Dấu Ấn Rồng Thiêng[ Ai coi chưa]

trừ khi thế thủ ý cho def ngang với lúc nó hoá ultimate form ko thì chắc gì thằng đai ryumajin ko đánh dc.nhưng mà thằng đai nó cũng ngại hoá ryumajin vì ko còn là con người nữa :-?
Đúng là nếu theo lý thuyết khi mà atk Dai cao hơn def của Vearn thì Vearn tạch ngay từ đòn đầu tiên rồi. Mà Dai nó hóa long ma nhân lần đầu nên chắc nó sợ bộ dạng nó sẽ giống ông già =))
 
trừ khi thế thủ ý cho def ngang với lúc nó hoá ultimate form ko thì chắc gì thằng đai ryumajin ko đánh dc.nhưng mà thằng đai nó cũng ngại hoá ryumajin vì ko còn là con người nữa :-?
Dai nó là dragon knight ko hoàn chỉnh nên nó ko có kiến thức về dragon knight, hình dạng ryuumajin mới là hình dạng thực của dragon knight nhưng nó ko biết điều đó. Lần đầu tiên dấu ấn rồng kêu gọi trở về với giống loài là khi Baran khống chế nó, nó không khống chế được bản thân nên đã chuyển dấu ấn về tay, lần này nó sợ nó lại không khống chế được bản thân mình khi hóa ryuumajin, nhất là khi lại có tới những 2 ấn rồng. Chứ Baran hóa ryuumajin có bị hiệu ứng phụ gì đâu, vì đây là true form của dragon knight.

Đoạn đó Dai nó nói rõ là nó muốn chiến đấu và chiến thắng với tư cách là 1 dũng sĩ chứ ko phải 1 siêu ma rồng, nhưng nó ko thể nên mới phải hóa thân, và nó e sợ nó mất bản ngã thôi. Mà hóa ryuumajin cũng chả hóa hoàn chỉnh nổi :))
 
Đùa? Cứ có item quý nghĩa là xài bỏ xài thí được à? Được cái giáp phản đòn 100% chỉ xài 1 lần rồi tự tin có bất tử chi thân hứng 1 đòn ất ơ nào đó ko giải quyết được gì thì thiên hạ lại chửi quá thằng ngu? Chả phải cứ có cái giáp là tự tin, mà đoạn đó chỉ chứng minh nó dũng cảm.

Đi cày lượm đc cục gem đập đồ 100% thành công, và thằng ngu dùng cục gem ngay từ khi item chưa +1 :v
Nó là boss cuối, là boss cuối đó má. Bọn nó có skill gì tung ra hết trận này rồi, nên thằng Kill Vearn mới làm trò được ở đoạn cuối. Với cả thằng Pop có 2 đứa nó sẵn sàng tất tay là con Marm với thằng Dai rồi
 
Nó là boss cuối, là boss cuối đó má. Bọn nó có skill gì tung ra hết trận này rồi, nên thằng Kill Vearn mới làm trò được ở đoạn cuối. Với cả thằng Pop có 2 đứa nó sẵn sàng tất tay là con Marm với thằng Dai rồi
Boss cuối thì sao? Thì nếu ko tính toán kỹ mới xài cái khiên thì có chặt tay boss để nó mất cái thế thủ hoàn hảo đó được không? À, tao có item miễn 1 lần sát thương nên tao cứ thích đứng trước dù sao tao cũng đâu bị sao đâu à? Giọng của ông chả phải là có cái giáp đó nên mới tự tin kiểu dù sao tao cũng ko bị gì đâu à? Vậy chắc chơi dota ăn roshan xong tự nhiên vào solo 5 thằng chết 1 mạng chơi đéo giải quyết đc gì nhỉ?
 
