Chelsea FC 2019-2020 Mùa giải bản lề

Status
Không mở trả lời sau này.
công có nét mà cảm giác thủ cùi vl
 
Thủ toang sml, đúng là được này mất kia, công thoáng thì thủ ngu, vào giải gặp manc chắc 1 set tennis lượt đi lượt về quá

Christensen đá 3-4 năm vẫn ngáo, không bật lên được
 
Thanh niên Tammy đúng là loại đầu đất, banh đệm cận thành còn k ăn được thì tuổi nào đá chính cho đội top đầu EPL, quả bán Morata kì này toang sml r '@^@|||

Điểm sáng hàng công có Mount Pulisic với Pedro, đập nhả nhịp nhàng, ông Mount đá khôn banh như Lampard, đúng là gà anh nuôi
 
phối hợp nét vl nhưng dứt điểm vẫn hơi đen
 
Nói chung là hôm qua hiệp 1 đá hơi kém, nhưng mà sang hiêp 2 là ok hơn rồi. Cơ hội nhiều mà sút quá tệ, đáng ra phải là một set tennis chứ không phải là 1 trận hòa hú vía bằng 2 quả pen.
Mason Mount đá quá ok, chú này đủ khả năng đá chính ngay lập tức trong đội hình. Còn hàng thủ thì tệ khỏi nói rồi.
Một điều tốt nữa là Kante đã chính thức quay lại :D
 
EA94DdGWsAE6BNO
 
Cái ông GK 31 tên Cumming nghe vãi nhỉ :))
 
Có kante với rudiger trở lại thì thủ ok hơn, cho zouma cặp với rudiger chứ chris đá chán quá
 
ai cũng đc, cho ông Xù dự bị đi
vl chú Abraham số 9, Willian số 10 :))
 
David Luiz không dự bị được đâu, vì lối chơi của Luiz không hậu vệ nào hiện tại của Chelsea có thể thay thế được :D
Cặp trung vệ tốt nhất vẫn là Rudiger - Luiz thôi :D
 
Con @N.Vidic là nhà M mà sao lại lang thang bên này nhỉ?
 
Case của tôi giống hệt lão này luôn, từ chiều cao cân nặng tới việc lấy vợ xong lên 80kg

Cũng nghĩ cả đời chắc chỉ có ngày càng tăng, nhưng 1 lần cuối năm ngoái đi mua áo kết cái áo quá mà ko mặc vừa, quyết tâm cái rụp đi tập ôm máy chạy, hì hục chạy 3 tháng từ 80kg giờ còn 65kg :D
Chạy gần 2 năm nay từ 62kg lên thẳng 72 =)). Lúc lên 64 còn bảo thôi cố ép xuống 60 để chạy cho nhẹ. Đến lúc lên đến 68, 69 kg là tăng lên chạy 10km rồi vẫn chả thấy giảm :)) Lấy vợ vào chỉ ăn và ăn hộ vợ thì tập méo thể xuống được luôn.
 
Ý kiến của mình là ko mua, mình muốn có chỗ cho nhóc Mason phát triển, rất kỳ vọng vào nhóc này, mùa sau là lần đầu tiên Abra hạ chỉ tiêu ko đặt nặng chuyện thành tích, nên dùng mùa này để train đám trẻ.
Đù má, đọc lại cmt của mình thấy kỳ vọng vào cu Mason Mount chuẩn vãi lìn.
Hóng thằng cu James nữa, nhóc này đá trâu bò, tấn công rất tốt, mùa này cố học tập 2 đàn anh là Azpil và Rudiger là ok, ta thấy thằng cu James này ko khác gì Sandro bên Juve. Hy vọng bộ đội Mount và James sẽ là lampard và terry mới của Chels.
Cuối tuần này gặp Mu anh em cũng ko lo lắng quá, hàng công Chels có thể nói là Lampard giải quyết rất tốt vụ mất Hazard, các trận giao hữu đường tấn công rất nét và khả năng phát triển ý tưởng rất tốt.
Chỉ lo hàng thủ, nhưng trong bối cảnh mất Rudiger và Kante thì vẫn chưa nói trước đc điều gì, nếu được mình khoái cặp Zouma và Rudiger hơn tất thảy các phương án trung vệ khác
 
Rudiger nó chuyền ok phết đấy. Ko chuyền dài tốt như luiz thôi, cụ luiz lui về là vừa rồi chứ cụ ngáo vãi lìn
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top