- 4/10/11
- 11,691
- 17,090
Ending xót quá :(
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Vì nước cản phóng xạ cũng khá là tốtTrời 3 anh thợ lặn ko chết sau 1 tuần như phỏng đoán mà 2 trong số đó còn sống tới giờ.
Khó ngờ thật :(
vừa xem xong, phim miêu tả sức phá hoại của phóng xạ ghê vl...Trước đó cũng từng đọc qua bài báo về một bệnh nhân bị tai nạn phóng xạ bên nhật nên cũng biết sơ sơ phóng xạ phá hoại cơ thể như thế nào, nhờ phim này mới biết thêm nhiều thứ khác như phóng xạ cũng có thể phá hủy thiết bị điện tử, etc...
mà với công nghệ hiện nay thì con người có thể tạo ra đồ bảo hộ an toàn tuyệt đối khi đứng trên cái nóc nhà lúc đám lính dọn than chì chưa nhĩ ? Những người lính dọn than chì đó về sau có chịu thiệt hại nặng nề không ?

hèn gì sống chết xuống xả nước cho được, cơ mà nhiệt độ nó cao quá trong phim nói làm bốc hơi nước gây nổ gì đó thì phảiVì nước cản phóng xạ cũng khá là tốt
![]()
Áp suất cao gây nổ chứhèn gì sống chết xuống xả nước cho được, cơ mà nhiệt độ nó cao quá trong phim nói làm bốc hơi nước gây nổ gì đó thì phải
Ko biết có vật liệu nào phản xạ toàn phần đám u235 đó ko, theo phim nó bắn đi tứ tung với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng, xuyên qua mọi loại chất liệu kể cả kim loại.vừa xem xong, phim miêu tả sức phá hoại của phóng xạ ghê vl...Trước đó cũng từng đọc qua bài báo về một bệnh nhân bị tai nạn phóng xạ bên nhật nên cũng biết sơ sơ phóng xạ phá hoại cơ thể như thế nào, nhờ phim này mới biết thêm nhiều thứ khác như phóng xạ cũng có thể phá hủy thiết bị điện tử, etc...
mà với công nghệ hiện nay thì con người có thể tạo ra đồ bảo hộ an toàn tuyệt đối khi đứng trên cái nóc nhà lúc đám lính dọn than chì chưa nhĩ ? Những người lính dọn than chì đó về sau có chịu thiệt hại nặng nề không ?

U235 phóng tia anpha, beta thôi tờ giấy cũng chặn đcKo biết có vật liệu nào phản xạ toàn phần đám u235 đó ko, theo phim nó bắn đi tứ tung với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng, xuyên qua mọi loại chất liệu kể cả kim loại.
Trường hợp 3 anh thợ lặn kia dù trong vùng ô nhiễm phóng xạ giống thường dân, thế mà lại ko hề hấn trong khi dân chết hơn 10000 mạng, chưa kể tiếp xúc trực tiếp với nước nhiễm xạ![]()
Chiếc Mi-8 xem tư liệu thì thấy không giống va phải cần trục cho lắm. Bảo nó "rụng" thì đúng hơn.
7:38
Mình đồng ý với mấy cái khác nhưng riêng đoạn mục đích sâu xa là nhắm vào nước Nga hiện giờ thì không đồng ý nhéCuốn trên được viết bởi Svetlana Alexievich, bà này là một nhà báo người Belarus và có khuynh hướng chống Nga và Liên Xô mạnh mẽ, đã phỏng vấn khoảng hơn 500 người là nạn nhân và từng tham gia các công tác khắc phục hậu quả tại Chernobyl, ghi lại những cảm nhận và lời kể của họ. Phim này cũng dựa một phần vào đó thôi và nhiều chi tiết được kịch tính hoá lên để tăng phần gay cấn, về mặt phim ảnh mà nói thì rất hay, nhưng ẩn sau đó vẫn là bài quen thuộc bôi xấu chế độ cộng sản ở Liên Xô (Cái gì ko có thì hư cấu ra 1 ít, cái gì đã xấu thì bôi cho xấu thêm), nhằm mục đích nhắm vào nước Nga hiện giờ.
Tất nhiên Liên Xô dưới thời Gorbachov cũng đầy rẫy yếu kém, khủng hoảng, quan liêu, tham nhũng ... Thảm hoạ xảy ra khiến bộ máy nhà nước đang trì trệ càng thêm bối rối, không chỉ phải đối mặt với các thách thức về mặt kỹ thuật mà còn là thách thức về đảm bảo trật tự xã hội, bảo mật thông tin quốc gia. Thời đó bắt đầu thi hành những chính sách Cải tổ và Công Khai, hiệu quả thì chưa thấy nhưng lại đem tới những cú sốc và hỗn loạn đối với Kinh tế - xã hội Liên Xô, xử lý vấn đề không khéo là có thể gây ra những hậu quả xã hội không lường. Sau đấy 5 năm, Liên Xô sụp đổ cùng sự suy giảm sâu về mức sống và thu nhập nên cũng dễ hiểu tại sao nhiều nạn nhân của thảm hoạ đã không được chăm sóc và bù đắp đúng mực.
Bộ phim cũng là một góc nhìn, và là một tác phẩm hay, tuy nhiên không phải là một bộ phim "chân thực", "phản ánh đúng hiện thực của chế độ đương thời" như người ta đang ca ngợi, hi vọng đừng ai lấy nó ra làm "tư liệu" hay "dẫn chứng lịch sử" cho các cuộc tranh luận sau này về Nga hay LB Xô Viết :)
thi đi liên tục mà . chắc hốt hết chứ mãnh vỡ hay mãnh gì thì giờ nó cũng phơi nhiễm như nhau rồilúc dọn nóc nhà là chỉ ra hốt cái mảnh vỡ của lõi hay hốt hết nhỉ...
90s mà hốt hết chừng đó thì biết bao giờ...
Đọc quyển "Lời nguyện cầu từ Chernobyl" đi, ngay bài đầu tiên là phỏng vấn bà Ludmila Ignatenko đấy, mô tả y chócTình trạng từ A tới Z của mấy chú cứu hoả được mô phỏng lại chắc dựa theo ông Hisashi Ouchi. Cân nhắc khi Click xem.
Chiếc Mi-8 xem tư liệu thì thấy không giống va phải cần trục cho lắm. Bảo nó "rụng" thì đúng hơn.
7:38
Khoảng hơn 3000 biorobot thay nhau dọn nhé, mỗi người 90 giâylúc dọn nóc nhà là chỉ ra hốt cái mảnh vỡ của lõi hay hốt hết nhỉ...
90s mà hốt hết chừng đó thì biết bao giờ...