Cais shield đó phản đc nhiều lần. Nhưng do magic của Vearn khoẻ quá nên nó chỉ dính 1 phát là tèo luôn.
 
pop nó dám làm là tinh thần thép vl rồi, ai biết có phản nổi hay không, cái shield phản đòn là phản đòn của đám cùng rank chứ đã ai gặp qua Vearn trẻ lúc cực thịnh đâu
 
Bật ryuumajin từ đầu cũng khó thắng nổi trừ khi biết dc bí mật delay sau 3 đòn của cái thế thủ Tenchi Matou.
Cái này lại là công của thằng Pop vì nó đủ thông minh để phân tích ra dc sơ hở đó.
Lúc đầu Vearn còn chờ Dai hồi phục full sức rồi mới đánh. Dai dùng giga strash là đòn mạnh nhất của nó lúc đó mà bị cái thế thủ của Vearn hạ trong 1 nốt nhạc :)).
Pop nó mà ko tìm ra dc sơ hở của cái thế thủ thì cả party cùng xông vào vẫn bị Vearn nó đập như con thôi.

Chính Vearn đã xác nhận là trong trạng thái tốt nhất ở form đó vẫn sẽ thua Dai hóa ryuumajin rồi

Dai nó là dragon knight ko hoàn chỉnh nên nó ko có kiến thức về dragon knight, hình dạng ryuumajin mới là hình dạng thực của dragon knight nhưng nó ko biết điều đó. Lần đầu tiên dấu ấn rồng kêu gọi trở về với giống loài là khi Baran khống chế nó, nó không khống chế được bản thân nên đã chuyển dấu ấn về tay, lần này nó sợ nó lại không khống chế được bản thân mình khi hóa ryuumajin, nhất là khi lại có tới những 2 ấn rồng. Chứ Baran hóa ryuumajin có bị hiệu ứng phụ gì đâu, vì đây là true form của dragon knight.

Đoạn đó Dai nó nói rõ là nó muốn chiến đấu và chiến thắng với tư cách là 1 dũng sĩ chứ ko phải 1 siêu ma rồng, nhưng nó ko thể nên mới phải hóa thân, và nó e sợ nó mất bản ngã thôi. Mà hóa ryuumajin cũng chả hóa hoàn chỉnh nổi :))

Baran hóa ryuumajin vẫn có tác dụng phụ, mất đi sự kiêu hãnh của DK, thành 1 dạng beast chỉ biết hủy diệt kẻ địch. Đọc chap lúc Baran đánh Pop lúc nó quay lưng đi là rõ
 
Chỉnh sửa cuối:
mà tiếc thật, xưa lúc đọc đoạn đó, cũng muốn xem Dai nó hóa hoàn chỉnh, mọc cánh các kiểu, cuối cùng có mỗi đầu dựng lên :2cool_sad:
 
Baran hóa ryuumajin vẫn có tác dụng phụ, mất đi sự kiêu hãnh của DK, thành 1 dạng beast chỉ biết hủy diệt kẻ địch. Đọc chap lúc Baran đánh Pop lúc nó quay lưng đi là rõ
Giống như hóa Super Saiyan hoặc Oorazu thôi, đó là trạng thái cuồng nộ, là dạng berserker. Vượt lên trạng thái đó là điều khiển được cảm xúc của mình mới là hoàn thiện. Cuối Frieza saga và ở Cell saga Goku nó có nói đến việc vượt lên trạng thái phẫn nộ thì mới là SSJ hoàn chỉnh đó.

Ryuumajin, đưa cơ thể lên cảnh giới cao nhất, đưa lý trí và cảm xúc xuống mức thấp nhất để lấy sát thương cao nhất. Nhưng Dai đã khống chế được và còn làm tốt hơn thế khi có những 2 ấn rồng.
 
Giống như hóa Super Saiyan hoặc Oorazu thôi, đó là trạng thái cuồng nộ, là dạng berserker. Vượt lên trạng thái đó là điều khiển được cảm xúc của mình mới là hoàn thiện. Cuối Frieza saga và ở Cell saga Goku nó có nói đến việc vượt lên trạng thái phẫn nộ thì mới là SSJ hoàn chỉnh đó.

