Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
chắc gì booking, lại thằng start up nào ấy
Thày mà giúp thì chuyện nhỏ nhen hahabahahangon rồi đợi ăn party hải sản của ngài keng
Có tài đã chả chán như giờ giờ ta đi làm 3 tiếng chơi 2 tiếng.còn 3 tiếng còn lại làm gì, quay tay ah? làm thía cuối tháng lượm tiền là ngon rồi đòi hỏi quá thày
bà síp giám đốc lấy cái tai nghe mình xài xong del có dấu hiệu trả, mk tai có trăm k nên chả mún hỏi nhg thấy khó chịu sao ấy
ng ta cắm mặt còng lưng vãi nắng vãi mưa kiếm 7,8 củ cho nên thày cứ vui với cv mình đi, del bị hành hạ thể xác là đc rồi, mk t mệt đầu quá phải như thày linh quit job đi học hành hay như a diệp vẽ vời đam mê nhỉ?Lên gamevn xách mé với thày nè hehehe
ng ta cắm mặt còng lưng vãi nắng vãi mưa kiếm 7,8 củ cho nên thày cứ vui với cv mình đi, del bị hành hạ thể xác là đc rồi, mk t mệt đầu quá phải như thày linh quit job đi học hành hay như a diệp vẽ vời đam mê nhỉ?
móa giờ bị khủng hoảng tinh thần quá, người ngợm mất sức sống mất năng lượng rõ ràng, ai cũng thấy
quit job ở nhà như ta nèng ta cắm mặt còng lưng vãi nắng vãi mưa kiếm 7,8 củ cho nên thày cứ vui với cv mình đi, del bị hành hạ thể xác là đc rồi, mk t mệt đầu quá phải như thày linh quit job đi học hành hay như a diệp vẽ vời đam mê nhỉ?
móa giờ bị khủng hoảng tinh thần quá, người ngợm mất sức sống mất năng lượng rõ ràng, ai cũng thấy

Mua của thằng này thử đi, chi tiết vãiTa có sẵn con Megatron rồi. Đang chọn Blackout với Optimus ở trên coi con nào đứng cùng Megatron nhìn hợp hơn.![]()
than giải trí, đây là mạng ảo nhe, làm gì cũng đượcThày là thày tui alf tui thày áp cái thích thú của thày sang tui sao được.
Chắc gì thày làm việc của tui mà thày đã thấy rảnh thấy sướng hehehe.
Nói chung thày tháy cái gì đúng thì dũng cảm làm. Còn trẻ con đâu mà than thân trách phận mãi.
(và tui đang áp đặt thích thú của tui sang thày hehehe)
than giải trí, đây là mạng ảo nhe, làm gì cũng được
mới vô làm đã nhận số rồi ah, t làm qua mấy cty chả có cty nào tháng đầu cho kpi cả, qua tháng sau mới đo số để còn đánh giá thử việcƯớc gì hôm nay là một ngày của 2011, khi ấy tôi vẫn còn là thằng sinh viên nhóc ác ngày qua ngày sang phòng trọ rác rưởi của thằng bạn đại học. Tôi lại được ăn vài trái trứng luộc bằng sợi lò xo sắt rác rưởi, bú vài xị bầu đá bằng cái chum rác rưởi. Sau đó cả đám cùng xem bộ phim pha rác rưởi. Thế lại hay. Haiz 29/10 rồi, kpi dí đến đít quá mệt nhọc...