Bóng đá EU - Khi mấy thằng nhà giàu Brexit

Đáng ra từ đầu hè là Barca tính sa thải Valverde rồi nhưng k hiểu sao chủ tịch giữ lại

2 lần bị ngược dòng sau khi thắng cách biệt lớn ở lượt đi C1

Đem về bộ ba Brazil trẻ , tài năng , có thể cống hiến lâu dài thì 2 bị đẩy đi ( Malcom , Coutinho ) người còn lại Arthur cũng cho lên ghế dự bị lý do chung là k biết xài trong khi trụ cột thì lão hóa hết rồi

Bây giờ khởi đầu mùa giải mới tồi tệ nữa dự ban lãnh đạo sắp hết kiên nhẫn
 
Neymar lại cứu Psg dù bị cả nước Fap quay lưng huýt sáo, thằng này bản lĩnh :))
 
căng

71351789_507203863397573_7578725825382449152_n.jpg
 
Trắng lưới 2 trận rồi. 2 chú thần đồng Brazil tỏa sáng. Ngon.
 
Ông chủ tịch dở quá, chơi kiểu 1 mất 1 còn như này kiểu sao thì bóng đá Đức cũng bị ảnh hưởng xấu.

Vấn đề đâu đơn giản là Neuer ngon hơn hay Stergen ngon hơn

Nếu Bayern win thì đội tuyển quốc gia cực kỳ loạn, không thành một đội bóng luôn khi mà HLV không thể làm được những điều mình muốn, những cầu thủ Bayern đá dở cũng làm mình làm mẩy bắt HLV cho ra đá.

Nếu đội tuyển quốc gia win thì Bayern sẽ không cung cấp cầu thủ nữa thì dĩ nhiên là đội tuyển sẽ yếu hơn.

Dù bên nào win thì vụ việc này cũng tạo ra tiền lệ xấu cho các CLB khác lồi lõm với đội tuyển, nếu không thì chí ít các CLB khác cũng sinh tâm lý ghét Bayern.

bóng đá Đức sau thời kỳ thành công với World Cup thì max nát, chả trách Oezil dù sự nghiệp ở CLB cũng đang bị đì đọt không thương tiếc cũng nhất quyết từ chối lên tuyển dù Joachim Loew mò tới tận London Colney nói chuyện.
 
ở Anh mà phát ngôn thế này FA nó đì cho sói trán :D
thế mới thấy một CLB nó to quá sẽ khổ với nó thế nào.

Ở Anh chẳng thằng nào dám lếu láo như Bayern, FA nó chơi chiêu tài chó rồi đủ thứ khác dập cho nát bét biết mùi thì thôi
 
Bóng Đức đủ hết mọi đk để cạnh tranh với Epl mà để Bayern nó hiếp cả giải đấu. Dân giàu máu bóng đá, svđ thiết bị hiện đại, văn hóa cổ vũ tuyệt vời, đá cởi mở

Tháo xích luật 50+1 tạo thêm vài đối trọng nữa cho Bayern thì đảm bảo ngon ngay

Xem bóng các giải trừ epl xem bundes sướng nhứt đá quá thoáng, mà bọn bundes top đầu nó yếu vkl. Có mỗi dort với bayern ta nói nó chán
 
Inter thắng liên tục Conte đúng vô đối quốc nội

Cầm Inter 2 năm xong Inter sa thải mời hlv khác về đá cup nữa chuẩn bài

Lão này ko khác Mourinho mấy, nắm clb lâu ko đc
 
KIERAN TRIPPIER – UNTOUCHABLE

Trong kì chuyển nhượng mùa hè, Atletico Madrid đã để vuột mất ngôi sao sáng nhất của họ là Antoine Griezmann vào tay đối thủ Barcelona. Để lấp vào chỗ trống của tiền đạo người Pháp, họ mang về nhiều bản hợp đồng chất lượng khác, mà tâm điểm là tài năng trẻ Joao Felix, người chuyển đến từ Benfica với mức giá kỉ lục 120 triệu euro. Trong khi Felix vẫn còn cần thêm thời gian để cho thấy sức ảnh hưởng đáng kể lên lối chơi, thì một tân binh khác của Atletico đang thực sự hoà nhập, và dần khẳng định chỗ đứng trong đội hình của Diego Simeone, hậu vệ cánh phải Kieran Trippier, người đang trở thành một trong những chân chuyền chính của đội bóng.

