Manchester United "Đội Hình Chúng Ta Đủ Mạnh"

Status
Không mở trả lời sau này.
Đám cầu thủ này vào tay Sir thì ít nhất cũng top 4 chứ làm đéo có chuyện ngụp lặn trụ hạng như bây giờ.
 
Chờ hết chấn thương thôi chứ mấy đứa dự bị này đá nát quá thua cay vl
 
Ole có lẻ quá ngu và đen dùng cả thằng suốt ngày dự bị để dá số 10 nản vl
 
cùng thắc mắc. Hôm qua Ku đá tốt.
vẫn gỗ bỏ mie, 2 bàn thì 1 quả đệm cách 1m, 1 quả pen. và 1 pha bỏ lỡ đúng thương hiệu lắc ku
 
vẫn gỗ bỏ mie, 2 bàn thì 1 quả đệm cách 1m, 1 quả pen. và 1 pha bỏ lỡ đúng thương hiệu lắc ku
Thế là tốt rồi, qua nó đá nhiệt mà. Làm tường tốt.
 
Ta chả muốn chửi boss Ole, dù vẫn nghĩ ông không có tầm. Ông cũng chỉ là bù nhìn rơm dựng lên để Ed và đám Glazer núp đằng sau thôi. Tụi nó biết ông là huyền thoại nên fan cũng sẽ bớt gạch đá, cho tụi nó thêm thời gian câu giờ mà bòn rút ruột MU... :(
 
Trong một diễn biến khác thì năm nay Liver chắc vô địch rồi, toàn thắng phút cuối kiểu này thì đúng là chân mệnh thiên tử rồi.
 
Trong một diễn biến khác thì năm nay Liver chắc vô địch rồi, toàn thắng phút cuối kiểu này thì đúng là chân mệnh thiên tử rồi.
MU thì ngày càng hướng về khu rớt hạng.
Liverpool thì cầm càng chắc vô địch Ngoại hạng.
Tất cả những gì Sir Alex chiến đấu cả đời để dành được giờ ngày càng lụn bại.
Đám Glazer thì nhất quyết không chịu bán cho chủ khác để người ta cứu.

Đà này có lẽ Sir Alex và Sir Charlton không thể qua đời trong an yên nữa... :(
 
Đội hình thì mỏng, yếu và thiếu nhưng lại ra sân vs đội hình gần như mạnh nhất ở cái cup ghẻ hồi giữa tuần thì cuối tuần cái đh đấy đá làm sao nổi.
 
Hôm qua k xem được ai xem cho hỏi hôm qua đá sáng không hay tối thui như âm hộ vậy. Tuy k có bàn thắng nhưng tấn công sút nhiều không. Nhất là cu james và Mã.
 
Hôm qua k xem được ai xem cho hỏi hôm qua đá sáng không hay tối thui như âm hộ vậy. Tuy k có bàn thắng nhưng tấn công sút nhiều không. Nhất là cu james và Mã.
Đá khá sáng, bọn bournemouth đá rất rát, james, mã, rasford nằm sân liên tọi. Pêrreira đá tệ, toàn chuyền hỏng, fred tranh chấp ở giữa sân ko win dc pha nào, tominay cũng kém hơn những trận trước.
 
Đá khá sáng, bọn bournemouth đá rất rát, james, mã, rasford nằm sân liên tọi. Pêrreira đá tệ, toàn chuyền hỏng, fred tranh chấp ở giữa sân ko win dc pha nào, tominay cũng kém hơn những trận trước.
Chỉ sáng được 10 phút đầu trận thôi.
 
Trong một diễn biến khác thì năm nay Liver chắc vô địch rồi, toàn thắng phút cuối kiểu này thì đúng là chân mệnh thiên tử rồi.
VAR nó ko ngu học thì Liv nó thắng 4 bàn là ít. Mà nếu thế thì đúng là chân mệnh thật vì MU có mua VAR thì cũng ko cản nổi :))
 
Hôm qua có vẻ cảm giác bóng cầu thủ mình ko tốt nên chuyền sút toàn xịt @@
Mu mình cầu thủ chân đểu nên gặp bọn đá rát là hàng công quắn quéo hết cả chân lại ncc
 
Giờ mà nhiều bác còn ngồi đợi hết chấn thương xem tình hình sao thì đúng là các bác lạc quan quá trời đất luôn. Phải hỏi tại sao chấn thương cái là tạch chứ.
 
Qua ngay 10 phút đầu 2 3 cơ hội ngon ăn hụt cả 3, hình như riêng chú Peireira 2 quả :)) Sau 30p thì bắt đầu hiện nguyên hình
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top