Đ có minh chứng nào cho thấy Đai là do God sắp đặt cả, nó chỉ nói dragon knight được mẹ rồng sinh ra và chỉ có một, nhiệm vụ của dragon knight là chiến đấu chống bọn ma giới không cho chúng có cơ hội thâu tóm thế giới, hình như bọn dragon knight đời trước chỉ quan tâm đến nhiệm vụ chứ không có tình cảm (vô cảm) nên không kết hôn. Khi dragon knight chết thì linh hồn sẽ trở về với mẹ rồng và tạo ra dragon knight thế hệ tiếp theo kế thừa sức mạnh của tất cả thế hệ trước, cá biệt đến đời của Baran thì bọn ma giới quá mạnh Baran không đánh lại bị vả cho gần chết rồi được mẹ Đai cứu mạng mới nảy sinh tình cảm. Thằng Đai nó có giọt nước mắt thần linh cũng chỉ là tình cờ chứ đ phải God sắp đặt, con Gome trước khi chết đã giải thích mỗi khi chủ nhân sử dụng hết sức mạnh của nó, nó sẽ tan biến và lại tụ lại ở nơi nào đó để chờ chủ nhân mới, nhưng do nó sợ kẻ sử dụng nó mang tâm địa xấu xa nên mới trốn ra đảo quái vật và tình cờ Đai gặp nó rồi ước nó trở thành bạn.