Lối chơi của Atletico mùa này đang có những thay đổi rõ rệt, họ kiểm soát bóng nhiều hơn, điều được tạo nên bởi những thay đổi trong cách vận hành của Diego Simeone. Với những hậu vệ cánh không quá mạnh về khả năng bám biên như Juanfran, Felipe Luis hay Šime Vrsaljko trước đây, Atletico Madrid thường hướng đến việc sử dụng những đường triển khai bóng nhanh, ít chạm và tương đối trực diện trong việc sử dụng hai tiền đạo để đưa bóng đến vòng cấm. Tuy nhiên, mùa giải này, hai hậu vệ biên của đội bóng được phép dâng cao nhiều hơn và có nhiều không gian chơi bóng hơn. Về bản chất, dù có sử dụng hệ thống mới mẻ là 4-4-2 kim cương hay 4-4-2 giăng ngang, thì hàng tiền vệ của Atletico đều có xu hướng chơi không bám biên, những Saul, Koke, Lemar đều là những cầu thủ hoạt động tốt ở các hành lang trong. Và khi có thêm sự cơ động dọc hai hành lang cánh, đội bóng của Simeone có đủ khả năng đẩy đối thủ sâu hơn về sân nhà, và kiểm soát thế trận nhiều hơn.

Với những gì đã thể hiện ở 6 trận đã ra sân, Kieran Trippier cho thấy anh đang giữ vai trò rất quan trọng trong hệ thống khi có bóng của Diego Simeone, nhất là ở khía cạnh phát triển bóng và đưa bóng tiếp cận ⅓ cuối sân. Hậu vệ này luôn nằm trong số những cầu thủ chạm bóng nhiều nhất của Atletico, với đỉnh điểm là 96 lần trong trận đấu với Juventus, xếp thứ 2 trong tất cả các cầu thủ có mặt trên sân (Alex Sandro đứng đầu với 98 chạm). Trong trận đấu với Juventus, một mình Trippier tạo ra đến 7 cơ hội ghi bàn cho các đồng đội - nhiều nhất trong tất cả các cầu thủ đã ra sân ở lượt trận đầu tiên của Champions League 2019/20.

Tính trong số các cầu thủ Atletico đã chơi ít nhất 180’ tại La Liga, Kieran Trippier chỉ xếp sau mỗi tiền vệ sáng tạo Koke về số đường chuyền quyết định (key pass) với 1.8 lần mỗi 90 phút. Anh cũng đứng thứ tư về số đường chuyền thành công ở ⅓ cuối sân (10.6), nhiều gấp đôi Joao Felix (4.92).

Kể từ khi còn thi đấu tại Premier League, chất lượng trong các quả tạt của Trippier đã là thứ được mọi người công nhận. Ở La Liga mùa này, Kieran Trippier có trung bình 1.6 lần tạt bóng chính xác mỗi 90 phút, cao nhất ở Atletico và đứng thứ 8 tại La Liga. Hiệu suất của các quả tạt cũng tương đối ấn tượng: trung bình 1 trong số đó sẽ được chuyển hoá thành đường chuyền quyết định. Ngoài ra, Trippier vẫn cho thấy khả năng tạo cơ hội từ bóng chết, với trung bình 0.6 đường chuyền quyết định từ các quả phạt góc.

Bên cạnh mặt trận tấn công, không thể không nhắc đến một trong những điểm yếu của Trippier khi còn chơi tại Tottenham là khía cạnh phòng ngự. Khi đến với Atletico Madrid, đội bóng bậc thầy về phòng ngự, Trippier hứa hẹn sẽ học hỏi được rất nhiều để cải thiện mặt hạn chế này trong lối chơi. Không chỉ giúp hậu vệ người Anh cải thiện kỹ năng phòng ngự, Simeone còn cho thấy những phương án cụ thể để hỗ trợ cho Trippier, giúp anh phần nào yên tâm hơn khi tham gia tấn công.

Sau trận đấu với Juventus, Kieran Trippier đã có những chia sẻ khá chi tiết về vấn đề này:

“Mọi thứ ở đây rất khác, đặc biệt là ở khía cạnh phòng ngự. Tôi đã nói rất nhiều lần trước khi tới đây rằng tôi cần phải cải thiện mặt phòng ngự của mình, và không có ai thích hợp cho điều đó hơn Simeone. Trong buổi tập đầu tiên, trợ lý Germán Burgos luôn theo sát tôi, giải thích bằng tiếng Anh rằng ông ấy muốn tôi đứng ở vị trí nào. Nếu bạn để ý trong các trận đấu, thỉnh thoảng khi Renan Rodi có bóng, ông ấy muốn tôi bó vào trong, về cơ bản như một tiền vệ vậy. Tất cả nằm ở việc bạn học cách chơi bóng ra sao.

