Chỉ vì đàn bà mà tan nát

Mà đm có phải mình tự ý đâm vào đéo đâu, em nó là người thả thính mình đấy chứ, xong tụi bạn cứ bơm vô ê hình như nó thích mày đó, tìm hiểu thử xem, xong đến khi mình thích thì lại bơ mình, cái đcm cay vl, vậy nó mới quyến rũ, khổ dâm phải thế, hề hề
Thả thính là quyền của công rân, ông đớp phải bả thì ráng mà chịu, ko lẽ h đi bắt đền nó. Tán gái phải biết thính nào đớp dc thính nòa ko, chứ éo phải gặp là đớp nhiệt tình xong h khóc kể. Gái càng thả thính mà mình càng éo đớp hoặc thả ngược lại nó nữa mới là nice guy trong mắt nó, còn thể loại gặp thính là đớp thì gái có vài trăm thằng như vậy rồi, éo cần thêm 1 thằng nữa đâu, tốn thính vãi lúa
 
Galant là điều cơ bản, như là gặp người lớn thì chào. Kể cả bạn có giả vờ galant đi nữa, thì cũng tốt hơn là không galant. Thấy lạ là nhiều người coi việc galant như là cúi đầu yếu đuối hay là tỏ vẻ này nọ nên khá là anti việc này. Trong khi nó thể hiện lối sống lịch sự và văn minh, các bạn lại nghĩ đó là chiêu trò làm màu
ko, ta vẫn làm, với bất kì ai, đó là dignity của mỗi người, chỉ là tui nhắc ông coi chừng sau này bị rơi vô cái tâm lí kia thôi, ko có ý gì hehe :D
 
Topic này hay nhờ!!!
 
Nói chứ mình chấp nhận theo đuổi thứ mình thích thì cũng phải chấp nhận những khó khăn đi cùng, lợi nhuận đi kèm rủi ro mà. So đo với phụ nữ làm gì, mình thích thì mình theo đuổi, mình làm những gì mình nghĩ là tốt cho người ta, còn kết quả thế nào thì cũng ok chấp nhận. Mấy khi gặp được người mình phải động lòng, đáng để thử, gặp người mình thích, mà ko dám thể hiện, thì hèn quá.
 
Galant là điều cơ bản, như là gặp người lớn thì chào. Kể cả bạn có giả vờ galant đi nữa, thì cũng tốt hơn là không galant. Thấy lạ là nhiều người coi việc galant như là cúi đầu yếu đuối hay là tỏ vẻ này nọ nên khá là anti việc này. Trong khi nó thể hiện lối sống lịch sự và văn minh, các bạn lại nghĩ đó là chiêu trò làm màu
Ông hiểu sai ý của anh em rồi.
Vì phân tích từ câu chuyện ông kể thì em này đầy người theo đuổi, dư thừa sự ga lăng nhận được rồi nên đối với em này mà ga lăng kiểu bình bình như mở cửa xe, kéo ghế ngồi,... nó rất nhàm. Đến độ nó còn tự làm kể cả ông ga lăng thì có nghĩa là nó không thích nữa rồi. Càng cố ga lăng nữa nó càng phản tác dụng, các mối quan hệ trước chắc chắn người ta cũng ga lăng chả kém gì ông, mà nó vẫn chưa đi đâu về đâu thì em nó lại thấy một thằng mới quen (là ông) lại tiếp tục kiểu kiểu ga lăng nice guy như thế thì em nó chán thôi. Vậy nên mới khuyên ông thay đổi phương pháp tiếp cận đi, thay vì những cử chỉ tiểu tiết, tại sao không tấn công cực mạnh vào con tim.
Ví dụ như tôi, ngày xưa khi tấn công vợ (cũng bằng tuổi) cũng đang có kha khá người theo đuổi khác, thay vì cứ bài ca đi chầm chậm tôi mời đi ăn và đặt cmn vấn đề là "mình cưới nhau được không" cho dù chưa yêu đương một ngày nào luôn. Nhiều khi cứ nghĩ lắm thì chuyện nó chả đâu vào đâu cả, cứ mỗi cái tấm chân tình và lời nói xuất phát từ trái tim nó lại bắn gục đối phương nhanh nhất.
 
Hay quá.
 
