█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

=))
60806019_2240466662737674_437515382002024448_o.jpg
 
Để ARYa đâm Nk cũng tốt. Nhưng đâm xong không giết hẳn NK mà làm hắn suy yếu và trở thành người, mất đi quyền năng hồi sinh người chết còn bọn đã hồi sinh vẫn còn, sau khi đâm xong thì đám Wright tạm thời đứng yên bất động trong khi Nk quằn quại, chỉ còn elite WW bảo vệ chủ, tranh thủ lúc này Jon ra quyết định cho tàn quân người rút lui. Thế là loài ng chạy tiếp xuống phía Nam, bị kẹp giữa Cersei và NK. Đánh nhau loạn xà ngầu cuối cùng loài người phải họp sức đập NK, lúc này quân NK chỉ còn đông (nhờ đám đã chết ở Winterfell) và ko biết mệt, ko sợ chết chứ ko còn spawn thoải mái. Jon vẫn đâm dany nhưng vì lí do khác, cuối cùng lead loài người win nhưng các lãnh chúa lớn cũng ng chết kẻ què quặt trong cuộc chiến này, sau đó Bran nhờ đóng góp cho cuộc chiến vĩ đại dc Jon Snow đề cử lên làm vua trong thế ít bị phản đối, còn anh vì đau buồn trước cuộc đời FA, lập hội tuần đêm mới cùng WILDIngs chu du phương Bắc để đảm bảo Nk ko còn hậu duệ (những đứa trẻ) vì Bran mất đi khả năng track loài WW, vì trước khi thua, NK làm gì đó.
End thế phải epic và hay ko???
 
Chỉnh sửa cuối:
Để ARYa đâm Nk cũng tốt. Nhưng đâm xong không giết hẳn NK mà làm hắn suy yếu và trở thành người, mất đi quyền năng hồi sinh người chết còn bọn đã hồi sinh vẫn còn, sau khi đâm xong thì đám Wright tạm thời đứng yên bất động trong khi Nk quằn quại, chỉ còn elite WW bảo vệ chủ, tranh thủ lúc này Jon ra quyết định cho tàn quân người rút lui. Thế là loài ng chạy tiếp xuống phía Nam, bị kẹp giữa Cersei và NK. Đánh nhau loạn xà ngầu cuối cùng loài người phải họp sức đập NK, lúc này quân NK chỉ còn đông (nhờ đám đã chết ở Winterfell) và ko biết mệt, ko sợ chết chứ ko còn spawn thoải mái. Jon vẫn đâm dany nhưng vì lí do khác, cuối cùng lead loài người win nhưng các lãnh chúa lớn cũng ng chết kẻ què quặt trong cuộc chiến này, sau đó Bran nhờ đóng góp cho cuộc chiến vĩ đại dc Jon Snow đề cử lên làm vua trong thế ít bị phản đối, còn anh vì đau buồn trước cuộc đời FA, lập hội tuần đêm mới cùng WILDIngs chu du phương Bắc để đảm bảo Nk ko còn hậu duệ (những đứa trẻ) vì Bran mất đi khả năng track loài WW, vì trước khi thua, NK làm gì đó.
End thế phải epic và hay ko???
Mình thích lúc NK chộp cổ Arya rồi bóp cái cho dẹo luôn , trong 1 2 giây nhắn ngủi đó Arya kịp xiên cho NK 1 nhát và cả 2 cùng chết , Arya hy sinh đầy ý nghĩa và tạo thêm độ uy tín cho nhà Stark , như phim mấy phần sau Arya cũng chả có vai trò gì .
 
mẹ rồng chịu khó đóng nhiều phim mà toàn xịt dù có franchise hẳn hoi như SW, ter....

Mẹ rồng đóng phim lẻ diễn khá hay .
Nhất là vai diễn kiểu mặt lạnh lạnh làm nhiều hơn nói .
Bây giờ mà cô ấy học võ giỏi nữa , tập thể hình cho body xôi thịt hơn tí nữa thì đóng Lara Coft bao ngon .
 
