Mình nói thật, nghĩ đến cảnh vợ ko còn, còn mỗi đứa con gái, mà cũng không gặp được vì mấy con mưa *** thì mình cũng điên lắm. Thật. Chấp nhận hết tất cả để đc gặp, được ở với nó thôi.
Và đó cũng chỉ là 1 phần trong phim này thôi.
Mình từ lâu cũng chúa ghét cái kiểu mình vì mọi người, hay hy sinh lặng thầm lắm. Đơn giản như trong tình yêu, mình làm gì cho con nhỏ mình thích thì mình đều có cách cho nó biết là mình làm hết. Nên cực ghét hồi nhỏ mẹ hay nói, con phải vì mọi người trước, mọi người mới vì con. Hỏi ngược sao mọi người ko quan tâm con trước, con cảm nhận được tình cảm của mọi người thì con mới làm lại được, thì bị ăn chửi.