Ông hiểu sai ý của anh em rồi.
Vì phân tích từ câu chuyện ông kể thì em này đầy người theo đuổi, dư thừa sự ga lăng nhận được rồi nên đối với em này mà ga lăng kiểu bình bình như mở cửa xe, kéo ghế ngồi,... nó rất nhàm. Đến độ nó còn tự làm kể cả ông ga lăng thì có nghĩa là nó không thích nữa rồi. Càng cố ga lăng nữa nó càng phản tác dụng, các mối quan hệ trước chắc chắn người ta cũng ga lăng chả kém gì ông, mà nó vẫn chưa đi đâu về đâu thì em nó lại thấy một thằng mới quen (là ông) lại tiếp tục kiểu kiểu ga lăng nice guy như thế thì em nó chán thôi. Vậy nên mới khuyên ông thay đổi phương pháp tiếp cận đi, thay vì những cử chỉ tiểu tiết, tại sao không tấn công cực mạnh vào con tim.
Ví dụ như tôi, ngày xưa khi tấn công vợ (cũng bằng tuổi) cũng đang có kha khá người theo đuổi khác, thay vì cứ bài ca đi chầm chậm tôi mời đi ăn và đặt cmn vấn đề là "mình cưới nhau được không" cho dù chưa yêu đương một ngày nào luôn. Nhiều khi cứ nghĩ lắm thì chuyện nó chả đâu vào đâu cả, cứ mỗi cái tấm chân tình và lời nói xuất phát từ trái tim nó lại bắn gục đối phương nhanh nhất.

Chắc lúc đó mặt ông nhìn như avatar nên vợ ông sợ chết! Dạ, cưới thì cưới.
 
Nghe tả na ná ny tôi. Cũng mới quen, cũng bằng tuổi, lạnh lùng nhưng dễ thương lắm. Tối nào qua nhà em, hai đứa cũng bóp lưng bóp vai, mát xoa tẩm quất. Em đã từng yêu 1 thằng 6 năm trời, là yêu xa. Thằng đó ở Úc, nó kết hôn giả clg. Hồi đó cứ năm em sang đôi ba lần. Lần một tháng. Em còn cho nó tiền. Em yêu chiều nó. Em hành xử như vợ nó. Đm kể đến đây lại ghen. :))
Nhiều lúc nghe úc úc, chỉ muốn mai kia dội bom cho chết cmn nó hết dân ở xứ đó. Đéo gì lại bực rồi...
Cơ mà dù gì thằng mặt hồ bách thảo đó chỉ là một nhân vật trong một câu chuyện quá khứ. giao hoan đất trời mẹ thằng hồ bách thảo cặn bã đó. Con chó cặn bã luồn cúi, cu li kết hôn giả đó. :(
Laii bực rồi. giao hoan đất trời mẹ nước Úc.


giao hoan đất trời CỤ MẸ BỌN ÚC CHÓ ĐẺ!!!!!!
 
Thanh tẩy mùi úc lợn bằng dòng tinh việt nam đi
 
Gái khó cua nô gặp nhiều rồi, quan trọng là nó có thích mình hay không. Nếu đã không thích rồi có làm gì cũng vô nghĩa.
 
Gái khó cua mà nó đã không thích mình thì chả có cách nào liên lạc được với nó cả đâu. Khó cua mà vẫn còn có thể liên lạc hay gặp gỡ thì vẫn còn cơ hội hơi nhiều
t chỉ kiếm cớ gạ chịt thoi nhg mặt dâm quá gái biết nên né nhanh
 
t chỉ kiếm cớ gạ chịt thoi nhg mặt dâm quá gái biết nên né nhanh
Lỗi do mi thôi, ai bảo trong đầu có ý định chịch nên nó thể hiện ra ngoài người ta nhìn thấy được nên muốn né đó .
Mi tập trung vô công việc, rảnh thì đi giúp người khác xíu, đừng để ý thèm muốn người ta là người ta tự để ý lại thôi ah.
 
đầu bò online dạo này chăm tâm sự nhỉ

bít có đối ngẫu mới rồi do lol bug catcher bị đình chỉ vô thời hạn =]]
 
đầu bò online dạo này chăm tâm sự nhỉ

bít có đối ngẫu mới rồi do lol bug catcher bị đình chỉ vô thời hạn =]]
t thấy m mới là ng nc vs t nhiều nhất đó
 
đầu bò online dạo này chăm tâm sự nhỉ

bít có đối ngẫu mới rồi do lol bug catcher bị đình chỉ vô thời hạn =]]
Đang chán đời vì gái cần chổ yên thân mà chả biết đi đâu phải mò vô lại gvn xl giết thời gian :(
 
Back
Top