60866475_2240469989404008_4046006647649206272_o.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
mẹ rồng ngoài đời dễ thương vl , mà vô phim acting làm sao cho quả lông mày k cong cũng là 1 kì tích đấy =))
 

2 người này chưa giết 1 ai cả, tự nhiên bị treo cổ, lạ thật :))

Jon Snow thực ra chết rồi, thằng Bran nó warg hồn 1 thằng từ con quạ vào xác đấy.

Danh tính thực sự của nó đây:


Chính là thằng Orell. Nên suốt mấy season sau nó đều nói ít và hành động không não, cuối cùng quỳ gối trước thằng Bran :))

Lẽ ra Jon Snow thật phải gặp Cersei và nói: Thôi hòa bình đi, dân ở đây mất dậy lắm, bà làm chủ Westeros, chúng tôi về Esos sống hạnh phúc trọn đời đây:

display


nhưng là Orell nên chịu. Orell không thích gái nào ngoài Wildlings, nên kết phim nó dẫn bọn Wildling về phía bắc bức tường để lập dàn Harem.

Thế thì dễ lý giải:

- Giết Thorne và Olly vì họ đã giết nhiều Wildlings, giết trả thù
- Vô dụng trong tất cả mọi trận chiến
- Chơi Danny như 1 con lao động đường phố dù là nữ hoàng và chơi chán thì xiên cho 1 nhát
- Thấy lính phương Bắc hiếp dâm thì đòi hiếp dâm cùng, không được thì rút kiếm chém người
- Mắt la mày lém với bọn Sansa và Arya
- Lord Bran người cứu nó sống lại trong xác Jon bảo mày giả dạng làm Targeryan đi là nghe theo và đưa tin khắp nơi. Nó không phải Jon Snow hay Jon Stark mà là thằng Orell, bịa thêm mình là Aegon Targeryan không phải chuyện gì mới.
- Rất hợp với đội Wildlings.
- Lord of Light là bịp bợm, không có, là thằng Bran giả thần giả quỷ lừa phù thủy lửa.

Quan trọng nhất, Night King là vị thần bảo vệ loài người. Khi nào Three Eyes Raven đời mới sinh ra và có khả năng đưa con người chìm trong ách nô lệ ngàn năm, Night King sẽ tấn công tới khi giết được hắn để giải phóng con người rồi rút về phương Bắc.

Bran mới trở về đã giết hại Little Finger, sau đó dựng chuyện hại chết Danny, và ung dung đứng lên ngai vàng, trước đó hại vô số người


từ lúc nó ngã từ trên tháp xuống là đã bị hồn Three Eyes Raven nhập một nửa vào rồi để thống trị loài người, ngay đến vụ Theon hóa điên tấn công phương Bắc, chặt đầu ông này cũng do Bran luôn:


cái ác chiến thắng, Lord Bran khiến Westeros chìm trong đau khổ và nô lệ thêm hơn ngàn năm. Hết phim.
 
Chỉnh sửa cuối:
"chứ mày nghĩ tao đến đây để làm gì" Bran said
 
nãy check lịch thấy nó ghi ngày mai chiếu tập 7 =))
aKxyeDQ_700bwp.webp
60925369_2241834665934207_4654302715457830912_n.jpg

abYo2LB_700bwp.webp
 
Chỉnh sửa cuối:
61390302_2242866969164310_6900359041176829952_n.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Sắp chiếu behind the scene, dài tận 2 tiếng
Cũng tính coi ma nghĩ phải thấy mặt 2 thằng writter chắc điên mất nên thôi
61122862_899859243517757_8775603781938184192_o.jpg
 
Tập 7 chắc là kiểu chế ra cái behind the scene để tranh thủ tí view nhân lúc dân tình vẫn căm phẫn ấy mà

Mà công nhận, chửi thì chửi rõ to mà xem vẫn cứ xem, view của tập 6 vẫn lập kỷ lục =))
 
2 người này chưa giết 1 ai cả, tự nhiên bị treo cổ, lạ thật :))
Thằng trẻ con giết người yêu Jon nên Jon nó cay lắm =)). Mình còn thấy tiếc nữa là.

