Nô ngây thơ
Liu Kang, Champion of Earthrealm
- 8/4/17
- 5,265
- 7,662
Cái thằng um trong bình có flash back gì đâu nhể ? nó là bị điên đấy chứ.
Anh em cứ kêu trận đó không hay, mình thấy trận đó hợp lý, thằng um trong bình vốn không phải chiến binh, thằng đó là summoner + scout nên khả năng chiến đấu của nó không cao, 1 thằng trụ hạ được nó là hợp lý rồi, chưa kể là thằng đó nó cũng kiểu nghệ sĩ dởm đời nên nó cứ vờn vờn nên nó mới chết. Kiểu nghệ sĩ như thế hay tự bóp khoái lạc song châu chính mình lắm
Còn con um bị tự kỷ thì cũng khoẻ vãi lúa, không nhờ thằng main thông minh nhận ra điểm yếu mà cứ dí vào đánh nó thì chết hết cả làng luông, cái nhục thân của thằng đó 1 trụ cũng chả làm gì được ngoài cầm cự, nó quá khoẻ luôn ấy.
Nhìn chung truyện này tớ thấy rất logic, bản thân scale sức mạnh hợp lý, tạo hoàn cảnh chiến thắng vừa là may mắn vừa là nỗ lực nhưng tất nhiên vẫn có niềm tin trong đó nhưng không phải niềm tin ăn tất.
Có điều có mấy cái chi tiết xây dựng ban đầu sau không dùng nữa, nên cảm giác rush quá
Vụ phân rank là tiếc nhất, tưởng đâu có 12 con boss thì biệt đội săn quỷ cũng đông, sau này xuất hiện nhiều anh tài các cấp độ khác, main leo từ từ lên pillar, có trụ sở đàng hoàng như trong world trigger...
Ai dè đâu chưa gì gặp luôn tụi top, rồi bỏ luôn cái vụ rank, boss thì phế hết mẹ 1 nửa...:(







.
