dackbik
Mr & Ms Pac-Man
- 29/12/12
- 219
- 2,588
- Thread starter
- #8,141
chả biết vừa bước chân vào văn phòng là cơn bùn ngủ ập đến như núp lùm từ đâu đấy nhào ra đấm tới tấp t vậy, đi làm thì vật vã chống chọi con ngủ mắt díp tay buông, thành ra cv del có năng suất gì cả toàn kéo đến tối, còn về nhà thì tỉnh như sáo, coi phim đánh game tới nửa khuya còn chưa ngơi.Làm công việc nhìn máy tính nhiều cũng buồn ngủ mà
Những lúc buồn ngủ thày ra leo thang bộ cho tỉnh ngủ![]()
sáng ra lại vòng tuần hoàn bùn ngủ như gì ấy, khổ cái gần đây síp địa quá ko trốn đi ún cf ngồi đồng được, giờ chỉ có nước vào wc đóng nắp thoi, mk hôm nào đông khách đi ỷ thì thoi rồi del dám vô đó trú =)