Thực ra mối tình của Jon với Ygritte là mối tình lãng mạng và tạo ra cảm giác thư thái nhất cho mình khi xem, thực ra mối tình này ngang trái lắm, nhưng phim lại tả nó theo một hướng rất nhẹ nhàng, tạo cảm giác cả 2 yêu nhau rất thuần chuất.

Sự ngang trái của mối tình này sau đó được chính Jon Snow hóa giải khi quyết định cứu free folk, lúc này nếu Ygritte không chết thì hoàn toàn có thể thay thế vai trò của Tormund trở thành cầu nối giữa người westeros và free folk. Tất nhiên, Ygritte có thể là mắt xích khiến Jon bị chỉ trích trước phe của Ser Alliser Thorne nhưng biên kịch hoàn toàn có thể hóa giải nó bằng việc tạo ra một sự kiện khiến free folk có thể tỏa sáng, ghi điểm, khiến hội tuần đêm ngược lại mang ơn của free folk là được.

Cặp đôi này sẽ rất đẹp và thi vị, tưởng tượng Ygritte luôn song hành chiến đấu ngay bên cạnh Jon Snow, rong ruổi cùng anh đi khắp mọi nơi từ phương Bắc đến phương Nam, từ King Landing đến bên kia bức tường. Cả hai người thì là con hoang, người thì là man tộc, đều thuộc loại xuất sứ k ai coi ra gì, tìm đến nhau và được cả thế giới công nhận, nếu khai thác thành công thì có khi lọt top các mối tình lãng mạng trên truyền hình rồi. Jon thì ngon trai rồi, Ygritte thì cũng có vẻ đẹp rất quấn hút theo kiểu riêng, nhìn cá tính, bù trừ hoàn hảo với nhược điểm ủy mị thiếu mạnh mẽ của Jon. Câu "u know nothing, Jon Snow" bỗng nhiên trở nên ngôn tình hơn bao giờ hết.

Khi đó thì biên kịch cũng không cần phải cố ép duyên Jon với Dany.

Tiếc là họ lại chọn việc để Ygritte chết như con ngóe chẳng để hoàn thành bất cứ sứ mệnh nào, rồi Ser Alliser Thorne đang ghi điểm dần dần bằng việc chuyển dần từ tiểu nhân sang quân tử thì bỗng nhiên độp phát lại tiểu nhân trở lại khi đâm trộm Jon -> hai chi tiết này chỉ để "hợp thức hóa" việc Jon từ bỏ lời thề với Night Watch (tức là Ygritte chết mịa rồi thì coi như xí xóa t chưa chịch gái, bị Ser Alliser Thorne đâm chết rồi sống lại thì coi như reset tao có mạng mới nên lời thề cũ đéo tính =)) )
 
Ncl là rời xa bàn tay tác giả thì toàn là bão tố ... Đcm giờ đứa nào vote ký để 2 thằng biên kịch bị chuột nó cắt hợp đồng chắc mình lập clone vote mất :(, đầu óc đéo thể sáng tạo bằng tác giả thì cũng phải vẽ nó hợp logic tí chứ, gây sốc kiểu ức chế để khán giả nhớ lâu nhi
 
có 2 coi cái tâp BTS sáng nay k ? có gì đáng coi k ?
61188260_2244090639041943_6382941423334850560_n.jpg
 
Tập phim tài liệu có nhiều tư liệu làm meme phết, ví dụ như cảnh đọc kịch bản =)) Lena thì ngủ gật luôn :)) Ông đóng Varys thì thất vọng 1000% :))

nzK5J33.gif
 
Dù biên kịch không tốt nhưng công sức của dàn ekip cũng đáng trân trọng mà, dv thì diễn quá tốt rồi, âm thanh ánh sáng hậu kì kĩ xão cái nào phim cũng làm tốt cả, đang đợi sub để xem :)
 
Back
Top