Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

có mỗi a Đức lắm mồm chứ các ông bầu kia có bao h thấy nói gì đâu
cơ mà có hiệu quả PR rõ rệt, trận nào cũng đông ng xem chả bù cho mấy đội kia chả có ai xem :))
 
cơ mà còn anh bầu nào nữa ko nhỉ =))
1 thời toàn các bầu bì lên báo chửi nhau, doạ bỏ giải đủ thứ, giờ còn mỗi anh Đức là vẫn hăng đăng đàn nhất


có bầu đệ mới làm quả comeback đó :)) mà ông này đúng kiểu dân 36 điển hình : nói ngang, ăn vạ, điếm đàng, cũng mấy lần đòi dọa bỏ giải, TH sau thời ông này cũng từng dọa bỏ giải :2onion2: mà hình như chỉ có mấy team phía bắc với miền trung là chịu chi phối bởi ông bầu (HN, HP, TH, QN, ĐN, HAGL) , trong nam sống dựa vào doanh nghiệp là chính
 
có bầu đệ mới làm quả comeback đó :)) mà ông này đúng kiểu dân 36 điển hình : nói ngang, ăn vạ, điếm đàng, cũng mấy lần đòi dọa bỏ giải, TH sau thời ông này cũng từng dọa bỏ giải :2onion2: mà hình như chỉ có mấy team phía bắc với miền trung là chịu chi phối bởi ông bầu (HN, HP, TH, QN, ĐN, HAGL) , trong nam sống dựa vào doanh nghiệp là chính
Trong nam sau khi anh Gạch nghỉ thì còn anh em Xuân Thành nhưng cũng dạng ăn vạ
Xong là thôi, doanh nghiệp ai nó rờ vào làm gì
 
có mỗi a Đức lắm mồm chứ các ông bầu kia có bao h thấy nói gì đâu
cơ mà có hiệu quả PR rõ rệt, trận nào cũng đông ng xem chả bù cho mấy đội kia chả có ai xem :))
Hà Nội của bầu Hiển nói ít làm nhiều giờ khán giả đông kém j Hoàng em gia lâm đâu :)) .
 
Hà Nội của bầu Hiển nói ít làm nhiều giờ khán giả đông kém j Hoàng em gia lâm đâu :)) .
Một phần nhờ thành công liên tục mà lứa trẻ của Hà Nội là nòng cốt, một phần HN như kiểu kình địch của HAGL, kết hợp với việc HN mạnh thật, nên mới đc như hôm nay.

Nhưng thực sự ta mong có 1 thằng nào vừa đủ sức cạnh tranh vô địch, vừa làm ăn bài bản, vừa chú trọng đào tạo trẻ để thành kình địch với HN, chứ cái đội năm nào cũng cống 4 ~ 6 điểm và 1 rổ hiệu số thì kình địch cái gì. Mùa này TPHCM đang nổi lên nhưng đường dài có lẽ là Bình Dương vì BD có thể gọi là có truyền thống, cũng va chạm khá nhiều lần với HN và Hiển league, trẻ hóa cũng bắt đầu gặt hái thành công.

Ta cho là chất lượng chuyên môn của V-League không kém, lối chơi của nhiều đội bắt đầu có bản sắc, xem highlight thấy nhiều pha tổ chức tấn công rất có bài chứ k0 đơn thuần vứt bóng cho Tây đè hậu vệ ghi bàn ez nữa. Mấy cái công tác tổ chức, tính chuyên nghiệp, thu hút người xem và truyền thông còn tệ nhưng cứ cải thiện dần cũng đc.
 
Hình như còn Phố Hiến là quân PVF của anh Vượng ra nữa thì phải. Giờ các đội U méo tập ở TT huấn luyện quốc gia mà toàn về VPF, chấn thương cũng qua đó trị luôn.
 
Kế hoạch cuối năm của các đội tuyển. Xác định rõ ưu tiên vòng loại World Cup cho anh em khỏi lăn tăn nhé.
 
