Các ông xem thế lào ấy chứ, gì mà high press, high press, lậm mấy chú BLV trẻ của K+ rồi, bọn đó biết dek gì đâu, lên internet đọc được cái kiến thức nào là đi bình luận spam cái kiến thức đó không cần nghĩ, riết dân mình mở mồm ra là high press high press
Wolver là tiêu biểu của lối đá cũ của các đội Anh mà, cũ nhưng ngon. có thể nói Wolver là phiên bản Stoke mới
Wolver là đội hiếm hoi không chơi thuần pressing như hầu hết các đội khác, vẫn phòng thủ khu vực lùi sâu và đặc biệt nhường luôn đội khác cầm bóng, năm ngoái trung bình Wolver cầm bóng có 47.4%, gần bét giải, long ball đứng thứ 5 -> những con số đặc thù của cách chơi phòng ngự phản công cổ điển.
Tất nhiên là trong trận sẽ có lúc MU mất bóng (rồi các ông đổ là bị high press nên mất), hoặc là có những pha build-up từ thấp bắt nguồn từ goal kick thì Wolver - cũng như bao anh em đồng trang lứa khác cũng vác set up chống goal kick ra xài - giống như vác set up chống phạt góc ra xài thôi, quả goal kick bây giờ nó được coi trọng y như một pha đá phạt nên cứ có là vác set up sẵn ra ốp thôi - mấy ông nhìn vào lại phán ngta đá high press.
Wolver đá kiểu đó nên thành gaint killer y hệt Stoke ngày xưa thôi, nhất là các đội top 6 hiện giờ đội nào cũng bị Arsenal hóa, coi trọng tấn công quên phòng thủ.
Trận vừa rồi MU cầm bóng tới 65% đó, khéo là kỷ lục mùa này của MU luôn ấy chứ mà high press. Rõ mồn một là Wolver chủ động về đổ bê tông nhường quyền kiểm soát bóng.
P/S: có một thông số rất hay để tham khảo là kỷ lục cầm bóng của tất cả các đội top 6 mùa trước đều là...trước Wolver