Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

nếu thắng hoặc ít nhất hòa được Curacao thì không sợ những thằng top 2 châu Á nữa rồi

tất nhiên để mơ WC thì vẫn phải hốt 3 thằng VK là Filip Nguyễn, Alex Đặng với Jason Pendant. Thằng trung vệ VK gì của Hải Phòng cũng nên thử cho lên. Chứ hôm qua nhìn Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng đá phiêu lưu quá. Anh Đức thì chỉ có kinh nghiệm chứ thể lực sợ không đủ để đá vòng loại đến tận 2022.

Nếu có 3 thằng VK lên tuyển thì Văn Hậu về đá trung vệ, Jason Pendant đá cánh trái. Filip Nguyễn thay Văn Lâm. Alex Đặng đá cắm.

Đội hình dự kiến đủ khả năng chiến Nhật/Hàn/Iran:

Thủ môn: Filip Nguyễn
Hậu vệ: Đình Trọng - Ngọc Hải - Văn Hậu
Tiền vệ: Văn Thanh, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Jason Pendant
Tiền đạo: Công Phượng, Quang Hải, Alex Đặng

Dự bị hạng sang: Văn Lâm, Duy Mạnh, Xuân Trường, Đức Huy, Văn Toàn, Hồng Quân, Hoàng Thịnh, Hồng Duy, Trọng Hoàng, Anh Đức
 
Nghe ông Park nói không: Thắng Thái Lan không phải là điều quá đặc biệt với Việt Nam
Max thâm :8onion38:
 
Tiếc quá năm 2022 nó ko mở rộng lên 48 đội.
Thôi cố đặt mục tiêu đc vào vòng loại cuối.
 
VN đá lên chân cũng một phần do bọn này còn trẻ nhưng trong vòng 1,2 năm nay đụng độ với toàn top 1 Châu Á,chỉ chưa gặp thằng Úc với tuyển HQ nên phải nói tâm lý đám này khá vững. Hy vọng có sự bổ sung thêm thằng Đặng chia lửa với AĐ và 1 thủ môn nữa.
 
Vụ vỗ tay Viking có tác dụng kết nối cầu thủ với cdv rất tốt. Kiểu đồng điệu và đồng lòng đoàn kết.
 
CP qua Hàn cũng không phải không đạt được điều gì. Số lần ra sân cũng tương đối khiến cho CP có ít nhiều kinh nghiệm lăng xả với mấy thằng trâu bò. Cộng với đá trong đội nước người khác, ít nhiều bị cô lập và lối đá không phù hợp với bản thân, không còn được đồng đội hỗ trợ tận răng như trước nên phải học cách chắt chiu từng cơ hội có bóng, học cách kiến tạo để gây thiện cảm với mấy thằng trong đội chứ không chỉ ham rê và sút. Kỳ này về thấy có tiến bộ hẳn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Văn Hậu đúng là tuổi trẻ tài cao, ở ĐNÁ tôi chưa thấu hậu vệ phải nào chơi công tốt như Tristan Đỗ mà gặp Văn Hậu 2-3 lần từ CLB cho đến tuyển quốc gia đều tắt điện.
 
Trận này có tụi Thái đá chó hơn cả Indo, pha đá háng cp với tát văn hậu thẻ đỏ cmr

Gặp mấy thằng chơi chó thì mấy đứa cầu thủ mình ko thể hiện dc gì nhiều là bình thường
 
CP qua HQ luyện dc kỹ năng gì mà dính cú đó nằm chút đứng lên ngay,nhìn thấy thốn vcc.
 
Đầu trận, VN ép TL do tụi nó mới bắt đầu và mình cũng có không gian đá pressing. Mà sau cú vào bóng với Văn Hậu thì bên mình bị tâm lý và mất thế và tụi nó và mình giằng co chủ yếu khu vực giữa sân với nhau. Tính chất đã không còn là trận giao hữu bình thường nữa rồi. Mấy lúc tranh chấp hiệp 1, bên mình ai cũng nhát chân.
Qua hiệp 2, hai đội cũng vây giữa sân, lâu lâu có sơ sót ở hàng thủ nên có vài cơ hội nguy hiểm. Xét ra chất lượng trận đấu bình thường. Về tổng thể, đội tuyển mới tập trung, chưa có sự nhuần nhuyễn trong phối hợp. Về cá nhân,
Trọng Hoàng: lâu rồi không đá ở CLB nên cảm giác bóng không tốt tuy nhiên kinh nghiệm xử lý bóng vẫn có khiến tụi Thái phạm lỗi 2,3 lần.
Quang Hải: xếp cánh nhưng chủ yếu hoạt động khu trung tâm nên khi ảnh xuất hiện là bị chăm sóc kĩ. Tiếc là pha gần hết hiệp có cơ hội mà sút ra ngoài.
Tuấn Anh: hiệp 1 nhiều người bảo TA tàng hình. Với thế trận h1 thì TA chơi lùi sâu không có cơ hội cầm bóng khi ép sân và với cdv trông mong thứ gì đó vào TA ở vị trí tiền vệ công thì bảo tàng hình cũng đúng. H2 thì khác, cách TA phòng ngự phải nói là có tính toán và nhãn quang khá tốt. Mỗi khi TA lao lên là có cảm giác sẽ đoạt được bóng hoặc làm chậm nhịp tấn công của đối phương.
Công Phượng: đi HQ về học được kĩ năng che bóng khá tốt, hôm qua ảnh chạy ào về lấy bóng từ chân tiền vệ Thái Lan y chang như trận CP đá bên Hàn Quốc, chen người vào cướp banh.
Anh Đức: may mắn, anh ít khi ghi bàn nhưng khi ảnh ghi là toàn quan trọng.
Một điều cần chú ý là từ khi thầy Park nắm quyền, truyền thông của đội tuyển rất nghiêm khắc. Trong buổi tập, 1,2 cầu thủ được chọn ra làm phỏng vấn và hoàn toàn không phát ngôn gì trước trận đấu hay được phỏng vấn riêng.
 