Hình như còn Phố Hiến là quân PVF của anh Vượng ra nữa thì phải. Giờ các đội U méo tập ở TT huấn luyện quốc gia mà toàn về VPF, chấn thương cũng qua đó trị luôn.
Đấy chính là đội 1 của Pvf đấy. Trc kia Pvf chỉ đá hạng nhì do k có nhu cầu phát triển đội chuyên nghiệp. Nhưng giờ thành lập Phố Hiến đá hạng nhất thì bắt đầu phát triển đội chuyên nghiệp rồi
 
Hà Nội FC được cổ vũ đông như bây giờ vì bộ khung Văn Quyết, Quang Hải, Duy Manh, Thành Lương, Đình Trọng, Hùng Dũng đều sinh ra ở Hà Nội cả. Mình đi cổ vũ cũng thấy màu cờ sắc áo hơn chứ ko như mấy năm trước mấy đội Hà Nội toàn tỉnh ngoài, ko cảm thấy mình cổ vũ cho Hà Nội hay Thanh Hóa Nghệ An khác gì nhau =]]
 
Ông bầu của TPHCM lấy tiền nuôi đội bóng nên đang nợ lương mấy thằng công ty con tè le, hôm qua mới đi nhậu nghe đồn thế =)
 
Hà Nội FC được cổ vũ đông như bây giờ vì bộ khung Văn Quyết, Quang Hải, Duy Manh, Thành Lương, Đình Trọng, Hùng Dũng đều sinh ra ở Hà Nội cả. Mình đi cổ vũ cũng thấy màu cờ sắc áo hơn chứ ko như mấy năm trước mấy đội Hà Nội toàn tỉnh ngoài, ko cảm thấy mình cổ vũ cho Hà Nội hay Thanh Hóa Nghệ An khác gì nhau =]]

hà nội gốc nhưng phải có hiệu ứng đi kèm từ các ĐTQG, thêm nữa phải thuộc dạng sao số mới có nhiều fan chứ trước đợt u23 cũng có mấy fan đâu dù vẫn có QH hay DM :2onion2: nhớ mấy năm trước ông nghệ sĩ hài chí trung phải vận động fan đến xem :2onion2:
 
hà nội gốc nhưng phải có hiệu ứng đi kèm từ các ĐTQG, thêm nữa phải thuộc dạng sao số mới có nhiều fan chứ trước đợt u23 cũng có mấy fan đâu dù vẫn có QH hay DM :2onion2: nhớ mấy năm trước ông nghệ sĩ hài chí trung phải vận động fan đến xem :2onion2:
Hà Nội có 15 năm mất mát mới bóng đá, từ cahn, thể công, hòa phát, acb liên tục thành lập, đổi tên rồi giải tán. Các clb sớm nở chóng tàn đến mức chưa kịp biết tên thì nó đã tan, chưa kể nhìn vào toàn người ở đâu thì dân HN mất niềm tin cũng đúng.
Nếu t&t làm tốt trong 10 năm nữa thì người hà nội đi cổ vũ còn đông nữa. Bây h ra sân có rất nhiều gia dình đủ bố mẹ trẻ con đi cả, mấy năm nữa lại thế hệ cdv mới lên nhiệt hơn hội bây h nhiều
 
Hà Nội có 15 năm mất mát mới bóng đá, từ cahn, thể công, hòa phát, acb liên tục thành lập, đổi tên rồi giải tán. Các clb sớm nở chóng tàn đến mức chưa kịp biết tên thì nó đã tan, chưa kể nhìn vào toàn người ở đâu thì dân HN mất niềm tin cũng đúng.
Nếu t&t làm tốt trong 10 năm nữa thì người hà nội đi cổ vũ còn đông nữa. Bây h ra sân có rất nhiều gia dình đủ bố mẹ trẻ con đi cả, mấy năm nữa lại thế hệ cdv mới lên nhiệt hơn hội bây h nhiều

