Manchester United "Đội Hình Chúng Ta Đủ Mạnh"

Status
Không mở trả lời sau này.
Nhớ ko lầm mấy lão trong này bảo Ance hết thời mà.
Ta nói thật có ông zời về vẫn đéo cứu dc đâu. Tất cả là do lũ thượng tầng làm ăn ngu học, trừ việc kiếm tiền thì nhanh chứ có biết làm bóng đá quái đâu. Mọi người đừng chửi Sol hay chửi hlv nào cả, lỗi k phải do họ. Nếu lũ cẩu tặc thượng tầng còn ngồi ấm chỗ thì k bao giờ MU động dc vào bất kỳ 1 cái cup to nào, mà nói cup hơi quá, lấy lại vị thế cũng k bao giờ dc
 
Cứ nghỉ là đen đi cho nó nhẹ đầu :1onion33:
1, 2 trận thì là do đen. Cả chuỗi trận đều đen thì... :2cool_sexy_girl:

Nói chung fanbase MU bây giờ giống kiểu bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối. Liên tục phủ nhận mọi triệu chứng về cái chết đang tới không phải vì không thấy, mà bởi vì quá sợ hãi trước viễn cảnh tương lai. Đến nỗi phải liên tục tự thuyết phục bản thân tin vào tương lai tươi sáng. Dù mọi phân tích (khoa học chứ không cảm tính) đều chỉ ngược lại.
 
Hôm qua có clip khẩu hình giáo sư Jones nói với Ed gỗ Sacked in the morning đấy =)) . Ta nghĩ Solsa còn cơ hội nốt trận tới thôi. Hi vọng là vậy chứ sợ mai có quyết định sa thải luôn thì bỏ mẹ :))
 
Mà nếu build lại từ đầu tao cũng đéo chọn hlv như Sol mà build đâu nhé. Tài năng kinh nghiệm đéo có. Build build cái gì. Chẳng qua thằng Ed chó nó chiều lòng bọn fan cc ủng hộ Sol kí chính thức nên giờ mới phải sống với đống shit này.
Sao mi không đăng ký qua mà làm hlv đi . Mịa 2 hlv hàng đầu là Gàn và Mou đại diện cho 2 trường phái Kiểm soát bóng và phòng ngự phản công + mấy trăm triệu bảng tiền chuyển nhượng kết quả vẫn nát thì giờ ai dám về cầm lái ? . Hiddink đang nát bên trung quốc , Ancelotti đang lẹt đẹt bên napoli, hay là muốn Sari ball or Conte ball nhà Chè . Còn Pep trọc và Đan hói thì Mu có chồng cả nửa tỷ bảng tiền chuyển nhưởng thì 2 ông cũng méo dám về mà hốt shjt. Bò chét của Tot gà thì bao năm rồi cũng lẹt đẹt vl ra . Mày qua đăng ký làm hlv đi là tốt nhất
 
Solsa có nát cỡ nào cũng không bao giờ nhơ nhuốc, nhục nhã bằng trận thua sevilla =))
 
Tao chỉ biết hồi đó mấy thằng lol cứ kêu đội hình MU mạnh lắm, Martial Rashford đẳng cấp thế giới. Shaw bést cánh trái. Do hlv cầm ngu. Kết quả ra sao thì giờ ai cũng thấy. Đội hình đã mỏng còn bán cho cố. Thử nghĩ xem nếu Ole không muốn bán thì thằng Ed nó có bán được đặc sản. Bản thân Ole đã mơ mộng vào viễn cảnh Greenwood, Chong, Gomes, Tominay, trong khi trình độ bọn nó có hạn, và mới 17 tuổi. Có niềm tin vào trẻ là tốt, nhưng mơ mộng kiểu này thì về chơi FM thôi.
Đỏ: cái này đúng này=)) ko nhớ chính xác, nhưng đúng là hồi đó tung hô lắm, ko dám khẳng định mạnh nhưng cũng so với các đội top đầu khác bảo ko quá lép vế.
Xanh: Chưa chắc à nghen=)))
 
Giải mới đi được có 6 trận, còn quá sớm để nghỉ tới chuyện sa thải lúc này lắm. Vả lại , trước khi nghỉ tới chuyện sa thải thì cũng phải tìm được người chịu đóng thế với cái đội hình rệu rã, què quặt gần hết lúc này.
Dù gì cũng phải để cho Olé xoay sở hết mọi khả năng tới tầm tháng 11 hay 12 gì đó (bằng thời gian này năm trước) thì mới nên nghĩ tới chuyện thay thế ghế hlv, mình nghĩ thế ...
 
Đến h vẫn có ông kiên nhẫn với cái giấc mơ rebuild mà bọn board vẽ ra nhỉ. Rebuild mẹ gì 6 năm vẫn ko xong =)).
Năm nào cũng sẽ thế thôi. Thay hlv, xong đến kỳ cn ed gỗ lại hót về các mục tiêu, rồi thì chuẩn bị chi mấy trăm củ. Xong xạo hồ bách thảo về việc sắp có DoF. Xong đá như l lại sa thải hlv. Rồi vòng quay lại lặp lại =))
 
Solsa có nát cỡ nào cũng không bao giờ nhơ nhuốc, nhục nhã bằng trận thua sevilla =))
Mau quên thế?

