Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
vô hàng gà rán mua phần phô mai que nghĩ rằng nó sẽ nhiều như khoai tây chiên dè đâu được có 2 cây ngắn ngủn, mk tốn những hơn 30k, 1 lần ăn sang cả ngày nhịn đói
 
vô hàng gà rán mua phần phô mai que nghĩ rằng nó sẽ nhiều như khoai tây chiên dè đâu được có 2 cây ngắn ngủn, mk tốn những hơn 30k, 1 lần ăn sang cả ngày nhịn đói

Món này mấy năm trước tràn ra ăn vặt vỉa hè quá trời mà. :))
 
Món này mấy năm trước tràn ra ăn vặt vỉa hè quá trời mà. :))
thấy quán để combo 39k ly nước + phomai que nghĩ là nhiều nhiều kha khá gì vào đớp, ly nước thì nó bỏ toàn đá ép cho refill, còn pho mai thì 2 củ bé xíu nhỏ như con kiu vừa mới quay tay xong ấy
 
FB vừa nhắc lại kỷ niệm cách đây 6 năm dụ bồ cũ ăn thịt chó, tối hôm ấy cả đám bạn ĐH xuống xưởng gỗ nhà thằng bạn ở Q12 nhậu. Nó ghé Nhất Chi Mai mua 3 hộp: hấp, nướng, dồi, em hỏi: thịt gì nhìn ngon vậy. Mình bảo hấp nướng là thịt dê, dồi mua bên bà cháo lòng, hết mắm nêm với mắm pha nên lấy luôn mắm tôm. Bồ mình đớp miếng hấp: Ui mềm dữ ta, đớp miếng nướng: Nướng với gì mà thơm dữ ta. Nhậu xong quắc cần câu, mình chỉ vào 3 hộp nói con bồ: This is thịt chó. Nó đứng hình khá lâu, lúc ấy mình say rồi nên kệ mẹ nếu nó giận thì cho giận luôn chứ sao giờ, xong cô nàng với tay gắp nốt miếng thịt hấp chấm mắm tôm ăn ngon lành.
 
FB vừa nhắc lại kỷ niệm cách đây 6 năm dụ bồ cũ ăn thịt chó, tối hôm ấy cả đám bạn ĐH xuống xưởng gỗ nhà thằng bạn ở Q12 nhậu. Nó ghé Nhất Chi Mai mua 3 hộp: hấp, nướng, dồi, em hỏi: thịt gì nhìn ngon vậy. Mình bảo hấp nướng là thịt dê, dồi mua bên bà cháo lòng, hết mắm nêm với mắm pha nên lấy luôn mắm tôm. Bồ mình đớp miếng hấp: Ui mềm dữ ta, đớp miếng nướng: Nướng với gì mà thơm dữ ta. Nhậu xong quắc cần câu, mình chỉ vào 3 hộp nói con bồ: This is thịt chó. Nó đứng hình khá lâu, lúc ấy mình say rồi nên kệ mẹ nếu nó giận thì cho giận luôn chứ sao giờ, xong cô nàng với tay gắp nốt miếng thịt hấp chấm mắm tôm ăn ngon lành.
Plot Twist: Bị lừa rồi. Thịt mèo chứ không phải chó...
 
FB vừa nhắc lại kỷ niệm cách đây 6 năm dụ bồ cũ ăn thịt chó, tối hôm ấy cả đám bạn ĐH xuống xưởng gỗ nhà thằng bạn ở Q12 nhậu. Nó ghé Nhất Chi Mai mua 3 hộp: hấp, nướng, dồi, em hỏi: thịt gì nhìn ngon vậy. Mình bảo hấp nướng là thịt dê, dồi mua bên bà cháo lòng, hết mắm nêm với mắm pha nên lấy luôn mắm tôm. Bồ mình đớp miếng hấp: Ui mềm dữ ta, đớp miếng nướng: Nướng với gì mà thơm dữ ta. Nhậu xong quắc cần câu, mình chỉ vào 3 hộp nói con bồ: This is thịt chó. Nó đứng hình khá lâu, lúc ấy mình say rồi nên kệ mẹ nếu nó giận thì cho giận luôn chứ sao giờ, xong cô nàng với tay gắp nốt miếng thịt hấp chấm mắm tôm ăn ngon lành.
nghe tả thèm vkl, rủ t đi ăn với
 
Gặp nhau uống bia chớ chơi gái đâu thằng cha này.

Tôi ra Huế nhớ chỉ chỗ có gái nhé
 
mới bán con đt 1 củ 2 để lấy tiền xài, đời mạt rệp quá thể
 
Hay là nhảy đi cho nó lẹ. Nhảy Bungee. Để t cắt dây.
 
Vừa ngồi Xiên Khè Võ Văn Kiệt với mấy anh đồng nghiệp cũ, mình lấy ít cam ra cuốn được 2 que, que đầu đi 1 vòng, ông anh móc máy hoá hơi ngắt búp kush nhập bỏ vô làm thêm vài vòng. Uống thêm 2 lon, hoả nốt que còn lại, vừa xong lại chuyền nhau máy hoá hơi. Chợt thấy lạnh rùng mình, chạy vô toilet móc họng ói sạch sành sanh. Ra bàn ngồi được ít phút lại tới vòng hút: thôi em gãy rồi mấy anh trả mai em bắn momo lại.

Chở vợ về thấy đường thênh thang đến lạ, vừa bê vừa say nhìn đường phố về đêm thấy đẹp lạ kỳ. Ước sao cuộc sống cứ bình yên như vầy thì lại hay ho.
 
Chở vợ về thấy đường thênh thang đến lạ, vừa bê vừa say nhìn đường phố về đêm thấy đẹp lạ kỳ. Ước sao cuộc sống cứ bình yên như vầy thì lại hay ho.
Vừa bê vừa say mà lái xe chở vợ nghe ghê vl...
 
Chạy 30km/h à hehe, hút vô uống được ít lắm, nãy chắc được 4 chai sg special à.
 
Chạy 30km/h à hehe, hút vô uống được ít lắm, nãy chắc được 4 chai sg special à.
4 chai là nhiều rồi, tửu lượng như này nếu ún khan chắc được 12 chai/lon
 
Back
Top