bonmat_2000
Youtube Master Race
- 28/3/09
- 88
- 58
Hi mấy bác. Em là gái, 27 tuổi, đang du học. Tính tình trước giờ cũng nhút nhát với tự ti, lại bị chút bệnh tâm lý nên cả thời tuổi trẻ đến giờ chưa yêu đương chính thức ai. Thương thầm thì có mà toàn đâm đầu vào ngõ cụt. Mãi gần đây em mới lên app hẹn hò và đi gặp được 1 bạn. Bạn hơn em 1 tuổi, người gốc Á nhưng là dân bên này. Nói chuyện cũng khá hợp, và bạn có vẻ rất tình cảm. Bạn không đẹp trai nhưng nghề nghiệp ổn định, lại có vẻ thương em. Ban đầu em cũng không có cảm tình gì, mà dần dần nói chuyện đâm ra mến, thấy quý trọng bạn. Yêu thì không hẳn, nhưng thương thì có.
Nói thực thì thời điểm hiện tại em cũng muốn tiến đến chính thức với bạn lắm, mà em cứ bị sợ bản không thật lòng với em. Bạn ấy có vẻ khá đòi hỏi chuyện thể xác, vì bạn hay đùa kiểu mời gọi rồi sexual, và mỗi lần đi chơi hay táy máy. Em thì nói thật chưa làm chuyện ấy bao giờ, nhưng em không có ngại hay cổ hủ gì, tới là tới thôi không quan trọng. Nhưng bọn em mới quen nhau 2 tháng, mà em cứ sợ lỡ bạn ấy không thương em thật lòng mà chỉ muốn chuyện thể xác, rồi lúc có được nó dễ dàng thế bạn sẽ đá em đi và em sẽ bị tổn thương không gượng dậy nổi. Nên em chưa bao giờ cho làm gì quá.
Bạn ấy có vẻ hơi dằn dỗi chuyện quen nhau mà em không cởi mở. Em tới ngày hẹn thứ 3 mới cho cầm tay, rồi quen nhau 2 tháng rồi em mới cho bạn ôm, còn nếu bạn cứ cố hôn là em lại khẽ đẩy ra. Hôm trước bọn em có cãi nhau vì bạn bảo em có vẻ đang quá giữ kẽ, còn em thì bảo em vốn chậm chạp trong chuyện tình cảm như thế, bạn không thích thì thôi. Sau cùng bạn có xin lỗi và hứa sẽ tôn trọng em. Ngay sau đợt đấy bạn ốm nặng, em có qua nhà thăm thì bọn em có nằm ôm nhau xem phim, bạn cũng có hôn tóc em thôi nhưng chưa làm gì hết. Bạn có vẻ cũng tôn trọng, nếu em bảo thôi thì cũng ngừng lại. Sau hôm đó em thấy mình quý bạn hơn nhiều lắm, hay nhớ và muốn gặp nữa.
Em thực sự không biết chuyện tình cảm của bọn em tiến triển thế này là nhanh hay chậm. Bạn bè em mỗi người nói một kiểu, người thì bảo dân bên này nó đi nhanh lắm m cổ hủ quá người thì mắng em quá dễ dãi rồi sau này sẽ hối hận. Về mặt tâm lý thì em ok rồi, em rất thương bạn và muốn ở bên bạn, thậm chí chịch choạc các kiểu ok luôn. Nhưng em vẫn luôn sợ lỡ bạn không thương em thật lòng thì sao
(?
Các bác cho em hỏi con trai nếu thực sự thương con gái thì sẽ biểu hiện thế nào? Bạn hay nói nhớ em, nhưng cứ hay mời em qua nhà chơi hay kêu đến nhà em chơi nên em không biết nhớ thật hay gạ chịch. Đi chơi ăn uống em rất văn minh, luôn bảo chia đôi, hoặc bạn chi cái này em chi cái kia, về căn bản khá là công bằng. Nên em cũng không biết căn cứ vào cái gì để biết nữa
((. Em thấy không xét về mặt hình thức thì bạn khá ok, và em mong muốn có 1 tương lai lâu dài với bạn, nhưng em chỉ sợ mình làm hỏng nó thôi.
Nói thực thì thời điểm hiện tại em cũng muốn tiến đến chính thức với bạn lắm, mà em cứ bị sợ bản không thật lòng với em. Bạn ấy có vẻ khá đòi hỏi chuyện thể xác, vì bạn hay đùa kiểu mời gọi rồi sexual, và mỗi lần đi chơi hay táy máy. Em thì nói thật chưa làm chuyện ấy bao giờ, nhưng em không có ngại hay cổ hủ gì, tới là tới thôi không quan trọng. Nhưng bọn em mới quen nhau 2 tháng, mà em cứ sợ lỡ bạn ấy không thương em thật lòng mà chỉ muốn chuyện thể xác, rồi lúc có được nó dễ dàng thế bạn sẽ đá em đi và em sẽ bị tổn thương không gượng dậy nổi. Nên em chưa bao giờ cho làm gì quá.
Bạn ấy có vẻ hơi dằn dỗi chuyện quen nhau mà em không cởi mở. Em tới ngày hẹn thứ 3 mới cho cầm tay, rồi quen nhau 2 tháng rồi em mới cho bạn ôm, còn nếu bạn cứ cố hôn là em lại khẽ đẩy ra. Hôm trước bọn em có cãi nhau vì bạn bảo em có vẻ đang quá giữ kẽ, còn em thì bảo em vốn chậm chạp trong chuyện tình cảm như thế, bạn không thích thì thôi. Sau cùng bạn có xin lỗi và hứa sẽ tôn trọng em. Ngay sau đợt đấy bạn ốm nặng, em có qua nhà thăm thì bọn em có nằm ôm nhau xem phim, bạn cũng có hôn tóc em thôi nhưng chưa làm gì hết. Bạn có vẻ cũng tôn trọng, nếu em bảo thôi thì cũng ngừng lại. Sau hôm đó em thấy mình quý bạn hơn nhiều lắm, hay nhớ và muốn gặp nữa.
Em thực sự không biết chuyện tình cảm của bọn em tiến triển thế này là nhanh hay chậm. Bạn bè em mỗi người nói một kiểu, người thì bảo dân bên này nó đi nhanh lắm m cổ hủ quá người thì mắng em quá dễ dãi rồi sau này sẽ hối hận. Về mặt tâm lý thì em ok rồi, em rất thương bạn và muốn ở bên bạn, thậm chí chịch choạc các kiểu ok luôn. Nhưng em vẫn luôn sợ lỡ bạn không thương em thật lòng thì sao
(? Các bác cho em hỏi con trai nếu thực sự thương con gái thì sẽ biểu hiện thế nào? Bạn hay nói nhớ em, nhưng cứ hay mời em qua nhà chơi hay kêu đến nhà em chơi nên em không biết nhớ thật hay gạ chịch. Đi chơi ăn uống em rất văn minh, luôn bảo chia đôi, hoặc bạn chi cái này em chi cái kia, về căn bản khá là công bằng. Nên em cũng không biết căn cứ vào cái gì để biết nữa
((. Em thấy không xét về mặt hình thức thì bạn khá ok, và em mong muốn có 1 tương lai lâu dài với bạn, nhưng em chỉ sợ mình làm hỏng nó thôi.
Mình không rõ 2 tháng mà mới cho ôm, chưa cho hôn mà người ta còn bảo bạn dễ dãi thì họ đang sống ở đâu, ở thế kỷ nào nữa
)
