nếu thắng hoặc ít nhất hòa được Curacao thì không sợ những thằng top 2 châu Á nữa rồi
tất nhiên để mơ WC thì vẫn phải hốt 3 thằng VK là Filip Nguyễn, Alex Đặng với Jason Pendant. Thằng trung vệ VK gì của Hải Phòng cũng nên thử cho lên. Chứ hôm qua nhìn Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng đá phiêu lưu quá. Anh Đức thì chỉ có kinh nghiệm chứ thể lực sợ không đủ để đá vòng loại đến tận 2022.
Nếu có 3 thằng VK lên tuyển thì Văn Hậu về đá trung vệ, Jason Pendant đá cánh trái. Filip Nguyễn thay Văn Lâm. Alex Đặng đá cắm.
Đội hình dự kiến đủ khả năng chiến Nhật/Hàn/Iran:
Thủ môn: Filip Nguyễn
Hậu vệ: Đình Trọng - Ngọc Hải - Văn Hậu
Tiền vệ: Văn Thanh, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Jason Pendant
Tiền đạo: Công Phượng, Quang Hải, Alex Đặng
Dự bị hạng sang: Văn Lâm, Duy Mạnh, Xuân Trường, Đức Huy, Văn Toàn, Hồng Quân, Hoàng Thịnh, Hồng Duy, Trọng Hoàng, Anh Đức
tất nhiên để mơ WC thì vẫn phải hốt 3 thằng VK là Filip Nguyễn, Alex Đặng với Jason Pendant. Thằng trung vệ VK gì của Hải Phòng cũng nên thử cho lên. Chứ hôm qua nhìn Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng đá phiêu lưu quá. Anh Đức thì chỉ có kinh nghiệm chứ thể lực sợ không đủ để đá vòng loại đến tận 2022.
Nếu có 3 thằng VK lên tuyển thì Văn Hậu về đá trung vệ, Jason Pendant đá cánh trái. Filip Nguyễn thay Văn Lâm. Alex Đặng đá cắm.
Đội hình dự kiến đủ khả năng chiến Nhật/Hàn/Iran:
Thủ môn: Filip Nguyễn
Hậu vệ: Đình Trọng - Ngọc Hải - Văn Hậu
Tiền vệ: Văn Thanh, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Jason Pendant
Tiền đạo: Công Phượng, Quang Hải, Alex Đặng
Dự bị hạng sang: Văn Lâm, Duy Mạnh, Xuân Trường, Đức Huy, Văn Toàn, Hồng Quân, Hoàng Thịnh, Hồng Duy, Trọng Hoàng, Anh Đức


Giờ Thái lại bị dính đòn tâm lý chứ ko phải mình