D4rt5zGWwAIzsnl-1.jpg
 
Hàng công mất 2 cầu thủ quan trọng nhất cả tháng thì pep klopp vào xoay hộ đi
 
Đến h vẫn có ông kiên nhẫn với cái giấc mơ rebuild mà bọn board vẽ ra nhỉ. Rebuild mẹ gì 6 năm vẫn ko xong =)).
Năm nào cũng sẽ thế thôi. Thay hlv, xong đến kỳ cn ed gỗ lại hót về các mục tiêu, rồi thì chuẩn bị chi mấy trăm củ. Xong xạo hồ bách thảo về việc sắp có DoF. Xong đá như l lại sa thải hlv. Rồi vòng quay lại lặp lại =))
Ed out mới hết vòng lặp =)) . Mà tình hình bọn Ả Rập thế nào rồi nhỉ, lâu lắm méo có động thái j nữa. Chán nản lắm rồi
 
Tao chỉ biết hồi đó mấy thằng lol cứ kêu đội hình MU mạnh lắm, Martial Rashford đẳng cấp thế giới. Shaw bést cánh trái. Do hlv cầm ngu. Kết quả ra sao thì giờ ai cũng thấy. Đội hình đã mỏng còn bán cho cố. Thử nghĩ xem nếu Ole không muốn bán thì thằng Ed nó có bán được đặc sản. Bản thân Ole đã mơ mộng vào viễn cảnh Greenwood, Chong, Gomes, Tominay, trong khi trình độ bọn nó có hạn, và mới 17 tuổi. Có niềm tin vào trẻ là tốt, nhưng mơ mộng kiểu này thì về chơi FM thôi.
Cái này có, lúc thằng lao động đường phố dc tăng lương lên 200k và kha khá ông trong đây phản đối thì có vài ông show thống kê của lao động đường phố so với tầm tuổi của nó là tiềm năng thuộc tầm đẳng cấp thế giới, hơn cả Cr7 khi cùng tuổi nhé :)), có thể vươn tới đẳng cấp của M bập bẹ trong tương lai nên bld có lý khi cho nó lương khủng. Rồi còn có cái bài viết Ed khoe giàu, vì MU giàu nên thích trả lương cao đấy dc k =))
 
Định hướng của Ole là dùng cầu thủ trẻ của lò, cầu thủ người Anh, mà bọn này overrated vãi đái, lương thì toàn trên trời. HLV sau lại dọn đặc sản mệt nghỉ.
 
Cái này có, lúc thằng lao động đường phố dc tăng lương lên 200k và kha khá ông trong đây phản đối thì có vài ông show thống kê của lao động đường phố so với tầm tuổi của nó là tiềm năng thuộc tầm đẳng cấp thế giới, có thể vươn tới đẳng cấp của M bập bẹ trong tương lai nên bld có lý khi cho nó lương khủng =)). Rồi còn có cái bài viết Ed khoe giàu, vì MU giàu nên thích trả lương cao đấy dc k =))
Chuyện bình thường ông ơi, ai chả có lúc lạc quan. Nhưng đến những lúc thế này thì cũng chửi hết cả thôi. Trên reddit còn có thằng làm nguyên thớt phân Lingard 0 goal 0 assit nhưng vẫn đóng góp nhiều vào lối chơi cơ. Đm cho Phil Jones đá vị trí đấy thì nó cũng đóng góp đc =)).
 
Trận NHA này làm gì có cửa so
Đang nói về độ nhơ nhuốc, nhục nhã thôi.
Trận xấu hổ nhất của Moyes là cúi đầu quỳ lạy Liverpool 0-3 trên sân nhà.
Trận xấu hổ nhất của Van Gaal là thua Wolf của Đức 2-3, văng khỏi C1.
Trận xấu hổ nhất của Mourinho là Sevill, văng khỏi C1.
Trận xấu hổ nhất của Ole (đến giờ) là cái trận thua Everton kể trên.
 
Đang nói về độ nhơ nhuốc, nhục nhã thôi.
Trận xấu hổ nhất của Moyes là cúi đầu quỳ lạy Liverpool 0-3 trên sân nhà.
Trận xấu hổ nhất của Van Gaal là thua Wolf của Đức 2-3, văng khỏi C1.
Trận xấu hổ nhất của Mourinho là Sevill, văng khỏi C1.
Trận xấu hổ nhất của Ole (đến giờ) là cái trận thua Everton kể trên.
Trận sevilla nhục nhất là vì ở cửa trên hoàn toàn, đội hình tỷ bảng đá như con rùa rụt cổ và bị nó đập cho ngu người
Van gàn, mòi, ole toàn lúc đang nát thua cũng ko cay cú lắm =))
Còn liv nó ăn mu suốt chứ có gì lạ mà trách mòi
 
Chính ra thời lối đá định hình, có mục tiêu rõ ràng nhất chính là thời Van Gàn. Nhưng mà xem buồn ngủ vl =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top