh anh wick để bảo vệ cái ks 40 năm của lão , vì lúc thấy lão nói cũng nghi nghi , nhưng thấy ăn mày lụm đc , rồi pha "thả" sml` rõ mồn một kiểu đó mà kêu chừa con đường sống thấy điêu vãi =))

Lão W để anh W sống là để anh quay về làm cỏ bọn HT, chứ bây giờ đang kèo dưới, chơi tiếp thiệt thân thôi. Nhìn biểu cảm và lời thoại là đoán được rồi. Chưa kể muốn giết W thật thì bắn bất ngờ 3 phát với cự ly như thế mà chỉ trúng giáp.
 
dòm pha " thả " từ tuốt trên trời xuống đất kiểu đó từ đầu đến cuối éo thấy cái hint nào khác thì éo thể nào nghĩ ko muốn giết nổi :5cool_beat_plaster:
k phải tư nhiên có thằng ăn mày nó dựng xe ngay lúc anh wick rơiđể mang đi đâu, chắc winston cũng cố ý dàn xếp rồi
 
Phim này kiểu như High Table là nhất nhỉ, không thấy có chính quyền hay cảnh sát gì. Mà phần sau là hội yêu động vật đi raid High table nhỉ: yêu chó, yêu chym, có thể có thêm 2 anh trong hội yêu mèo
cuối phim winston dọa tao có hội thành phố new yỏrk bảo kê, chắc là chính phủ rồi đó, high table cũng k dám hó hé đâu
 
p1 với p2 hint khách sạn = hightable chỗ nào nhỉ?
 
p1 với p2 hint khách sạn = hightable chỗ nào nhỉ?
'This kingdom is mine and mine alone''.
ngoài ra cũng có 1 đoạn hint về quyền lực to lớn của winston khi anh có cả 1 đường dây riêng cho mình
t.jpg
 
Ta đoán là bằng khi vẫn tuân theo luật thôi, bộ luật có tính chất cân bằng giữa khách sạn và hội đồng để đảm bảo ko tồn tại cá nhân nào trong hội đồng vượt quá quyền hạn do ưu thế về vũ lực
 
cuối phim winston dọa tao có hội thành phố new yỏrk bảo kê, chắc là chính phủ rồi đó, high table cũng k dám hó hé đâu
có thể nói về anh yêu chym, chứ đưa chính quyền vô lúc này thì lại hơi kỳ
 
p1 với p2 hint khách sạn = hightable chỗ nào nhỉ?
Ra ngoài thì High Table có thể to, nhưng vào trong khách sạn thì phép vua cũng phải thua lệ làng :))
 
HT là tổ chức ngầm đa quốc gia, độ phủ rộng chứ NY vẫn là địa bàn của W, thế lực của ổng ở NY hẳn nhiên mạnh hơn tụi HT rồi.
 
Có ai thấy phần này nhét lắm hài vào quá mất con mẹ nó chất không?

Đang quen mấy phần trước ai nghe đến tên John Wick đều sững sờ. Các trận chiến đều thuộc dạng sinh tử tao sống mày chết, sai 1 ly đi 1 mạng.

Tự nhiên phần này hài hài thả thả.
 
Ra ngoài thì High Table có thể to, nhưng vào trong khách sạn thì phép vua cũng phải thua lệ làng :))
Cái đó là phải chơi theo luật, luật này thống nhất từ HT đến ks, nên chả có gì gọi là phép vua hay lệ làng cả
 
Có ai thấy phần này nhét lắm hài vào quá mất con mẹ nó chất không?

Đang quen mấy phần trước ai nghe đến tên John Wick đều sững sờ. Các trận chiến đều thuộc dạng sinh tử tao sống mày chết, sai 1 ly đi 1 mạng.

Tự nhiên phần này hài hài thả thả.
Ta thấy Trong phim này ko có hài, là do bản chất tình huống thôi
 
Chỉnh sửa cuối:
Ta ko thấy Trong phim này ko có hài, là do bản chất tình huống thôi

Hài thì mấy phần trước cũng có, nhưng nó tinh tế, đệm khéo nên vừa hài vừa ngầu. Ví dụ phần 1 đoạn thằng Iosef đú tiếng Nga với đấng, đấng chịch lại cho 1 câu tắt điện. Hoặc đoạn nó lảm nhảm chưa hết câu cuối thì 1 viên vào thủ...

Phần 2 thì có kiểu anh da đen chịch nhau với Đấng be bét xong vào khách sạn vẫn phải cắn răng cười tươi nói khẽ.

Đấy, hài nhẹ nhàng thôi.

Đm phần này thì chúng nó pha trò trong lúc combat. Thật sự là...
 
sau khi suy nghĩ lại thì lão winston
mà muốn giết thì chắc ăn mày éo có cơ hội mà lụm xác =))
thành ra pha thả thì chắc lão chơi hên xui =))
 
Back
Top