Ông giáo bị ám ảnh phải có 1 van Persie thứ 2 nên đẩy hết Gervinho lẫn Sanchez lên cắm. Nhưng hiệu quả chưa bao giờ bằng lúc bno ở cánh.
Liên quan gì đến Van Persie đâu, ông lại còn vẽ ra cả “ám ảnh” nữa. Nếu thuần tuý là đưa chạy cánh vào tiền đạo thì sao không gọi tên Henry mà lại là Persie???
Đơn giản là lúc đó thiếu tiền đạo, tiền đạo gà, trên thị trường không mua được hàng top, hàng tiềm năng thì Wenger quá ngấy rồi nên quay ra thử nghiệm Sanchez với Gervinho. Mỗi một thằng lại có một cách thử nghiệm khác nhau chứ k giống Persie.
Persie từ đầu lối đá là kiểu số 10 cổ điển, nó đá cánh vì còn trẻ chưa an tâm cho đá giữa nên người ta đẩy ra cánh thôi, thời đó 4-4-2 thịnh hành nên không đá số 10 thì để thử nghiệm thì chỉ có ra cánh. Sau đó, khi đủ chín thì Persie vào giữa đúng quy trình, thời gian đầu còn đá đúng kiểu số 10 cặp với một tiền đạo cắm to cao, sau chuyển biến lối chơi thành dạng tiền đạo trung phong liên kết tốt, thời sang MU thì thành hẳn poacher.
Henry thì lại khác, là thuần chạy cánh, rồi Wenger mang về một cái là đưa luôn lên đá tiền đạo. Ngắm cho đá tiền đạo từ đầu luôn
Sanchez thì Wenger mang về đá tiền đạo cánh, rồi như đã nói, vì tình thế mà thử nghiệm Sanchez và khá thành công chứ k hề tệ. Sanchez khác hẳn Henry hay Persie, đá role tiền đạo ảo chứ k phải mũi nhọn chính. Thời điểm Sanchez đá trung phong thì có thể nói là tiền đạo ảo số 1 thế giới lúc đó, ngang Firmino bây giờ (Firmino hiện tại là best ở role của mình). Được nửa mùa thì bị bắt bài cả hệ thống chứ k phải do Sanchez dở
Gervinho thì là giải pháp vá tạm bợ giống đợt cho Arshavin đá tiền đạo hơn là đúng quy trình như các trường hợp kể trên. Gervinho thuần tuý là vác về quẩy cánh thôi. Được dăm trận hãi quá có dám cho đá tiền đạo nữa đâu
Còn về Gervinho thì thằng này đúng kiểu hoang dã vkl, đá phối hợp liên kết kém, nhưng thời gian đầu nó quẩy rất ác làm khuynh đảo bao đội. Được một thời gian thì bị bắt bài thế là hết vị phải đi