Thành công vềdoanh thu của Joker cứ như phép màu vậy. Đây rõ ràng là bộ phim rất hay nếu ko muốn nói là kiệt tác. Nhưng cũng là 1 bộ phim kén khán giả, chỉ ai hoặc yêu mến các nhân vật DC, hoặc nghiêm túc muốn thưởng thức 1 bộ phim hay thì mới thật sự hoà mình vào tinh thần của tác phẩm và đánh giá cao những gì mà nó đem lại cho chúng ta. Nhìn lại lúc mới ra phim, bên cạnh những ý kiến khen hết lời, cũng có những lời chê bai, từ cốt truyện đến thông điệp của bộ phim. Diễn đàn này là một minh chứng, những ý kiến trái chiều rất nhiều và nó tạo ra sự sinh động cho những hoạt động thảo luận. Tui cảm thấy phim rất tuyệt vời và rất thích đọc những comment khen phim có đầu tư của các bác trong đây. Nhưng thật lòng, tui cũng ko hề cảm thấy quá phiền lòng với những ý kiến chê bai của người xem bình thường, chỉ đơn giản có lẽ họ ko hợp với phim hoặc ko phải là đối tượng khán giả của phim.
Nhưng nghĩ như vậy, mới thấy sự đáng khinh của cái đám critics chê bai phim này. Là 1 critic, là người sát sườn với lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh, ok, phim có thể ko hợp với anh, ko thoả mãn anh, nhưng ko thể là 1 bộ phim tệ hại được. Anh ko thích bộ phim, anh ko hiểu bộ phim, anh nên im lặng. Vậy mà nhớ đâu hồi phim mới ra, trong đây có nhiều bác post ko ít những nhận xét của đám gọi là critic coi phim này là rác rưỡi. Giờ nghĩ lại nó đáng sợ như thế nào, đám này hoặc là chuyên môn quá kém, hoặc là cầm tiền bẻ cong ngòi bút hoặc là có những mưu đồ bẩn thiểu khác. May là phần đông khán giả đã ko nghĩ như đám này. Nhiều khi tui nghĩ nếu đám này có những mưu đồ bẩn thiểu, cần lắm những chiến dịch witch hunt, yêu cầu đám này bỏ ngay cái chức danh critics đi, có đám này, điện ảnh chỉ có đi xuống mà thôi