- 7/7/05
- 16,209
- 11,929
Hồi tôi chơi còn hài thế này, bọn bán đĩa cũng đéo biết gì, mình cũng éo biết gì nên mua có 1 đĩa ff7, vừa chơi vừa dịch = từ điển Anh Việt =) tới hết đĩa 1 thấy tự nhiên màn hình đen thui rồi lòi ra dòng chữ insert dics 2 làm mình wtf... Chiều hôm đấy đạp xe 7km ra hàng bán đĩa thì nó đéo có dics2, chỉ có dics 3,4 mới cay chứ. Đkm chạy hết cả cái TX quê mùa may mắn mới có thêm 1 thằng bán đía ff7, éo có đủ tiền nên mua trc disc 2 về chơi ch đã nghiền trướcHồi đầu còn mua phải bản FF7 nén, nó cắt mẹ hết movie đi. Lúc chơi cứ tưởng game nó như vậy. Đến đoạn ở làng của con chó thì bị đứng vì thiếu movie. Cứ tưởng game lỗi. Mãi sau mới biết thiếu movie, lại phải mua bộ 3 đĩa xong copy hết movie vào thư mục movie mới chơi ngon được.

Hồi đấy còn hài cái là mình ra mua đĩa game mấy thằng bán hàng nó cứ lừa bán cho mình đĩa phim ca nhạc FF8, cờ hó vcl





trước đó còn mới chơi FF 9 xong, đi làm cầm con Switch theo chơi thoải mái, về nhà thì chơi PS4 