Má AI chơi chó quá. Mình cầm V.Thiệu đang cù cưa với T.Kiên và đám đệ ở chỗ Lạc Dương với Dĩnh Xuyên. Khổng Dung đang là thế lực độc lập tự nhiên tuyên chiến với mình. Lực lượng của mình hiện tại không thể mở thêm mặt trận mới nữa nên quyết định cắt đất cầu hòa T.Kiên, quay sang mưu đồ chiếm đất K.Dung. Vừa hòa T.Kiên mình điều hết các stack lính, kéo rốc từ ngõ Lạc Dương, chia thành 2 hướng, 1 hướng chống cự tại Bình Nguyên thu hút binh lực chính của K.Dung, 1 hướng đi ngõ Đông Quận xuống Lang Gia đánh tập hậu. Sau vài turn tình hình có vẻ tốt, hướng phía sau chia binh vây thành. Vài turn nữa là chiếm 1 loạt đất thì bỗng đâu K.Dung tự chịu sát nhập vào phe T.Kiên !? WTF, thế là cả chục turn thành công cốc, y chang T.Tháo định đánh Từ Châu, cuối cùng không được mà còn để L.Bị thêm đất.



, xong nó kéo cả liên minh + vassal đập mình
, may mà liên minh được với anh Tào ko thì nát
, trong khi thành của nó ở tận phía dưới Đông Ngô, ko đánh được !