- 15/10/05
- 19,884
- 32,269
Ờ thì mỗi người nghĩ mỗi kiểu , nhưng căn bản phim này các chi tiết nó xuề xoà quá nên đâm ra bị mất hay :(
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Cái này là tùy văn hóa các kiểu nữa, mình ko ở Nhật ko hiểu được đâuMà công nhận thằng em bày cho Hodaka vụ mua nhẫn không biết là có cố ý chơi sỏ không, chứ mới quen chưa được bao lâu đã mua nhẫn tặng gái.

Ý tôi là ông bảo chẳng đụng Disney, Pixar là saiÀ tất nhiên phim này có thể gửi đi đề cử hạng mục nào thêm cũng được, chỉ cầm đảm bảo đủ tiêu chí của Oscar như thời gian phát hành chiếu rạp ở Mĩ... là được. Cái đấy là do bên phát hành phim bên Mỹ họ có làm hay không thôi, còn đây là đề cử do chính Nhật gửi đi chính thức thì khác, phim đại diện quốc gia luôn.

Bé na tra trước khi biến thân nhìn như bé nào đó đập đá qua đêmNhắc đến Best Animated Feature mong năm nay anh Tàu đưa cái Nezha đi. Xem trailer thấy đẹp vãi shit![]()


mấy ngày nay replay bài grand escape cơ mà vẫn ko thể nhớ nổi trong fim nó là đoạn nào![]()

). Lúc đầu xem WWY thì mình chấm YN hơn nhưng sau khi xem lại thì thấy miêu tả cách nhìn sự việc của nhân vật thì WWY hơn vì nó có nhiều sắc thái suy nghĩ cũng từng nhân vật hơn... (kể cả suy nghĩ con nít đi tặng nhẫn của senpai học cấp 1 nữa
)Đoạn ở đảo trên trời, lúc hai đứa nắm tay nhau rồi rơi xuống.mấy ngày nay replay bài grand escape cơ mà vẫn ko thể nhớ nổi trong fim nó là đoạn nào![]()
Tuy nhiên đời mà mỗi người mỗi cảnh, chả ai phán xét làm gì, phán xét cũng chả đem đến cho ai lợi lộc cái đéo gì cả.
))))))))))))))
Tôi đánh giá nó thấp không phải vì xem kiểu giải trí mà là nó không giải quyết được vấn đề đặt ra một cách thực tế. Tất cả được nhắc đến một cách hời hợt. Tôi theo chủ nghĩa nhân quả, để đạt được một cái gì đó thì cũng phải hy sinh một điều tương xứng. Bất kể đó là tiền bạc, thời gian, sức khoẻ,... Cái đoạn thằng bé làm lều báo còn có ý nghĩa hơn cái kết. Ông muốn kệ mẹ xã hội thì tùy nhưng việc đó không để lại hậu quả gì cho ông hoặc hậu quả tự nó biến mất mà không cần ông cố gắng giải quyết thì nó là chuyện quá phi lý.nói chung thì phim này triết lí nó nặng hơn your name nhiều, ai thích phim tắt não giải trí thì khó đánh giá điểm cao được
mình thích phim nhiều tầng nghĩa kiểu này hơn your name. đánh giá 9/10
đấy là góc nhìn của đồng chí, chỉ gói gọn giữa việc được và mất, mình thích nhìn ra 1 cái nhìn rộng hơn, đoạn cuối lão suga và bà của Taki cũng bảo thằng hodaka rằng con người tự thích nghi và ứng phó được với tương lai, chả thể nào áp đặt gánh nặng của cả triệu người lên 1 đứa vô tội, nếu thế thì chứng tỏ ngàn năm tiến hóa của nhân loại xét cho cùng vẫn chả được mẹ gì khi không thể tồn tại trước sự thay đổi của các thế lực thiên nhiên.Tôi đánh giá nó thấp không phải vì xem kiểu giải trí mà là nó không giải quyết được vấn đề đặt ra một cách thực tế. Tất cả được nhắc đến một cách hời hợt. Tôi theo chủ nghĩa nhân quả, để đạt được một cái gì đó thì cũng phải hy sinh một điều tương xứng. Bất kể đó là tiền bạc, thời gian, sức khoẻ,... Cái đoạn thằng bé làm lều báo còn có ý nghĩa hơn cái kết. Ông muốn kệ mẹ xã hội thì tùy nhưng việc đó không để lại hậu quả gì cho ông hoặc hậu quả tự nó biến mất mà không cần ông cố gắng giải quyết thì nó là chuyện quá phi lý.

Ý mình là hậu quả trực tiếp với hai đứa ấy. Hy sinh mạng sống và ngắt hẳn mưa nó đi liền với nhau rồi. Điểm này không có gì đáng nói. Nhưng chuyện cầu nguyện để hết mưa một lúc thì sao? Xài free kiếm tiền chán chê phải trả giá thì thằng bé lên kéo về cái 1, tự nhiên cơ thể bình thường trở lại. Mà thằng bé cũng tự nhiên được lên cổng trời mà ko phải trả một cái giá gì cả.đấy là góc nhìn của đồng chí, chỉ gói gọn giữa việc được và mất, mình thích nhìn ra 1 cái nhìn rộng hơn, đoạn cuối lão suga và bà của Taki cũng bảo thằng hodaka rằng con người tự thích nghi và ứng phó được với tương lai, chả thể nào áp đặt gánh nặng của cả triệu người lên 1 đứa vô tội, nếu thế thì chứng tỏ ngàn năm tiến hóa của nhân loại xét cho cùng vẫn chả được mẹ gì khi không thể tồn tại trước sự thay đổi của các thế lực thiên nhiên.
Và nói không giải quyết được vấn đề thực tế thì nhìn ngược lại vấn đề thực tế vẫn phát sinh từ nhân loại, nhân loại vẫn là chủ thể quan trọng nhất để giải quyết vấn đề mang tính toàn cầu như môi trường.
Hậu quả thì rõ ràng nó không biến mất, bão lũ năm đéo nào chả để lại thiệt hại, nhưng vấn đề sau đó làm gì, quay ra blame nhau hay sống tiếp ?