”Như bạn thấy hôm nay (trước Juventus), với Thomas Partey và Koke bên cạnh, tôi được quyền dâng lên tham gia tấn công. Nếu chúng tôi để mất bóng, ở giai đoạn chuyển trạng thái, Thomas và Koke sẽ lấp vào vị trí hậu vệ phải, còn tôi phải lui về càng nhanh càng tốt. Nhưng trước một đội như Juventus, bạn phải lựa chọn thời điểm thích hợp để dâng cao, nếu tôi lên quá cao và quá sát đường biên, tôi có thể phải đối mặt với nguy cơ giống như ở Tottenham mùa trước, khi mà tôi để lộ khoảng trống sau lưng và bị đối phương khai thác.”

Thương vụ Tottenham Hotspur bán Kieran Trippier đến Atletico Madrid cho tới lúc này vẫn mang đến rất nhiều sự thú vị. Spurs, vì bất cứ lí do gì, đã để hậu vệ cánh phải số một của mình ra đi, một cách đầy khó hiểu, và đang chật vật ở những vòng đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh ở đúng vị trí ấy. Kieran Trippier, một trong những hậu vệ phải có khả năng hỗ trợ tấn công xuất sắc nhất châu Âu ở 2-3 mùa giải gần nhất, tìm cho mình một thử thách mới, đảm bảo được không gian cho những tình huống dâng cao và những đường chuyền có chất lượng của mình. Còn Atletico Madrid, họ đã có một nước cờ mang nhiều tính toán trong mùa giải thanh lọc đội hình này, Trippier, thực sự đang góp một phần, vào công cuộc chuyến hóa đội bóng của Diego Simeone.

Người viết: 16m49
Hình ảnh: Khoa Nguyễn
Tham khảo tư liệu: WhoScored, SofaScore, The Guardian

#Baller #Stats #Trippier #AtleticoMadrid
 
Như cá gặp nước. Coi chừng cầm cúp với Phê lích.
Cơ mà chắc chả chơi được với Trent với Jonnie Walker
 
Trent ở tuyển chưa có suất chính nhé. Trong tương lai gần ta thấy Trippier vẫn cạnh tranh được. Wan Bissaka thì chắc còn lâu mới có cửa.
Cánh phải của Anh ngon là thế mà trái thì h thấy mỗi Chillwell đá được. Shaw, Rose đá đều chán.
 
Đội này gần ngang với Pháp rồi. Riêng hàng công còn mạnh hơn. Teamwork ngon + tí may mắn nữa năm sau thừa sức vô địch Euro.
 
Đội này gần ngang với Pháp rồi. Riêng hàng công còn mạnh hơn. Teamwork ngon + tí may mắn nữa năm sau thừa sức vô địch Euro.
Đội này tuy mạnh nhưng bị passive auto trừ 30% chỉ số. Mấy thanh niên lậm game phán vậy
 
Đức, TBN, Pháp, Ý, Croatia, BĐN, Hà Lan, Bỉ

Dễ ăn quá ở đó mà thừa sức, lực lượng mạnh hơn đống trên đc bao nhiêu đc mấy thằng cấp độ WC, rồi lối chơi chung cũng chẳng có gì vượt trội độ ăn rê cũng chẳng hơn . Chưa kể Euro biến số nó khủng khiếp vl ngoại trừ thời kỳ TBN quá mạnh thì từ 2000 tới giờ 1 đống nhà vô địch trời ơi đất hỡi. Như Pháp, Hy Lạp, BĐN,...

Con Tam mèo giỏi lắm tới bán kết, ko tin hlv trưởng nhà tam mèo lắm hehe
 
Anh dựa theo đội hình trên thì tiền vệ có mạnh đâu. Tầm tầm thôi. Hậu vệ thì hên xui. Như National League vừa rồi ngáo cũng ko ít.
 
Anh mạnh hàng công thôi, 3/4 số bàn thắng là 2 thằng Kane-Sterling tự phối hợp với nhau
 
Tam miu cái tiền vệ như shit thế kia đòi so với Pháp. 3 tiền vệ ko có nổi thằng cầu thủ đẳng cấp châu lục, toàn bọn ất ơ

Đá cũng phong cách chụp giật chẳng bài vở gì

Mình mạnh dạn làm kèo ba mèo bị loại ngay tứ kết anh em nào khoái ba miu thì làm kèo cho vui
 
Back
Top