nhắc vụ đổi tên giải thể mới nhớ, các clb thuộc dạng "gốc"- tức là chưa từng giải thể rồi thành lập lại hoặc sát nhập từ clb khác- ở VL chắc đếm trên đầu ngón tay, nhìn lại mới thấy mấy clb như BD, HAGL, SLNA, ĐN thuộc diện cố cụ nhất là chưa từng xuống hạng :)) mà trong đó chỉ có BD với HAGL là vẫn giữ thương hiệu từ lúc lên hạng gần 20 năm trước cho tới giờ, còn lại ít nhiều gì cũng đổi tên xoành xoạch, hoặc là rã đám :)) cái kiểu bóng đá thích thì chơi ko thích thì bỏ thế bảo sao tới giờ VL chả ai thèm mua bản quyền =))
 
nhắc vụ đổi tên giải thể mới nhớ, các clb thuộc dạng "gốc"- tức là chưa từng giải thể rồi thành lập lại hoặc sát nhập từ clb khác- ở VL chắc đếm trên đầu ngón tay, nhìn lại mới thấy mấy clb như BD, HAGL, SLNA, ĐN thuộc diện cố cụ nhất là chưa từng xuống hạng :)) mà trong đó chỉ có BD với HAGL là vẫn giữ thương hiệu từ lúc lên hạng gần 20 năm trước cho tới giờ, còn lại ít nhiều gì cũng đổi tên xoành xoạch, hoặc là rã đám :)) cái kiểu bóng đá thích thì chơi ko thích thì bỏ thế bảo sao tới giờ VL chả ai thèm mua bản quyền =))
khắm nhất là thay tên đội xoành xoạch, doanh nghiệp mới thay thằng cũ => đổi tên, doanh nghiệp thích đổi => đổi tên, doanh nghiệp đổi tên doanh nghiệp => đổi tên
 
nhắc vụ đổi tên giải thể mới nhớ, các clb thuộc dạng "gốc"- tức là chưa từng giải thể rồi thành lập lại hoặc sát nhập từ clb khác- ở VL chắc đếm trên đầu ngón tay, nhìn lại mới thấy mấy clb như BD, HAGL, SLNA, ĐN thuộc diện cố cụ nhất là chưa từng xuống hạng :)) mà trong đó chỉ có BD với HAGL là vẫn giữ thương hiệu từ lúc lên hạng gần 20 năm trước cho tới giờ, còn lại ít nhiều gì cũng đổi tên xoành xoạch, hoặc là rã đám :)) cái kiểu bóng đá thích thì chơi ko thích thì bỏ thế bảo sao tới giờ VL chả ai thèm mua bản quyền =))
Chờ đợi ngày bóng đá Việt Nam bán cổ phiếu cho khán giả như mấy clb của TBN =]]]
khán giả làm chủ clb :)))
 
Thằng đó trong bài bảo có mẹ người tàu mà, vẫn có "nửa dòng máu tàu" còn gì, cũng như VN mình sắp tới sẽ xài anh nít ga nửa dòng máu Việt thôi :1onion75:

2 thằng nhập tịch và 2 thằng hoa kiều, cơ mà pinoy từ lúc gọi đám lai tây ở nước ngoài về là lên hương hẳn, từ chỗ lót đường của tụi lót đường khu vực như cam bốt với lào thì vụt phát ngang hàng đại gia thái lọ, VN các kiểu, thằng đệ của trung khựa là HK thì nhập tịch tràn lan mấy năm trước cũng mạnh lên thấy rõ, khó trách bọn khựa chơi chiêu cuối =))
 
Mấy thằng như Ý thừa mứa tài năng còn xài nhập tịch thì nền bóng đá cùi bắp như Khựa hay Phi tội gì ko nhập.
 
Ý chủ yếu nhập tịch mấy thằng argentina, mà argentina với Ý có mối liên hệ trực tiếp vì rất nhiều thằng có gốc gác Ý, si thuế là 1 ví dụ, TBN và BĐN cùng với bọn thuộc địa trước đây cũng thế, ít nhiều nó có cái tương đồng từ văn hóa tới con người, còn bọn khựa gọi mấy thằng tây 100% chả dính dáng gì thấy khắm vãi , bọn nó thậm chí mới qua đá đc thời gian =)) VN đầy ông sống trên chục năm có quốc tịch còn chưa đc coi là công dân VN, đá cho VN nữa là =))
 
Back
Top