Quay trở lại mạch truyện một chút thì chỗ ăn ngủ cùng one piece cũng đưa giả thuyết khá hay ho về vây ngụy cứu triệu, làm ta nghĩ thông được nhiều truyện.
Đầu tiên thì rõ ràng mạch truyện đến đây điểm chưa ổn khi thằng momosuke dựa vào luffy 1 hải tặc để đòi lại đất nước thì không khác gì Orochi cả. Wano rõ ràng phải chiến đấu bằng lực nội sinh, và chap mới nhất rõ ràng Oda nhá hàng lại khi mà cho Oden từ chối sự giúp đỡ từ Roger.
Tiếp nữa có một chi tiết khá hay là trong lễ hội thì toàn bộ thân binh của Orochi và Kaidou đều ở đảo. Tức là Wano hoàn toàn bỏ trống (kyoshiro coi như phe mình), vậy thay vì vác quân đến sào huyệt địch để tập kích để đối mặt với 2 Yonko thì làm ngược lại là binh biến giành chính quyền ở Wano. Sau khi giành chính quyền thì ta ở thế thủ còn địch ở thế phải tiến công, ta là quân kháng chiến. Và trong câu chuyện đấy thì rõ ràng cái vai trò của dân chúng dân Wano quốc được nâng hơn và hòa bình như vậy mới thực sự bền vững.
Khả năng câu chuyện sẽ đi như thế