Ryuumajin, đưa cơ thể lên cảnh giới cao nhất, đưa lý trí và cảm xúc xuống mức thấp nhất để lấy sát thương cao nhất. Nhưng Dai đã khống chế được và còn làm tốt hơn thế khi có những 2 ấn rồng.
Có mà Dai nó do lai tạp nên không thể hoá thân hoàn chỉnh được ấy, lần đầu nó hoá thân thì lấy đâu ra kinh nghiệm mà điều chỉnh khống chế.

Lần đầu hoá SSJ của Goku là phẫn nộ không kiểm soát, để cảm xúc lấn át lý trí thì mới biến hình thành công, không có chuyện điều khiển được đâu. Đến mức điều khiển được cảm xúc là dạng true SSJ lúc đánh với Cell rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Có mà Dai nó do lai tạp nên không thể hoá thân hoàn chỉnh được ấy, lần đầu nó hoá thân thì lấy đâu ra kinh nghiệm mà điều chỉnh khống chế.

Lần đầu hoá SSJ của Goku là phẫn nộ không kiểm soát, để cảm xúc lấn át lý trí thì mới biến hình thành công, không có chuyện điều khiển được đâu. Đến mức điều khiển được cảm xúc là dạng true SSJ lúc đánh với Cell rồi.
Ấn rồng cũng như thanh Excalibur của Arthur, nghĩa là nó truyền ký ức, kinh nghiệm, sức mạnh của bao đời kỵ sĩ rồng lại cho thế hệ sau nên lúc đó nó mới biết cách hóa Ryuumajin, như vậy có gọi là ko có kinh nghiệm không? Dai lúc đó đã mạnh vượt quá Baran rất xa rồi, nó sử dụng Doruoora mà không cần hóa Ryuumajin, điều mà Baran không làm được. Nhờ sở hữu ấn rồng của Baran truyền lại mà nó có ký ức tổ tiên, từ đó phá được các chiêu thức của Vearn gần như vô thức, ví dụ như việc phá Calamitu Wall hoặc tự nhiên mà sử dụng Doruoora.
 
Ấn rồng cũng như thanh Excalibur của Arthur, nghĩa là nó truyền ký ức, kinh nghiệm, sức mạnh của bao đời kỵ sĩ rồng lại cho thế hệ sau nên lúc đó nó mới biết cách hóa Ryuumajin, như vậy có gọi là ko có kinh nghiệm không? Dai lúc đó đã mạnh vượt quá Baran rất xa rồi, nó sử dụng Doruoora mà không cần hóa Ryuumajin, điều mà Baran không làm được. Nhờ sở hữu ấn rồng của Baran truyền lại mà nó có ký ức tổ tiên, từ đó phá được các chiêu thức của Vearn gần như vô thức, ví dụ như việc phá Calamitu Wall hoặc tự nhiên mà sử dụng Doruoora.
Đồng ý là Dai đã mạnh vượt qua baran và ngay cả lúc Vern còn đủ tay chắc cũng không ăn được Dai ryuumajin.
Nhưng cái Ryuumajin đó vẫn là chưa hoàn chỉnh. Lý do vì nó vẫn là con lai, không phải dragon knight chính hiệu
 
Đồng ý là Dai đã mạnh vượt qua baran và ngay cả lúc Vern còn đủ tay chắc cũng không ăn được Dai ryuumajin.
Nhưng cái Ryuumajin đó vẫn là chưa hoàn chỉnh. Lý do vì nó vẫn là con lai, không phải dragon knight chính hiệu
Đúng rồi, hoàn chỉnh thì đã có cánh và biến thành dạng rồng như Baran. Nhưng đó chỉ là ngoại hình, sự thực là Dai đã mạnh ngang Ryuumajin Baran khi mà nó chưa hóa Ryuumajin rồi.
 
