Rambo : Last Blood (2019)

chưa xem =))

Ông lấy Creed ra ví dụ là fall mẹ nó rồi.
Tui nói mấy ông già rồi còn ham hố thể loại hành động làm chi, đóng có nổi đâu mà ráng vắt sữa.
Phim action gần đây của lão éo ngon ghẻ gì cho cam, có mấy phim Creed kha khá thì nó thuộc thể loại drama rồi, có mấy pha action cũng chả đến lượt ổng làm =))
 
Ông lấy Creed ra ví dụ là fall mẹ nó rồi.
Tui nói mấy ông già rồi còn ham hố thể loại hành động làm chi, đóng có nổi đâu mà ráng vắt sữa.
Phim action gần đây của lão éo ngon ghẻ gì cho cam, có mấy phim Creed kha khá thì nó thuộc thể loại drama rồi, có mấy pha action cũng chả đến lượt ổng làm =))
thì cái escape plan cũ xem cũng ok mà
cái mới chịu, chưa xem :))
 

nhiều film thế
On Digital 4K Ultra HD, Blu-ray, DVD, and Digital July 2
(ko chiếu rạp)
 
Cụ đang cày nốt vài năm đề về hưu có tiền làm của hồi môn cho mấy cô con gái:8cool_cry:
 
Hồi éo gì
Thả ra mấy a lại chả tranh nhau ấy chứ
 
Hiếm có ai 70 mà được như Rambo nhỉ
Gì mà hiếm .
Christopher Lee
Anthony Hopkins
Ian McKellen v..v...

Ông này giờ chắc cũng chơi đóng thể với ghép cảnh thôi chứ kêu đóng hành động một dây chắc thua.
 

Còn đúng 1 tháng nữa chiếu mà VN chưa có thông tin gì. Mà lại bị cắt thì còn gì xem nữa 8-|
 
ủa chiếu ở mĩ rồi mà h vẫn k thấy tăm hơi gì ở vn :(
 
Phần cuối của anh rồi :8cool_cry:, phải chi hồi còn phong độ ra nhiều tí để già rồi mới làm chỉ làm được phần cuối tiếc quá.


2 anh già Arnold và Sylvester lại thi nhau ăn mày dĩ vãng. Giờ già rồi còn quay về đóng 3 cái vai cục súc thời hoàng kim, chả ham nổi. Mà mấy phim hành động ổng đóng gần đây toàn dở tệ chớ hay ho gì, Backtrace, Escape Plan IMDb toàn dưới 4 cả.

Vì phim thể loại đó là thế mạnh của mấy ổng mà, mấy ông kiểu sinh nghề tử nghiệp cũng cố theo cuối đời đúng thể loại ấy thôi.

Xem giờ thì cũng nội dung không kiểu đặc biệt quá mức nhưng xem đa phần là vì tri ân và tôn trọng vai diễn, dù sao cũng là 1 thời của của họ.

Sylvester giờ kêu đóng phim tâm lí ai mà xem, nhưng xem phim để thấy ông ấy bắn súng xả đạn thì vẫn thích hơn thôi, tương tự fan cũng muốn Arnold xuất hiện trong Terminator mới đấy thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Phần cuối của anh rồi :8cool_cry:, phải chi hồi còn phong độ ra nhiều tí để già rồi mới làm chỉ làm được phần cuối tiếc quá.




Vì phim thể loại đó là thế mạnh của mấy ổng mà, mấy ông kiểu sinh nghề tử nghiệp cũng cố theo cuối đời đúng thể loại ấy thôi.

Xem giờ thì cũng nội dung không kiểu đặc biệt quá mức nhưng xem đa phần là vì tri ân và tôn trọng vai diễn, dù sao cũng là 1 thời của của họ.

Sylvester giờ kêu đóng phim tâm lí ai mà xem, nhưng xem phim để thấy ông ấy bắn súng xả đạn thì vẫn thích hơn thôi, tương tự fan cũng muốn Arnold xuất hiện trong Terminator mới đấy thôi.
Sylvester bị liệt 1 bên mặt nên khó đóng tâm lý lắm
 
Sylvester bị liệt 1 bên mặt nên khó đóng tâm lý lắm

Thì vậy nên cũng vui, vì góc độ của mình thì thích xem sylvester đóng mấy phim kiểu hành động cháy nổ này hơn. Đóng phục vụ fan hâm mộ bằng hết sức tuổi già mà có người bảo ăn mày quá khứ thì có phần nói nặng quá rồi.
 
vừa xem bản ts bên phimmoi xong.. :1cool_byebye:

phim hơi giống john wick 1.. nội dung đơn giản là trả thù... phần này sử dụng nhiều loại bẫy trong chiến tranh việt nam.. đầu rơi máu chảy nhiều

nội dung chính là rambo có 1 đứa cháu gái.. trong lúc xức động về chuyện tình cảm được dẫn lên bar giải sầu..

ngờ đâu bị bán cho bọn buôn người

rambo đến tìm đứa cháu bị đánh cho sml.. rồi rạch mặt

thằng đệ ruột bảo giết nhưng thằng trùm bảo thôi.. để đấy cho nó cay cú đến hết đời

rambo khỏe lại lục tung nhà thổ tìm đứa cháu.. thấy đứa cháu gái bị úp thuốc với rạch mặt... cay cú anh đến tận nhà thằng đệ ông trùm.. chặt đầu thằng này như 1 lời thách thức "tao thách chúng mày làm gì được tao đấy.. đến mà ăn"

sau đó mấy thằng kia mang súng ống đến và bị sập bẫy
 
vừa xem bản ts bên phimmoi xong.. :1cool_byebye:

phim hơi giống john wick 1.. nội dung đơn giản là trả thù... phần này sử dụng nhiều loại bẫy trong chiến tranh việt nam.. đầu rơi máu chảy nhiều

nội dung chính là rambo có 1 đứa cháu gái.. trong lúc xức động về chuyện tình cảm được dẫn lên bar giải sầu..

ngờ đâu bị bán cho bọn buôn người

rambo đến tìm đứa cháu bị đánh cho sml.. rồi rạch mặt

thằng đệ ruột bảo giết nhưng thằng trùm bảo thôi.. để đấy cho nó cay cú đến hết đời

rambo khỏe lại lục tung nhà thổ tìm đứa cháu.. thấy đứa cháu gái bị úp thuốc với rạch mặt... cay cú anh đến tận nhà thằng đệ ông trùm.. chặt đầu thằng này như 1 lời thách thức "tao thách chúng mày làm gì được tao đấy.. đến mà ăn"

sau đó mấy thằng kia mang súng ống đến và bị sập bẫy

Nghe kể thấy hay à
 
Back
Top