- Đọc hiểu có vấn đề à? Tôi không yêu cầu phải có sóng thần khi nó trồi lên ở giữa biển, mà nói là con Godz nó to lớn đến mức đã từng tạo ra sóng thần rất lớn ở tập trước, nhưng trong phần này cái kích thước khi nó đứng giữa biển quá nhỏ so với một thứ có thể gây nên sóng thần.
- Trên phim diễn ra luôn: Bà mẹ và đứa con té khi chạy giữa bầy người, rồi được 2 thằng lính cứu khi con Rodan bay qua. Sau đó cái máy bay đó chở 2 mẹ con và đuổi theo tàu mẹ, lúc đó đang tham chiến. Trên cái máy bay đó có 2 mẹ con, xem lại giùm. Vụ di tản cũng bất ngờ chứ không có chuẩn bị trước, cả team bay đến vùng đó rồi phát hiện con Rodan được thả, lúc đó mới bắt đầu có lệnh di tản. Vấn đề là: Nếu cái máy bay đó là máy bay di tản người, việc éo gì phải cố sống chết bay ra giữa trận chiến để chui vào tàu mẹ, làm cả team bị bóp khoái lạc song châu như thế? Đơn giản là đạo diễn muốn tạo một tình huống ngặt nghèo để cho phim có cao trào, nhưng fuck cmn logic.
- Cái ORCA, như lão Tywin đã nói, là nó đã hết tác dụng, ok? Khi con bé mang nó đến sân vận động để phát tín hiệu, là khiến cho bọn Titan ngừng phá. Xong mọi việc thì cái ORCA chả còn tác dụng gì khác. Thằng chồng lúc đó cũng đã nói là nó chỉ muốn đi cứu đứa con thôi.