Ấn rồng cũng như thanh Excalibur của Arthur, nghĩa là nó truyền ký ức, kinh nghiệm, sức mạnh của bao đời kỵ sĩ rồng lại cho thế hệ sau nên lúc đó nó mới biết cách hóa Ryuumajin, như vậy có gọi là ko có kinh nghiệm không? Dai lúc đó đã mạnh vượt quá Baran rất xa rồi, nó sử dụng Doruoora mà không cần hóa Ryuumajin, điều mà Baran không làm được. Nhờ sở hữu ấn rồng của Baran truyền lại mà nó có ký ức tổ tiên, từ đó phá được các chiêu thức của Vearn gần như vô thức, ví dụ như việc phá Calamitu Wall hoặc tự nhiên mà sử dụng Doruoora.
Ví dụ đơn giản như này, kiến thức trong sách giáo khoa cũng được đúc kết bao nhiêu thế kỷ, khi học xong có giải ngay được 1 bài toán phức tạp không? Cái mà Dai nhận được chỉ là kiến thức trong dấu ấn, như 1 cuốn sách bí kíp có sẵn trong đầu, không cần ai dạy. Hoặc ví dụ đơn giản hơn là chơi game, có tutorial, đọc xong có bấm nhuần nhuyễn combo ngay được không? Hay phải luyện tập cho quen dần như phản xạ?
Giống như vậy thôi, để thuần thục thì nó vẫn phải luyện tập, kể từ trận đánh với Baran nó cũng phải luyện tập rất nhiều mới làm chủ được Dragonic Aura. Thậm trí trận đánh sau đó với siêu ma bản prototype nó bị hành cho ra bã vì không sử dụng thuần thục được Dragonic Aura. Mà việc hoá thân thành Ryuumajin Dai nó đã tự nhận là lần đầu hoá thân, Dai biết cách hoá thân vì đã có sẵn trong đầu, nhưng thực hành thì chưa và do thế nó chắc chắn không thể thuần thục như Baran khi hoá thân được, và chắc chắn không có chuyện nó hoá thân hoàn hảo hơn các kỵ sĩ trước đó được.
 
Ví dụ đơn giản như này, kiến thức trong sách giáo khoa cũng được đúc kết bao nhiêu thế kỷ, khi học xong có giải ngay được 1 bài toán phức tạp không? Cái mà Dai nhận được chỉ là kiến thức trong dấu ấn, như 1 cuốn sách bí kíp có sẵn trong đầu, không cần ai dạy. Hoặc ví dụ đơn giản hơn là chơi game, có tutorial, đọc xong có bấm nhuần nhuyễn combo ngay được không? Hay phải luyện tập cho quen dần như phản xạ?
Giống như vậy thôi, để thuần thục thì nó vẫn phải luyện tập, kể từ trận đánh với Baran nó cũng phải luyện tập rất nhiều mới làm chủ được Dragonic Aura. Thậm trí trận đánh sau đó với siêu ma bản prototype nó bị hành cho ra bã vì không sử dụng thuần thục được Dragonic Aura. Mà việc hoá thân thành Ryuumajin Dai nó đã tự nhận là lần đầu hoá thân, Dai biết cách hoá thân vì đã có sẵn trong đầu, nhưng thực hành thì chưa và do thế nó chắc chắn không thể thuần thục như Baran khi hoá thân được, và chắc chắn không có chuyện nó hoá thân hoàn hảo hơn các kỵ sĩ trước đó được.
ryumajin chỉ hoá dc có 1 lần,như mi nói thế thì về mặt lý thuyết trừ thiên tài vạn năm có 1 ra chả thằng nào làm 1 phát dc luôn cả vì làm gì có cơ hội làm lần 2 :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Ví dụ đơn giản như này, kiến thức trong sách giáo khoa cũng được đúc kết bao nhiêu thế kỷ, khi học xong có giải ngay được 1 bài toán phức tạp không? Cái mà Dai nhận được chỉ là kiến thức trong dấu ấn, như 1 cuốn sách bí kíp có sẵn trong đầu, không cần ai dạy. Hoặc ví dụ đơn giản hơn là chơi game, có tutorial, đọc xong có bấm nhuần nhuyễn combo ngay được không? Hay phải luyện tập cho quen dần như phản xạ?
Giống như vậy thôi, để thuần thục thì nó vẫn phải luyện tập, kể từ trận đánh với Baran nó cũng phải luyện tập rất nhiều mới làm chủ được Dragonic Aura. Thậm trí trận đánh sau đó với siêu ma bản prototype nó bị hành cho ra bã vì không sử dụng thuần thục được Dragonic Aura. Mà việc hoá thân thành Ryuumajin Dai nó đã tự nhận là lần đầu hoá thân, Dai biết cách hoá thân vì đã có sẵn trong đầu, nhưng thực hành thì chưa và do thế nó chắc chắn không thể thuần thục như Baran khi hoá thân được, và chắc chắn không có chuyện nó hoá thân hoàn hảo hơn các kỵ sĩ trước đó được.
Tập luyện cái khỉ mốc, đọc lại đoạn nó phá Calamitu Wall của Vearn đi. Vearn hỏi nó sao mày phá được, nó nói đéo biết nữa, tự nhiên phá vậy thôi. Vearn nó mới bảo đó là do ký ức tổ tiên lưu lại qua hàng ngàn trận đánh.
 
