- 26/1/08
- 845
- 633
Thực ra Vold còn nguy hiểm ở cái chỗ trí tuệ của nó, cụ Dumb và những thầy cô tiếp xúc với Vold khi con trẻ đều công nhận là nó rất thông minh. Cái câu chuyện về 3 bảo bối tử thần mà dân Magic ai cũng nghĩ là chuyện cổ tích nên không ai kể cho Vold nó nghe, do nó máu lai nên không có nghe chuyện đó từ nhỏ, chứ dân thuần chủng đứa nào cũng được kể, nếu Vold nó mà biết từ sớm thì sẽ như thế nào, có khi nó gom hết lại cả 3 món từ khi còn nhỏ.
Theo truyện thì chỉ có Vold là được miêu tả có thể bay thoải mái mà không cần chổi, thêm tài phép cũng nó thì bu vào trói nó có nghĩa lý gì, giật cây đũa khỏi tay nó vẫn cast phép được, cả cái phép cổ đại mà mẹ Harry phải hy sinh mới xài được mà chỉ làm nó chết tạm thời thôi mà.
Còn cây đũa Elder thì cây đũa mạnh nhất nên trừ khi đối đầu với chủ nhân của nó, nó mới phản damage thôi, còn cast lên người khác thì vẫn bình thường
Theo truyện thì chỉ có Vold là được miêu tả có thể bay thoải mái mà không cần chổi, thêm tài phép cũng nó thì bu vào trói nó có nghĩa lý gì, giật cây đũa khỏi tay nó vẫn cast phép được, cả cái phép cổ đại mà mẹ Harry phải hy sinh mới xài được mà chỉ làm nó chết tạm thời thôi mà.
Còn cây đũa Elder thì cây đũa mạnh nhất nên trừ khi đối đầu với chủ nhân của nó, nó mới phản damage thôi, còn cast lên người khác thì vẫn bình thường