CP qua HQ luyện dc kỹ năng gì mà dính cú đó nằm chút đứng lên ngay,nhìn thấy thốn vcc.
Kĩ năng mẹ gì quả đấy mà trúng trọng tâm thì CR7 còn nát bi =))

Xem kĩ trúng háng trước nên giảm lực nhưng thốn lắm, ai đi đá bóng mà bị trúng quả thế này thì biết đau cỡ nào =))
 
Tiếc quá năm 2022 nó ko mở rộng lên 48 đội.
Thôi cố đặt mục tiêu đc vào vòng loại cuối.

thực ra vào đc vòng loại cuối cũng mang nhiều ý nghĩa về tinh thần lẫn lợi ích thực tiễn đấy, một là tạo nên cột mốc lịch sử cho bđvn vì VN chưa lần nào vào đc tới đấy, hai là cọ xát với hàng loạt những thằng mạnh nhất từ mọi khu vực ở châu á sẽ là cơ hội cực kỳ quý báu ko phải lúc nào cũng có, lứa QH VH CP cũng nhờ đc đá mấy giải trẻ chất lượng thường xuyên như u20 wc với u23 châu á mới có kinh nghiệm, trưởng thành về mặt chuyên môn lẫn tâm lý trong những trận cầu đinh như thế, thứ ba là kiếm đc vé trực tiếp đi asian cup với lợi thế là xếp hạt giống cao ở vck kỳ sau, càng thuận lợi để tiến sâu thay vì rời vào bảng quá khó như đợt vừa rồi
 
ĐT Việt Nam còn nhận thêm 1 tin vui đến từ BXH FIFA sau chiến thắng này. Cụ thể, Quế Ngọc Hải và các đồng đội đã mang về 4.5 điểm cho đội nhà và nâng tổng điểm của ĐT Việt Nam lên thành 1232 điểm và vượt qua cả Jordan (đang có 1229 điểm) để leo lên vị trí thứ 97 thế giới (xếp thứ 15 châu Á). Điều đó có nghĩa chúng ta sẽ được xếp ở nhóm hạt giống số 2 (nhóm dành cho các đội xếp từ vị trí thứ 9 đến 16 châu Á) ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Đặt giả thuyết đoàn quân của thầy Park tiếp tục giành chiến thắng trước ĐT Curacao ở trận chung kết, chúng ta sẽ được cộng đến 5.7 điểm (vì Curacao xếp ở vị trí thứ 82 thế giới) thì vị trí thứ 15 sẽ tiếp tục được củng cố.
http://www.bongda.com.vn/xoa-dop-11...am-nhan-them-tin-vui-tu-bxh-fifa-d503421.html
 
Thông pđ 2 lần là thỏa thuê rồi, giờ vào vòng loại cuối còn dạng háng cho các đại gia chứ
 
VN tâm lý giờ vững vàng quá :)) Giờ Thái lại bị dính đòn tâm lý chứ ko phải mình :))
 
Vô Top 16 Châu Á né ít nhất 1 thằng ngang hàng hoặc mạnh hơn mình trong bốc thăm đấy đừng đùa.
 
Vô Top 16 Châu Á né ít nhất 1 thằng ngang hàng hoặc mạnh hơn mình trong bốc thăm đấy đừng đùa.

nhiều ông ko hiểu cái xếp hạng hạt giống nó quan trọng như nào, đồng ý là muốn đạt đc tham vọng mình đặt ra phải đi qua nhiều đối thủ mạnh, nhưng trước đó là quá trình mới là phần quan trọng nhất, tránh đụng đc càng nhiều những thằng mạnh thì cơ hội sẽ sáng hơn, kể cả mấy thằng thuộc diện ứng cử viên hàng đầu ở châu á nếu đá cup hay vòng loại thế giới nó còn muốn con đường của nó ít gồ ghề nhất có thể , thì VN vốn chưa đạt đến tầm cỡ top đầu châu lục càng phải tính toán thật kỹ, chả có gì là dư thừa cả
 
Có ai trong này nói xếp hạng Fifa + hạt giống ko quan trọng đâu mà nói thế ?
 
Trận tới cố gắng ít nhất cầm hòa Curacao 2 hiệp chính, có thua pen cũng trừ ít điểm. Chứ thua nó 2 hiệp chính là gần như mất sạch điểm trận với thái dúi. Giải này nó đủ 2 thằng Barcuna với Martina k ae ?
 
Back
Top