ryumajin chỉ hoá dc có 1 lần,như mi nói thế thì về mặt lý thuyết trừ thiên tài vạn năm có 1 ra chả thằng nào làm 1 phát dc luôn cả vì làm gì có cơ hội làm lần 2 :|
Baran nó hoá 2 lần kìa
Tập luyện cái khỉ mốc, đọc lại đoạn nó phá Calamitu Wall của Vearn đi. Vearn hỏi nó sao mày phá được, nó nói đéo biết nữa, tự nhiên phá vậy thôi. Vearn nó mới bảo đó là do ký ức tổ tiên lưu lại qua hàng ngàn trận đánh.
Pop nó chả cần truyền thừa cũng phá được chiêu Phoenix kìa. Bản năng chiến đấu + phân tích nên khiến nó làm được. Dai thì đỡ hơn Pop vì nó đã biết sẵn cách chả cần phải phân tích gì ráo, chỉ việc vận dụng sao cho thành công thôi.
 
Baran nó hoá 2 lần kìa

Pop nó chả cần truyền thừa cũng phá được chiêu Phoenix kìa. Bản năng chiến đấu + phân tích nên khiến nó làm được. Dai thì đỡ hơn Pop vì nó đã biết sẵn cách chả cần phải phân tích gì ráo, chỉ việc vận dụng sao cho thành công thôi.
ta nhớ thằng đai bảo chỉ hóa dc 1 lần vì nó kêu là ko trở về làm con người dc nữa :|
 
ta nhớ thằng đai bảo chỉ hóa dc 1 lần vì nó kêu là ko trở về làm con người dc nữa :|
Hoặc là tác giả quên hoặc là form này bị kiệt sức là mất, Baran lúc đánh với Dai bị đập cho trở về form con người, xong đánh Hadlad lại hoá thêm lần nữa. Mà trận đánh với Velther chắc chắn có hoá thân rồi đấy thôi.

Cũng có thể cái thằng Dai sợ là hoá thân sẽ làm mai một ý chí con người, hoá thân càng nhiều thì bản năng chiến đấu + khát máu càng tăng chăng?
 
Pop nó chả cần truyền thừa cũng phá được chiêu Phoenix kìa. Bản năng chiến đấu + phân tích nên khiến nó làm được. Dai thì đỡ hơn Pop vì nó đã biết sẵn cách chả cần phải phân tích gì ráo, chỉ việc vận dụng sao cho thành công thôi.
Pop ko cần truyền thừa gì thì chứng minh là Dai nó phá skill đc nhờ phân tích à? Trong khi trong lần hội ngộ đầu tiên với Vearn khi Dai kế thừa ấn rồng của Baran nó đã tự nhiên mà phá đc skill dù chẳng phân tích khỉ gì, còn ngạc nhiên là tại sao mình phá đc nữa kìa.

Dai dù hóa lần đầu nhưng điều khiển đc bản thân như vậy là thành công rồi còn gì.
 
Back
Top