Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
cầm 20k ra hẻm định ăn hủ tiếu bùn tình thế nào lại mua 2 lon bò húc ún vkl thật, nghĩ chơi gem ún bò húc cho có ko khí hàng quán, quay vô đến nhà thì chả còn lon nào còn nước vì bú sạch trên đường vào rồi, cây đấm sao ấy
 
cầm 20k ra hẻm định ăn hủ tiếu bùn tình thế nào lại mua 2 lon bò húc ún vkl thật, nghĩ chơi gem ún bò húc cho có ko khí hàng quán, quay vô đến nhà thì chả còn lon nào còn nước vì bú sạch trên đường vào rồi, cây đấm sao ấy
Còn lập topic giảm cân bên Thư giãn làm gì vậy :-ss
 
bò húc mà thấy nã như nc lã vậy (:|
 
Tìm được việc mới vào thứ 2 tuần trước, startup tiêu dùng tích điểm cái mẹ gì đấy. Chỉ cần hàng quán, cửa hàng hoặc dịch vụ tiêu dùng là xúc được hết. Đăng ký free nên khá đơn giản. Vừa vào xúc ngay hệ thống bán cặp trăm điểm bán, công ty tính 210k/cửa hàng, nghe đồn vô kèo này được thưởng thêm 5 củ. 90% chốt được, chỉ hy vọng chốt xong công ty đừng xạo hồ bách thảo với em mà hãy ra lúa thóc đầy đủ. Khổ quá rồi...
 
qua giờ trốn ở ngoài quán cf đánh game, ún bit bao nhiu nc ngọt nước tăng lực, ăn thì hũ tiếu mì xe ngoài vỉa hè, chơi chán chê hẳn gần 2 ngày mà lên được mỗi level 24, tự nhiên nghĩ mk sao khổ dâm thía tự dưng chỉnh cái game ở mức very hard làm gì ko biết cho chết luôn chết xuống mãi. NGhĩ vậy xong hạ game xuống mức normal và thấy chán game, cắm máy tải lại cái grim dawn xong cũng chả buồn cài, ngẩng mặt nhìn trời thì đã xế chiều hết cmn 1 ngày chủ nhật. Haizz phí phạm gì đâu đáy, vào đây gõ vài dòng thể hiện sự tiếc nuối dùng thời gian vô ích ròi tìm cái gì đó đàng hoàng ăn ún cái.
 
Năm ngoái gặp bít ở Q9, giờ thì tôi cũng sắp set up được cái phòng tư vấn tâm lý nho nhỏ; tính làm demo mà cũng gần như chính thức.

Tính sang năm cho chạy luôn chứ giờ không còn thiết tha gì nữa. Khi nào xong thì sẽ post ảnh lên.
 
qua giờ trốn ở ngoài quán cf đánh game, ún bit bao nhiu nc ngọt nước tăng lực, ăn thì hũ tiếu mì xe ngoài vỉa hè, chơi chán chê hẳn gần 2 ngày mà lên được mỗi level 24, tự nhiên nghĩ mk sao khổ dâm thía tự dưng chỉnh cái game ở mức very hard làm gì ko biết cho chết luôn chết xuống mãi. NGhĩ vậy xong hạ game xuống mức normal và thấy chán game, cắm máy tải lại cái grim dawn xong cũng chả buồn cài, ngẩng mặt nhìn trời thì đã xế chiều hết cmn 1 ngày chủ nhật. Haizz phí phạm gì đâu đáy, vào đây gõ vài dòng thể hiện sự tiếc nuối dùng thời gian vô ích ròi tìm cái gì đó đàng hoàng ăn ún cái.
Mấy nay đang nghe bài này. Không đặc sắc lắm nhưng beat và rap cũng khá cuốn. Nghe có tí phấn chấn :))

 
Back
Top