Vâng, và cái vòng lập lại này năm nào cũng có .Khi một thằng tâm thần kím được 1 khẩu súng bất hợp pháp, hay một người không có tiền sử tâm thần vượt qua vòng khám sức khỏe để cấp giấy phép mua súng .Cả 2 kết thúc bằng việc giết 1 đống người .Vậy lỗi của cá nhân 2thằng đó ,hay lỗi của xh mua bán súng với mục đích tự vệ để rồi chuyện khẩu súng bị dùng sai mục đích .
Một người nghèo không có tiền mua thuốc vì trợ cấp của thành phố bị cắt giảm ,khiến bệnh tình trở nên trầm trọng .Có phải lỗi của TP không khi mà các nhà đầu tư rút đi, bỏ lại các hãng xưởng đóng cửa , một loạt công nhân phải xin trợ cấp,dẫn đến ảnh hưởng thu chi của mua sắm trong vùng, doanh thu của cửa tiệm và người cho thuê bị sụp giảm .Nguồn thuế nạp không đủ để chi cho y tế và giáo dục ,an sinh xh.
Vậy là lỗi của doanh nghiệp ? Những tên Elite ? Những người chịu rủi ro trong kinh doanh khi bỏ tiền ra đầu tư ,thuê mướn nhân công ,phân phối bảo hiểm y tế cho công nhân. Người nghèo không tạo ra job cho người nghèo ,Người giàu tạo ra job cho người nghèo .Vậy khi Elite chịu quá nhiều rủi ro cho số tiền họ bỏ ra ,họ có cam chịu thua thiệt bởi sự áp thuế của Nhà nước, hay họ sẽ bỏ đi
Vậy đỉnh điểm khốn cùng của xh như phim nói là Joker sẽ xuất hiện .Quay lại đoạn đầu phim, khi ngay khi Athur bị đám du thủ đánh ,ta thấy ngay cả XH tầng lớp dưới củng sống chó với nhau !!!!????? Chuyện này nó đã xảy ra rồi . 1 anh da đen ăn cướp một bao thuốc lá của một ông già bán tạp hóa ,và anh cảnh sát xuất hiện ,bắn chết anh da đen .Rồi cái xã hội nó lại lên án anh cảnh sát ác độc ,và bạo động nhấn chìm thị trấn Ferguson trong biển lửa vào năm 2014 .
Vậy nếu cs ko xuất hiện, anh da đen thoát ,thì ông chủ tiệm tạp hóa có toàn quyền ngồi xuống và than : Tại tôi hay là xh ngoài kia trở nên điên loạn ?
Mọi chuyện luôn có 2 mặt của nó ! Nhưng truyền thông sẽ lại nghiên về một phía trong những tác phẩm của họ