Chơi lower league thử đi cha cầm đám division 1 thì chả game là dễ

Trước hồi fm17 có cầm con Solihull Moors ở hạng 6 đá chật vật 13 năm mới lên được PL xong còn phải build team dần dần thêm 4 năm vì tài chính có hạn mới từ đội trụ hạng thành đua vô địch
cái save đấy vô địch PL sau 19 năm nhưng mà ăn C1 trước cả PL lần đầu tiên ra C1 ăn luôn xong 1 năm sau mới ăn PL

Cái thú là tầm lên được PL rồi thì méo biết con wonderkid nào nữa rồi phải hoàn toàn dựa vào scout rồi tự đánh giá, xài phần mềm scout ngoài thì lại game là dễ tiếp
Mới down cái vleague fm19 về chơi đúng hard mode, tài chính có hạn thì cũng như chơi đám lower league thôi, cơ mà cơ sở vật chất thì toàn nửa sao 1 sao, staff thì cho thuê độc 3 ông coach tính cả gk với fitness, player pool còn gói gọn trog VN vì được xài có 3 thằng ngoại, cảm giác cái C1 châu Á nó no hope vlin