Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
chả hiểu anh tiễn âm mưu lập quốc kiểu gì mà cả nước nó biết, tới cả nước ngoài nó cũng biết =))
Chưa kể là ai cũng biết nó có dã tâm mà Vua Tần dek dám làm gì nó mới lạ ấy chứ :)))
 
Vì tin là còn xài đc, chưa đến lúc trừ :)) như Hàn Tín vốn thích làm vương thì xài xong bị trừ ngay
 
Anlonroi - Nghêu sò said

FB_IMG_1564987948164.jpg
 
thế là 4 thằng tướng cánh phải chết 3 rồi ah
 
vậy là mấy thằng đệ của Tam đại thiên đều sml hết :)) (còn mỗi Khương Yến theo Liêm Pha bên Sở)
 
vậy là mấy thằng đệ của Tam đại thiên đều sml hết :)) (còn mỗi Khương Yến theo Liêm Pha bên Sở)

Liêm pha còn 2 thằng đệ khủng..

Lạng tương như coi như sạch bóng không còn 1 chút gì lưu luyến luôn.

Trận này Bí - Tín - Bitch công cực lớn.
Điềm không thịt được em tướng nào nhưng cứu nguyên cánh trái.. cũng ok
 
Còn Bàng Noãn nữa, cuối trận cho Tín với Hội song chiến thịt nốt thằng điên đấy là ok, cho Hội ăn phát cuối càng hay.
Noãn là thằng nhân vật phản diện vô duyên nhất lịch sử.
 
theo logic mấy cái truyện nhật này thì bàng noãn sẽ do 1 mình thằng tín xử coi như là kế thừa và trả thù cho môi dày
và chém xong thằng đấy kiểu đéo cũng up lên đại tướng quân
 
Thằng Tín mới là tướng 5k thôi ( chắc tương đương với đại tá ) sau chiến dịch này lên tướng là cùng, chưa đến đại tướng đâu
cơ bản thì Noãn méo phải chủ tướng quân Triệu đợt này, chém đc đầu lý Mục thì có giá trị hơn
 
đáng ra thằng tín phải lên tướng từ hồi chém đầu khánh xá rồi cơ =))
 
đáng ra thằng tín phải lên tướng từ hồi chém đầu khánh xá rồi cơ =))

Nó chưa bay đâu ngay trận đấy là mừng bỏ mẹ ra rồi
 
Thằng Tín mới là tướng 5k thôi ( chắc tương đương với đại tá ) sau chiến dịch này lên tướng là cùng, chưa đến đại tướng đâu
cơ bản thì Noãn méo phải chủ tướng quân Triệu đợt này, chém đc đầu lý Mục thì có giá trị hơn
muốn noãn chết phải có arc riêng sau này chứ cả chiến dịch này có đất để xuất hiện đâu nên giờ thò mặt ra xong chết thì nó lãng nhách vcl :))
 
hạng tép riu này mà chết trên lưng ngựa giống Kỵ môi dày à
 
Khổ thân, mới tuần trước ty toe với Tín "anh ra trận để thịt lục tướng", giờ bị thằng 5 thiên tướng nó xiên.
 
lục tướng mà cỡ con liêu khéo bị thịt thật =))
mà nói chứ đụng main thì thế này là khá lắm rồi, đánh tín 1 lần gần thắng, đánh bí 1 lần cũng thắng sang lần 2 mới thua, coi như trình độ chỉ dưới bàng noãn thôi =))
 
vl nó dùng thập thương quây thằng bí vào giữa mới chọc dc nó gần chết thế mà vẫn phế 1 tay
loại này thả ra ngoài thằng bí nó xiên chết mẹ từ lâu rồi tuổi gì bằng noãn
 
Noãn cũng chật vật, chơi chiêu bẩn dậm chân mới ăn được Liêu đấy chứ có mứt mà Liêu kém. ;)) Liêu cũng phải xêm xêm cỡ Đằng,
 
Đọc 1,2 bộ về Tần, coi phim nữa ,thấy tư liệu thời đó nhiều về trang phuc nên Tàu chém mấy bộ như Tần Thủy Hoàng ,Khinh Ka hay Anh Hùng coi mấy em nữ bận như tranh ,hay lính trong như tượng đất nung.Cỡ mà tác giả quốc tich tàu chắc khoảng trang phục bị chửi như SHV quá :))
 
Back
Top